Bãi bồi sông Hồng khu vực dưới chân cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) thời gian gần đây trở thành điểm vui chơi, cắm trại ưa thích nhưng cũng thường xuyên chịu cảnh nhếch nhác vì rác do các bạn trẻ dã ngoại bỏ lại.
Là người thường xuyên thu gom vỏ nhựa ở bãi sông này, ông Trịnh Minh Châu (Đức Giang, Long Biên) cho biết: “Cứ đến cuối tuần là nơi đây có rất đông các bạn trẻ tới tụ tập, vui chơi. Họ tổ chức ăn nhậu, hát hò, có khi thâu đêm”.
Bánh mì, hộp xốp, túi ni lông… là những thứ bị vứt bừa bãi nhiều nhất.

Rác thải sau các bữa ăn nằm la liệt trên thảm cỏ.

Nhếch nhác, bẩn thỉu…

“Một số nhóm cũng thu gom mang đi hoặc đốt, nhưng số nhóm có ý thức như vậy không nhiều”, ông Châu cho biết thêm.

Cứ sau mỗi ngày cuối tuần, thảm cỏ bãi sông lại đầy rác bẩn.

Theo Dân Trí