Home Cộng Đồng Sự thật khủng khiếp đằng sau những bức ảnh bình thường
Cộng Đồng

Sự thật khủng khiếp đằng sau những bức ảnh bình thường

người xem cảm thấy vô cùng “rợn người”.

Khi gia đình nhà Cooper vừa dọn đến căn hộ mới, họ đã cùng nhau chụp một bứa ảnh lưu niệm. Ngay lúc đó, một xác chết trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống và tình cờ được xuất hiện trong bức ảnh làm rợn người này.

Nhìn vào rìa phải của bức ảnh, bạn sẽ thấy một chiếc xe hơi màu đỏ. Đó chính là một chiếc xe hơi chở bom đã phát nổ ít phút sau khi bức ảnh này được chụp. Người chụp bức ảnh này đã chết ngay tại chỗ nhưng 2 nhân vật chính của bức ảnh lại may mắn sống sót. Tổng cộng đã có 29 người đã thiệt mạng trong vụ nổ bom đó.

Thoạt nhìn thì đây chỉ là một bức ảnh tốt nghiệp trung học rất vui vẻ. Nhưng nếu bạn nhìn thật kỹ vào góc trên ngoài cùng bên trái sẽ thấy hai học sinh giơ tay tạo dáng hình súng nhắm vào máy ảnh. Hai học sinh đó chính là Eric Harris và Dylan Klebold – thủ phạm gây ra vụ tàn sát trong trường trung học, chỉ một thời gian ngắn sau bức ảnh được chụp. Cả hai đã dùng súng giết chết 1 giáo viên, 12 học sinh, và làm 24 người khác bị thương trước khi tự sát.

Người đàn ông trong bức ảnh chính là Travis Alexander. Người chụp bức ảnh này là bạn gái anh – Jodi Arias. Cô đã tới thăm Travis, hai người đùa giỡn, tắm cùng nhau và Jodi đã chụp lại rất nhiều ảnh của Travis. Đây là bức ảnh cuối cùng mà Jodi chụp trước khi giết chết anh với một nhát cắt vào cổ, nhiều vết đâm và một phát súng vào đầu.

Hình ảnh này được ghi lại trong camera an ninh. Khi nhìn, bạn chỉ đơn giản nhìn thấy một cậu bé 10 tuổi tay dắt một cậu bé 2 tuổi. Thế nhưng, nó lại là mở đầu cho vụ án mạng chấn động thế giới. Cậu 2 tuổi tên James Bulgar bị cậu bé 10 tuổi bên cạnh và đồng bọn giết chết dã man. Cậu bé 10 tuổi trong ảnh đã trở thành tội phạm giết người nhỏ tuổi nhất thế kỷ 20.

Đây có thể là một bức ảnh chụp đường phố vô cùng bình thường. Tuy nhiên, khi nhìn vào rìa phải của bức ảnh, bạn sẽ thấy một bóng người lao mình từ cây cầu xuống dưới. Một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc đã vô tình chụp lại được hình ảnh một người tự tử vào năm 2013.

Trong bức ảnh được chụp năm 1941 tại Cầu South Forks, Gold Bridge, Canada, giữa đám đông ăn mặc theo trời trang thập niên 40 thì người ta bất ngờ phát hiện ra một người đàn ông trong trang phục cực kì hiện đại gồm áo thun và cardigan, đeo kính râm và mang theo một chiếc máy ảnh trước ngực. Chiếc máy ảnh của anh ta cũng rất khác với chiếc máy mà một người đàn ông khác cầm ở phía trên. Nhiều người cho rằng người đàn ông ăn mặc kì lạ này chính là một người… du hành xuyên thời gian.