Home Cộng Đồng Chàng trai Úc gặp tai nạn nguy hiểm sau khi đến Việt Nam lập nghiệp
Cộng Đồng

Chàng trai Úc gặp tai nạn nguy hiểm sau khi đến Việt Nam lập nghiệp

Jean Paul Lena, một doanh nhân người Úc, đang hôn mê tại Việt Nam sau một tai nạn xe

Tin Úc – Chàng trai người Úc đã chuyển đến Việt Nam lập nghiệp với hi vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng một vụ tai nạn bất ngờ khiến mọi thứ sụp đổ, anh ấy hiện vẫn hôn mê sâu và đang được điều trị tích cực tại Việt Nam.

Jean Paul ‘JP’ Lena đã quyết định chuyển đến Việt Nam vài tháng sau khi mẹ anh bất ngờ qua đời vào năm 2018 với mong muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Anh ta làm việc chăm chỉ và đầu tư tất cả tiền bạc của mình để mở một nhà hàng và quán bar của riêng mình trên đảo Phú Quốc với sự giúp đỡ của một cô gái địa phương tên là  Angel

Jean Paul Lena, một doanh nhân người Úc, đang hôn mê tại Việt Nam sau một tai nạn xe

Nhà hàng được mở cửa ngay trước Giáng sinh 2018. Sau đó vào mùa mưa, JP buộc phải đóng cửa sáu tháng để theo đuổi các dự án khác ổn định hơn.

Vào tháng 9 năm nay, ông Lena đã đến thành phố Hồ Chí Minh để tham dự một cuộc họp để bàn bạc về dự án. Nhưng tai nạn khủng khiếp đã bất ngờ xảy ra làm thay đổi tất cả.

“Anh ta đã gặp một tai nạn lớn. Chúng tôi vẫn không biết chi tiết hoặc những gì đã xảy ra vì không có bất kỳ một nhân chứng nào. Chúng tôi không có thông tin nào khác về vụ tai nạn ngoại trừ việc anh ta bị thương rất nặng sau vụ tai nạn này” website GoFundMe cho biết.

Sau vụ tai nạn, ông Lena đã hôn mê, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Cha của anh, Rino, đã đến Việt Nam và cùng với cô gái Angel chăm sóc cho anh trong bệnh viện.

Quỹ GoFundMe được thành lập để giúp Lena được chuyển về Úc.

Ông Lena (trái) chuyển đến Việt Nam để có một “khởi đầu mới” sau khi mẹ anh qua đời vào năm 2018. Nguồn: Go Fund Me.

“Tuy nhiênm JP hiện đang được điều trị tại một bệnh viện công ở Thành phố Hội Chi Minh, Việt Nam. Các bệnh viện này cung cấp chuyên môn, chăm sóc hoặc hỗ trợ không giống các bệnh viện tại Úc”, tổ chức gây quỹ cho biết.

“Bệnh viện này chỉ cho phép thân nhân vào thăm 1h/ ngày khiến cha của anh ấy thậm chí không thể ở bên cạnh anh ấy trong thời gian khó khăn này”

“Nếu bạn gặp được bác sĩ thì là một điều may mắn, nhưng nếu không thì thật là là điều xui xẻo. Thậm chí, mọi việc còn tệ hơn khi bạn không thể nói loại ngôn ngữ mà họ hiểu”.

GoFundMe giải thích răng anh Lena không được bảo hiểm vì ông là cư dân của Việt Nam và chi phí cho gia đình để đưa ông trở lại Sydney là rất đắt.

Bởi vậy, quỹ GoFundMe kêu gọi những nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ để anh Lena được trở về Úc điều trị.

Quỹ GoFundMe được thiết lập vào ngày 20 tháng 9  và hơn 64.000 đô la đã được quyên góp kể từ khi thành lập.

“Hiện tại, anh Lena đã được chuyển đến một bệnh viện tốt hơn nhiều và đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt hơn”, người tổ chức quỹ cho biết thông báo mới nhất từ gia đình Lena.

Tuy nhiên, anh vẫn còn hôn mê và gia đình đang chờ xem liệu anh có được phép bay trở về Úc hay không.

Báo Alo Úc biên dịch

Theo au.news.yahoo.com

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *