Home Cộng Đồng Cái kết đau đớn của cô du học sinh Úc dành 7 năm thanh xuân yêu như ‘điên dại’
Cộng Đồng

Cái kết đau đớn của cô du học sinh Úc dành 7 năm thanh xuân yêu như ‘điên dại’

(www.Alouc.com) – Ngay lúc cô gái từ Úc quyết định trở về Việt Nam để tiến tới hôn nhân với mối tình 7 năm thì bất ngờ phải nhập viện, trong khi bạn trai lại cặp kè với cô gái trẻ 18 tuổi.

Vừa mới được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây ít giờ, câu chuyện về một mối tình 7 năm tưởng đẹp như mơ lại bất ngờ tan vỡ vì người thứ ba đang được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Quá bức xúc trước sự phản bội của ‘anh rể hụt’, em gái của ‘nữ chính’ đã lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc khiến nhiều người không khỏi bức xúc và hoài nghi về sự bạc bẽo, thay lòng của người trong cuộc, xót thương cho cô gái trao cả thanh xuân cho người mình yêu.

Chỉ sau 8 giờ, câu chuyện này đã thu hút tới hơn 22.000 lượt chia sẻ

Em gái TT của ‘nữ chính’ là người đã kể lại tường tận sự việc sau khi ‘nửa đêm có điện thoại nghe tiếng khóc nấc tức tưởi mà tay chân run hết cả lên’.

‘Anh rể hụt’ của TT gọi là Bi, còn chị gái của cô tên Vi hiện đang sinh sống và học tập tại Úc. Chuyện tình từ khi mới 15 tuổi giữa Vi và Bi được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ bởi những điều lãng mạn ‘đẹp như mơ’ cả hai đã dành cho nhau trọn vẹn lúc thanh xuân.

Cô kể: ‘Hồi còn đi học ở Việt Nam, anh chị tôi yêu nhau dữ dội lắm, kiểu như mãnh liệt hơn bao giờ hết… Hai người yêu nhau mà bạn bè trong trường còn phải ngưỡng mộ, anh chị em trong nhà đều ủng hộ. Chỉ có điều lúc đó cả hai đều còn trẻ lắm, 15 tuổi còn ăn học chưa kiếm ra tiền nên chi tiêu còn hạn chế nhưng chưa bao giờ cả hai cảm thấy thiếu thốn gì, chỉ cần yêu nhau’.

Đến ngày Vi theo gia đình sang định cư ở Úc, Bi ‘buồn như một người điên’. Tình yêu xa càng làm họ thêm nỗ lực phấn đấu. Vi lao vào học để có bằng cấp, kiếm được tiền. Bi ở bên Việt Nam cũng phấn đấu buôn bán. Công việc bề bộn giúp cả hai tạm quên đi nỗi nhớ khi yêu xa và có thêm tài chính để phục vụ cho những chuyến đi du lịch mỗi lần gặp mặt.’

Em gái của Vi kể: ‘Tôi còn nhớ lần đầu chị về Việt Nam, hai người ôm trọn cả Sài Gòn, bên nhau như thể chỉ có hai người tồn tại trên đời. Tôi còn nhớ như in cái ngày chị phải về Úc lại, ông khóc như một đứa con nít’.

Niềm hạnh phúc lấp lánh trên khuôn mặt của cô gái với mối tình 7 năm ngỡ đẹp như mơ

Ngỡ tưởng chuyện tình đẹp như mơ ấy sẽ đi đến một kết thúc có hậu, cho đến khi chính người trong cuộc thay lòng.

Kỷ niệm 7 năm yêu nhau, Bi không gửi lấy một tin nhắn, bởi tình cảm và thời gian đã dành cho ‘người thứ ba’ – một cô gái 18 tuổi xinh xắn tại Việt Nam. Vi vẫn tin rằng anh quá bận nên dù buồn cũng không làm phiền người yêu. Cô còn lên sẵn kế hoạch sẽ kết hôn với Bi và nhận được sự đồng ý từ gia đình.

Ngày Valentine, Bi nhắn tin cho người yêu bên Úc: ‘Bi muốn làm bạn với Vi có được không?’. Quá sốc, Vi lập tức mua vé máy bay trở về Việt Nam tìm câu trả lời, nhưng cô lại đột nhiên bệnh nặng phải nhập viện trong phòng cách ly khiến mọi chuyện càng éo le.

TT kể lại tình trạng của chị gái mình: ‘Bác sĩ không cho xài điện thoại, chị vẫn bất chấp, sợ anh nhắn tin mà không thể trả lời, hay chị sợ cứ rời điện thoại ra thì chị sẽ nhớ anh. Yêu xa mà, điện thoại là cái duy nhất để giữ liên lạc thôi. Vậy ấy, mà thời gian đó ông anh rễ hụt của tôi vô cùng lạnh nhạt, vì ông đang bận vui vẻ bên cô gái 18 tuổi mê giày ở Việt Nam kia rồi’.

Sau hàng loạt những bức xúc trước sự xuất hiện của người thứ ba, sự phản bội của ‘anh rể hụt’ cũng như tình trạng suy yếu của chị gái, cô em gái đã ‘chốt hạ’ những điều khiến bất cứ ai cũng phải thấm thía: ‘Tôi chỉ thấy thế này. Một khi con người ta đã muốn giấu thì cái gì cũng giấu diếm được, chỉ là yêu quá nên không nhận ra thôi! Ai cũng có sai lầm của riêng ai, lừa dối có thể tha thứ, nhưng phản bội thì không’.

Những chia sẻ trên thực sự đã khiến phái nữ ‘bốc hỏa’ bởi sự phụ bạc của chàng trai với mối tình 7 năm đầy kỷ niệm. Tuy nhiên cũng khá nhiều người cho rằng Vi trong câu chuyện còn may mắn khi đã kịp nhận ra bộ mặt thật của người yêu. ‘Thà phí mất 7 năm thanh xuân chứ nếu là vợ chồng rồi có con thì người khổ nhất chỉ có chị của bạn thôi’ – một độc giả bình luận.

Dù chưa thể xác thực được ‘người thứ ba’ thực sự có lỗi hay do chàng trai tên Bi kia thay lòng, nhưng ít nhất, sự tan vỡ này cũng đã khiến người trong cuộc và người nhà cô gái đau khổ.

Và hơn thế, người ta lại càng thêm hoài nghi về những chuyện tình yêu xa. Khoảng cách hay lòng người, mới thực sự là thứ làm tình yêu đi vào ngõ cụt?

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục liên hệ với những nhân vật trong câu chuyện để xác minh sự việc.

Ảnh: FBNV