(www.Alouc.com) – Anh Thien Nguyen nói rằng vào buổi chiều ngày 30/12, anh đang lái xe cùng bạn gái để đi picnic tại Brighton Le Sands thì một người lái xe khác đột nhiên nổi khùng lên và tấn công anh.
>> Xem thêm: Cô gái gốc Việt tố cáo cửa hàng quần áo ở Melbourne phân biệt sắc tộc
Anh ta đã đấm anh Nguyen liên tục vì hiểu lầm là anh Nguyen đi lấn làn.
Anh Nguyen kể lại rằng anh đang đợi trước đèn đỏ thì người lái chiếc Mercedes trắng mở cửa xe của anh và bắt đầu đánh anh.
“Tôi chỉ đang ngồi trong xe và chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, và tôi nghe thấy bạn gái tôi nói: ‘xin lỗi, xin lỗi,’ Anh Nguyen, người đến thăm Úc vào kỳ nghỉ, cho biết.
“Cửa xe mở ra, và khi tôi ra khỏi xe thì anh ta bắt đầu đấm tôi liên tục.”
“Tôi bị một cú đấm vào dưới mắt, và 2 cú đấm vào quai hàm.”
Những cú đấm đó đã khiến anh Nguyen bị bầm tím dưới mắt, mũi chảy máu và mẻ một cái răng. Anh đã được đưa đến bệnh viện St George để điều trị.
Người lái chiếc Mercedes đã rời khỏi hiện trường rồi sau đó quay trở lại với một chiếc xe thứ hai, nhưng rồi cũng bỏ đi. Cảnh sát cũng đã từng biết đến anh ta. “Anh ta là một gã rất to con,” anh Nguyen nói.