Home Tâm Sự - Chia Sẻ Không smartphone, không trà sữa, đây mới là những thứ làm nên tuổi thơ dữ dội của thế hệ 9X
Tâm Sự - Chia Sẻ

Không smartphone, không trà sữa, đây mới là những thứ làm nên tuổi thơ dữ dội của thế hệ 9X

Ngày xưa không có smartphone, chẳng có máy tính, không trà sữa, không bánh kẹo sang chảnh nhưng tuổi thơ của chúng ta vẫn đầy ắp tiếng cười nhờ những thức quà, những món đồ chơi như thế này đây.

Tuổi thơ luôn là một quãng thời gian đầy ý nghĩa đối với mỗi người. Những ngày tháng ấy có thể rất êm đềm và bình lặng, cũng có thể vô cùng dữ dội nhưng sau tất cả thì nó vẫn vô cùng đáng nhớ và đáng trân trọng. Tất nhiên, với mỗi thế hệ thì tuổi thơ lại được xây dựng lên bởi những kí ức khác nhau.

Hai lần đi với gái khiến tôi nhiễm HIV và lây cho vợ

Nếu như trẻ em thời nay được làm quen với điện thoại, máy tính, cả những trò chơi trong những khu giải trí hiện đại từ rất sớm, thì tuổi thơ của những đứa trẻ thời xưa giản dị và đơn sơ hơn khi suốt ngày chỉ mày mò với những món đồ cũ đã gắn chặt với không biết bao nhiêu là thế hệ. Những thức quà ngày xưa cũng không đa dạng và nhiều chủng loại như bây giờ, không trà sữa, không cafe sang chảnh nhưng chẳng vì thế mà hội 8x, 9x ngày xưa bớt vui bởi còn vô số những đồ ăn vặt khác mà 10x bây giờ có tiền cũng chẳng mua được!

Ngày xưa thì lấy đâu ra đủ loại món ăn vặt, snack tây ta, tụi trẻ hồi ấy kiếm được thứ gì ăn chơi là đều đem tận dụng cả, chẳng hạt như hạt mít, luộc nướng gì đều ngon hết.

Cái món mít non này ngày xưa cũng lọt top những món quà vặt được yêu thích nhất đấy. Miệng thì kêu chát mà đứa nào đứa nấy đều ăn nhiệt tình.

Đòng đòng – món ăn đặc biệt vừa thơm vừa ngọt mà chỉ tụi trẻ nông thôn biết.

Bigbabol tính ra còn là hiện đại, bởi kẹo cao su trong kí ức lứa 8x, 9x ngày xưa phải mang hình dáng như thế này cơ.

Nếu bây giờ 200đ, 500đ gần như không còn được lưu hành thì ngược về quá khứ, số tiền ấy có thể giúp bạn mua đủ quế thanh cho cả lớp học cùng nhâm nhi, hít hà vị cay.

Ngày xưa mà xin được mẹ 1000đ đi mua mấy bịch sữa chua như thế này về mút là vui cả ngày.

Đấy là ăn, còn riêng về phần chơi thì ngày ấy, thằng nhóc nào trong xóm có được một rổ bi thế này thì nó chính là đại ca.

Không có smartphone, tụi trẻ cũng có máy chơi game cầm tay không kém phần xịn xò.

Chỉ cần một tờ giấy là có ngay trò chơi Đông Tây Nam Bắc vui nhất mọi thời đại.

Con cù hay con vụ cũng làm nên tuổi thơ của không ít người.

Trưa nắng chang chang trốn bố mẹ đi đá cỏ gà…

Và không gì được tụi trẻ ngày xưa ưa thích như trò đồ hàng, nấu cơm bằng lon sữa, gạo nước đầy đủ hẳn hoi.

Báo Alo Úc tổng hợp