Home Người Việt Năm Châu Người Việt tại Úc thương tiếc trước sự ra đi của cựu thủ tướng Bob Hawke
Người Việt Năm Châu

Người Việt tại Úc thương tiếc trước sự ra đi của cựu thủ tướng Bob Hawke

Cựu thủ tướng Bob Hawke là lãnh tụ kiệt xuất, giàu lòng nhân ái, với những chính sách tốt đẹp cho người tị nạn. Nhiều người Việt có cuộc sống thịnh vượng, thành đạt dưới chế độ của ông và thừa hưởng di sản Medicare do chính ông đặt nền móng.

Là thủ tướng thứ 23 của Úc trong khoảng từ 1983-1991, sau khi giành chiến thắng trong 4 cuộc bầu cử liên bang, ông Robert James Lee Hawke được người dân Úc và thế giới biết đến qua những chính sách thành công về kinh tế và môi trường của ông.

Với thời gian tại nhiệm tới gần 9 năm như vậy, ông Hawke nắm quyền Thủ tướng lâu thứ ba của Úc, và là Thủ tướng của đảng Lao động cầm quyền lâu nhất.

Nhà lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten đã vinh danh cựu thủ tướng của đảng Lao động,  ông Bob Hawke đã làm nước Úc vĩ đại hơn.

“Rất nhiều người chưa bao giờ gặp ông ấy nhưng họ yêu quý ông. Rất nhiều người đã gặp ông và cũng chia sẻ tình cảm quý mến như vậy. Ông ấy đã để lại cho tất cả chúng ta một di sản. Người Úc yêu mến ông, Bob Hawke. Và ông cũng yêu người Úc.”

Trong khi đó, cựu Thủ tướng của đảng Tự do John Howard cũng đã vinh danh ông Hawke khi nói rằng ông là một nhà lãnh đạo “kiệt xuất”. Ông nói, đến nay, ông Hawke là thủ tướng vĩ đại nhất của đảng Lao động.

Với nhiều người Việt Nam, cựu thủ tướng Bob Hawke giữ một vị trí to lớn trong trái tim của họ với những chính sách tốt đẹp cho người tị nạn. Nhiều người Việt có cuộc sống thịnh vượng, thành đạt dưới sự lãnh đạo của ông và thừa hưởng di sản Medicare do chính ông đặt nền móng.

Ông Nguyễn Thanh Can, từng là một người Việt tị nạn đang sống tại Sydney, chia sẻ Tây Ninh đồng hương hội nợ ông một ân tình trong chính sách nhân đạo khi ông đã chấp nhận nhận thỉnh nguyện thư với 2000 chữ ký xin cho gia đình của anh Lời đoàn tụ khẩn cấp trước khi nhắm mắt vì bệnh ung thư.

“Cách đây 30 năm, khi đó tôi còn là tổng thư ký của Tây Ninh đồng hương hội. Chúng tôi đã làm thỉnh nguyện thư xin tổng trưởng di trú lúc bấy giờ và thủ tướng Bob Hawke cho phép gia đình chị Ngọc còn ở Việt Nam qua Úc đoàn tụ với chồng là anh Lời, một cựu quân nhân bị bệnh ung thư rất nặng.

Chính phủ Úc không hề trả lời gì chúng tôi, vậy mà chỉ sau một tuần, lãnh sự quán Úc ở Việt Nam đã lo lắng hồ sơ cho gia đình chị Ngọc qua đoàn tụ với chồng. Một chính phủ quá sức nhân đạo, mà tôi chắc rằng cũng nhờ sự phê chuẩn của ông thủ tướng Bob Hawke”.

Bác sĩ Nguyễn Vinh Tân, đang sống tại Melbourne đánh giá cao di sản Medicare của chính phủ Lao động Bob Hawke.

“Tôi là một bác sĩ ngoài giờ, thường đến thăm bệnh nhân tại nhà hoặc viện dưỡng lão. Tôi chưa thấy một quốc gia nào có chính sách về y tế tốt đẹp như Úc, mọi chi phí đều được chính phủ chi trả. Tôi cho rằng đó là điểm son chói lọi trong di sản mà ông cựu thủ tướng Bob Hawke để lại cho người dân Úc”.

Trong khi đó, anh Thắng Đào định cư Sydney vào cuối thập niên 80 dành một tình cảm tốt đẹp với cựu lãnh tụ Lao động.

“Thủ tướng Bob Hawke là bậc minh quân, giàu lòng nhân ái, hết lòng vì nước vì dân . Có những chính sách tốt đẹp cho người di dân và người tỵ nạn. Ông là người quân tử dám làm thì dám chịu. Có một lần ông lên xe mà không cài dây an toàn, gặp cảnh sát chặn ông lại và phạt, ông vẫn chấp nhận và mỉm cười, lúc ấy ông là đương kim thủ tướng. Nói tóm lại cuộc đời ông làm nhiều điều tốt hữu ích cho nhân loại, cho nên ngày ra đi của ông an lành nhẹ nhàng.

Còn Van Thinh Pham thì cho rằng: “Dân Úc vừa mất một cựu thủ lĩnh tài ba, nội các do ông Lãnh đạo đã giúp dân Úc có một xã hội thịnh vượng, công bằng. Ông rất đáng được nhớ đến như một thủ lãnh giàu tình cảm, yêu thương quốc gia và dân tộc”.

“Khi gia đình tôi định cư ở Úc vào năm 1986 là lúc đó ông Bob Hawke làm thủ tướng , bây giờ gia đình tôi cuộc sống đã ổn định, con cái đã thành đạt, cám ơn nước Úc nói chung và cái gì đầu tiên thì thường ăn sâu trong tim mình đó là cựu thủ tướng Bob Hawke nói riêng”, chị Hằng Nguyễn chia sẻ

Anh Chung Nguyen cho biết: “Gia đình tôi không quên mang ơn ông và Chính phủ Đảng Lao động lúc bấy giờ . Nhờ Ông mà gia đình 2 bên nội ngoại chúng tôi , một số được sang miền đất đầy sữa và mật ngọt này.”

>>> Xem ngay: Người Việt ở Úc với câu hỏi “Cuộc sống ở Úc có dễ không” ?

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *