Theo câu chuyện do đài CNN đăng tải hôm 28-8, người phụ nữ được xác định là cô Sofie Pearson, 25 tuổi, sống trong một trang trại trồng mía ở Bắc Queensland- Úc. Khi Sofie đi vệ sinh vào cuối tuần trước, cô phải ấn mạnh nút xả nước bồn cầu nên cảm thấy nó gặp vấn đề.

“Tôi hơi bối rối” – người phụ nữ nói với kênh 7 News. “Vì vậy, tôi nghĩ rằng phải mở nắp để kiểm tra”.

Sau đó, cô tá hoả phát hiện 4 con rắn cây đang ngọ nguậy bên trong. Con rắn lớn nhất dài 1 m. “Tôi nhìn chúng và nghĩ rằng có gì đó không đúng” – Sofie kể lại.

Bốn con rắn cuộn tròn bên trong bồn chứa nước. Ảnh: CNN

Rắn cây chủ yếu ăn ếch và thằn lằn, không có nọc độc và thường ngủ trong các hốc cây, kẽ hở và tán lá, theo Sở Môi trường Queensland.

Sofie đã chụp ảnh và quay phim những con rắn bằng điện thoại của mình trước khi gọi cho một người bạn để nhờ giúp đỡ. Anh ta đến và bắt rắn thả vào ruộng mía gần đó.

Đây không phải lần đầu tiên Sofie gặp tình huống như vậy. Hơn một tháng trước, cô tìm thấy một con rắn cây khác trong phòng tắm cạnh nhà vệ sinh.

Sofie cho biết cô nghi ngờ rắn chui vào nhà mình qua các vết nứt trên ván sàn nhà.

Theo Báo Người lao động