Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Một gia đình đối mặt với việc bị trục xuất vì bài kiểm tra tiếng Anh
MelbourneTin Nước Úc

Melbourne: Một gia đình đối mặt với việc bị trục xuất vì bài kiểm tra tiếng Anh

An Australian citizenship recipient holds his certificate during a citizenship ceremony on Australia Day in Brisbane, Thursday, Jan. 26, 2017. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING

(www.Alouc.com) – Một người nhập cư đã đưa ra lời đề nghị khẩn thiết đối với Chính phủ Úc để mong xem xét lại quyết định trục xuất ông và gia đình – và cộng đồng nơi họ sống cũng đang ủng hộ họ.

Ông Dhiraj Sookharee và gia đình đã di cư đến Úc từ Mauritius, một hòn đảo nhỏ nói tiếng Pháp ở Ấn Độ Dương, cách đây 10 năm.

Vào thời điểm đó, họ đã trở thành những thành viên được tôn trọng trong cộng đồng nơi họ sống ở phía đông nam Melbourne.

Tuy nhiên, hiện giờ ông Sookharee, vợ ông là bà Annick cùng các con gái của họ là Lateasha, Anastasia và Lea, đang phải đối mặt với việc bị trục xuất sau khi ông Sookharee không vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh cần thiết để có được visa chính xác.

Ông Sookharee làm việc tại United Panels ở Pakenham, thuộc sở hữu của Daniel McCasker và Joshua Bexley.

Họ nói rằng tầm quan trọng của ông Sookharee là vô giá tại cửa hàng, vì ông là người có chuyên môn và luôn hướng dẫn cho các công nhân trẻ tuổi.

Ông McCasker nói: “Điều đó thực sự cho phép Josh và tôi dành thời gian cho gia đình mình, bởi vì chúng tôi biết rằng trong những ngày chúng tôi không có mặt ở đây, ông Dhiraj luôn có mặt và xử lý rất tốt mọi việc.”

Các con gái của ông Sookharee đang theo học tại trường Công giáo Killester College. Hiệu phó của trường là ông Steve McPhail cho biết họ đã trở thành “những người đóng góp to lớn” cho nước Úc.

Ông nói rằng Anastasia đang học dở Năm 12, và nếu phải rời trường do bị trục xuất thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học của cô bé.

Melbourne: Một gia đình phải đối mặt với việc bị trục xuất vì bài kiểm tra tiếng Anh

Ông nói rằng quyết định này “gần như là vô nhân đạo”.

“Nếu tôi không yêu nước Úc, thì tôi đã rời đi một thời gian dài trước đây rồi,” ông Sookharee nói.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi buổi sáng thức dậy, tôi hạnh phúc mỗi khi được đi làm ở đây.”

“Tôi sẽ chỉ cầu xin cho gia đình của tôi, cho các con tôi.”

“Tôi không nghĩ họ sẽ có thể sống ở một nước khác.”

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...