Home Pháp Luật 2 lần được ân xá của kẻ giết người hàng loạt ở Úc
Pháp Luật

2 lần được ân xá của kẻ giết người hàng loạt ở Úc

Đoạt mạng 3 người trong đó có cha dượng và bạn gái nhưng kẻ sát nhân hàng loạt ở Úc từng được ra tù 2 lần nhờ lệnh ân xá.

Với thân hình cao to, Reginald Arthurell từng giết 2 người khi còn sống phiêu bạt ở Úc. Nạn nhân đầu tiên là Thomas Thornton, cha dượng của hắn, bị sát hại bằng dao vào năm 1974. Sau khi gây án, Arthurell (khi đó 28 tuổi) trốn tới bang Queensland và vùng Lãnh thổ Bắc Úc.

Năm 1981, hắn cùng một gã đàn ông khác giết một thủy thủ 19 tuổi để cướp tài sản. Vì nhận tội sớm để hưởng khoan hồng, Arthurell chỉ phải lãnh án tù có thời hạn.

Mối tình giúp kẻ sát nhân ra tù

Số phận đã đưa Venet Raylee Mulhall, một phụ nữ yếu đuối đã ly hôn, bước vào cuộc đời Arthurell. Năm 1986, Venet bắt đầu viết thư cho Arthurell và thăm y trong trại giam. Arthurell đã lừa phỉnh Venet và các cai ngục rằng y đã tin vào Chúa và quyết tâm trở thành người tốt.

Mặc dù Venet hơn Arthurell 5 tuổi và liệt nửa khuôn mặt do phẫu thuật khối u trong hộp sọ, kẻ sát nhân vẫn cầu hôn bà. Venet đồng ý kết hôn với Arthurell. Vào tháng 4/1991, với sự bảo lãnh của Venet, tòa án đồng ý ân xá Arthurell. Hai người sống trong ngôi nhà mà Venet mua ở thị trấn Coonabarabran, bang New South Wales.

ke giet nguoi hang loat anh 1

Reginald Arthurell và bà Venet Raylee Mulhall từng chung sống với nhau. Ảnh: news.com.au.

Tháng 2/1997, khi vẫn đang trong thời hạn quản chế, Arthurell đã sát hại Venet bằng một khúc gỗ. Nhiều ngày sau, anh trai của Venet phát hiện thi thể nạn nhân đang phân hủy.

Arthurell đã tẩu thoát bằng xe hơi của Venet. Sau khi sa lưới, Arthurell bị tòa tuyên án chung thân và có cơ hội xem xét ân xá sau 24 năm.

Lần ra tù thứ hai

Kẻ sát nhân được ân xá vào tháng 11/2020 nhưng chịu sự giám sát tới ngày 24/5/2021. Trong thời gian thử thách, Arthurell phải đeo thiết bị định vị ở chân và phải báo cảnh sát mỗi khi muốn ra khỏi nhà. Ngôi nhà nằm ở phía tây thành phố Sydney, bang New South Wales.

Sau khi ra tù lần thứ hai, kẻ sát nhân hàng loạt đã đăng ảnh mình lên một fanpage của cộng đồng chuyển giới và tự giới thiệu bản thân là một phụ nữ, có tên Regina.

Reginald Arthurel đổi tên thành Regina Arthurell và tự nhận là phụ nữ sau khi ra tù lần thứ hai. Ảnh: News.com.au.

Cảnh sát bang New South Wales đang điều tra cáo buộc về việc Arthurell dọa giết những người thân của Venet Raylee Mulhall. Một người trong cộng đồng chuyển giới báo cảnh sát rằng Arthurell đã liên hệ với người đó qua Facebook. Trong quá trình trao đổi tin nhắn, Arthurell tuyên bố y sẽ trả thù những cảnh sát phụ trách việc giám sát y khi thời hạn thử thách kết thúc.

Hồi cuối tháng 1/2022, cảnh sát bắt Arthurell tại thị trấn Campbelltown thuộc vùng ngoại ô thành phố Sydney sau khi một nam giới 55 tuổi tố cáo bị hắn ta động chạm vào những vị trí nhạy cảm.

Arthurell đã yêu cầu nộp tiền để tại ngoại vào tháng 4, nhưng tòa án không chấp nhận. Vì thế, tới nay, gã sát nhân 75 tuổi vẫn tiếp tục ở trong trại giam.

Theo Zingnews.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nữ sinh lớp 9 đánh cô giáo của mình dã man đến mức gãy chân

Cô giáo tiếng Anh Tiwana Turner ở Mỹ bị một nữ sinh...

Nhà sư ở Nhật bị bắt vì làm… “sugar daddy”

Mặc dù các nhà sư Nhật Bản được nhận một số quyền...

Chiêu moi tiền của ‘nữ hoàng lừa đảo’ Nhật Bản

Bị bắt giữ ở tuổi 62, Setsuko Yamabe thu hút sự chú...

Dàn dựng gần 500 vụ tai nạn giao thông để ‘ăn vạ’

Từ một vụ tai nạn ôtô, thấy người nhà bị hại đòi...