Home Tin Nước Úc Úc: Chấn động vụ việc bé gái 7 tuổi tử vong sau hai tiếng chờ đợi ở phòng cấp cứu
Tin Nước Úc

Úc: Chấn động vụ việc bé gái 7 tuổi tử vong sau hai tiếng chờ đợi ở phòng cấp cứu

Một bé gái 7 tuổi đã tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng Perth Children Hospital. Gia đình cho hay họ đã phải chờ hơn 2 tiếng, liên tục cầu xin được gặp bác sĩ nhưng không ai chú ý.

Bộ trưởng Y tế Tây Úc Roger Cook đang xem xét báo cáo khẩn cấp về trường hợp một bé gái 7 tuổi tử vong tại bệnh viện nhi đồng Perth Children Hospital.

Cô bé Aishwarya Aswath được đưa đến bệnh viện hôm thứ Bảy sau khi em bị sốt hôm trước đó. Cha mẹ em nói rằng họ đã phải chờ hai tiếng để được gặp bác sĩ. Cuối cùng con gái họ cũng được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã qua đời.

Bộ trưởng Cook trả lời phỏng vấn 6PR hôm thứ Ba 6/4 đã nói ông muốn có câu trả lời cho gia đình của bé gái xấu số đang rất đau buồn.

“Tôi sẽ xem xét báo cáo khẩn cấp từ phía bệnh viện có liên quan đến sự việc đau buồn này,” ông Cook nói.

“Tôi không thể tưởng tượng nỗi đau mà gia đình đang phải trải qua.

“Tôi thực sự muốn tìm hiểu rõ vấn đề và bảo đảm rằng chúng ta có thể giải quyết theo cách giúp phần nào an ủi cha mẹ của bé gái, thậm chi ngay cả khi chúng ta sẽ không bao giờ có thể thay thế mất mát này.”

Phát ngôn nhân Suresh Rajan của gia đình bé Aishwarya cho hay cô bé cảm thấy bị sốt và mê man bắt đầu từ thứ Sáu, cha mẹ đã cho thuốc paracetamol và em đã ngủ thiếp đi đêm đó. Thế nhưng tình trạng của bé trở nên trầm trọng hơn vào hôm sau. bé đã được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện Perth Children Hospital khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy.

Các triệu chứng bao gồm bàn tay và bàn chân bị cứng, có những đốm trắng trong mắt, và bé đã được phân loại ‘code blue’ (mã cấp cứu) khi gặp bác sĩ, theo lời ông Rajan.

Cô bé qua đời vào tối thứ Bảy.

Ông Rajan, người đồng thời là chủ tịch Hội đồng các cộng đồng sắc tộc ở Tây Úc, cho biết gia đình của cô bé đã hết sức cầu cứu để bệnh viện chú ý đến con gái họ nhưng đều bị lờ đi.

“Trong suốt hai giờ đồng hồ đó, người mẹ đã ít nhất 4 hoặc 5 lần tìm y tá và cầu xin có ai đó thực sự chú ý đến bé,” ông Rajan nói.

“Cha mẹ của cô bé liên tục bế bé đến khu vực các y tá yêu cầu có ai đó xem xét đến bé nhưng không có ai cả.”

Trong buổi phỏng vấn, Bộ trưởng y tế phủ nhận có khủng hoảng trong hệ thống bệnh viện tiểu bang, nhưng ông thừa nhận mảng y tế đang đối mặt với nhiều thách thức.

“Tôi chưa bao giờ quay lưng với những vấn đề liên quan đến bệnh viện, hoặc các thách thức và áp lực mà nhân viên bệnh viện đang đối mặt,” ông Cook nói.

“Tôi thừa nhận hiện tại chúng tôi đang đối mặt với một loạt thách thức và điều đó thực sự có tác động đến bệnh nhân và đó là điều mà chúng tôi cần biết tìm hiểu ngọn ngành.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...