Home Tin Nước Úc Cảnh sát Victoria đã bắt được người đàn ông trốn khỏi vòng cách ly khách sạn ở Melbourne
Tin Nước Úc

Cảnh sát Victoria đã bắt được người đàn ông trốn khỏi vòng cách ly khách sạn ở Melbourne

Một người đàn ông đã bị cảnh sát ở Melbourne khống chế sau khi cố gắng trốn thoát khỏi cơ sở cách ly của khách sạn.

John-Lee Berridge cho biết anh đã đến Victoria từ Sydney chỉ vài giờ trước khi biên giới giữa hai bang đóng cửa vào tuần trước.

Nhưng thay vì được phép cách ly tại nhà Werribee của mẹ mình, chàng trai 24 tuổi đã được đưa vào diện cách ly tại khách sạn Holiday Inn ở Tullamarine.

John-Lee đã làm việc ở Sydney gần hết năm nhưng tuyên bố anh là cư dân Melbourne.

Anh ta có bằng lái của Victoria với địa chỉ ở Sydney và tuyên bố rằng anh ta không nên bị nhốt trong khu cách ly.

“Tôi thường qua lại giữa hai bang nhưng vì COVID nên tôi không thể quay lại, tôi đã ở lại ở Sydney cả năm nay chỉ để làm việc,” John-Lee nói.

Nhưng chỉ sáu ngày sau hai tuần cách ly, người đàn ông 24 tuổi nói rằng anh đã đạt đến điểm giới hạn.

“Tôi thực sự lo lắng”, anh nói.

“Tôi không thể ngủ, tôi chưa ăn, có lẽ tôi đã ngủ có thể ba hoặc bốn giờ trong năm ngày qua.”

Mặc dù được thông báo rằng anh sẽ được miễn trừ Giáng sinh, John-Lee đã dành kỳ nghỉ bị nhốt trong khách sạn.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào Ngày lễ tặng quà, khi anh quyết định bước ra khỏi khách sạn.

Nhưng các nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng tiến vào và bắt giữ thanh niên 24 tuổi.

Trong khi gia đình Jonh-Lee liên lạc với giới truyền thông, 7NEWS đã khuyên anh ta không nên rời khỏi vùng cách ly.

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...