Home Tin Nước Úc Úc: Cha sát hại 2 con rồi cứa cổ tự sát ở Perth
Tin Nước Úc

Úc: Cha sát hại 2 con rồi cứa cổ tự sát ở Perth

(www.Alouc.com) – Một người đàn ông bị cảnh sát phát hiện tự tử bằng dao đã sát hại hai con của mình.

Hai đứa trẻ một 3 tuổi và 5 tuổi được phát hiện đã tử vong tại một ngôi nhà ở Perth. Trước đó hàng xóm vẫn còn nhìn thấy hai cô cậu bé này chơi đùa vui vẻ bình thường vào hôm thứ Năm (20/10).

1-1

Cha của bọn trẻ, 35 tuổi, là Jason Headland được tìm thấy cũng ở bên trong nhà với vết thương bị dao đâm và sau đó được đưa đến bệnh viện với sự giám sát của cảnh sát trong tình trạng nguy kịch vào đêm thứ Sáu (21/10). Headland được cho là đã cứa cổ mình nhưng không gây ra vết thương như ở trên hai đứa trẻ.

Người bà của hai chị em nạn nhân đã rất sốc khi phát hiện vụ việc và đã kêu gọi những người mắc bệnh trầm cảm nên đi khám.

“Tôi đã nghĩ mình đang mơ nhưng chuyện này là thật… việc đó cứ diễn ra, đặc biệt là với hai đứa cháu nhỏ của mình… chúng tôi biết phải làm sao đây?”, người bà, được xác định tên là Georgina, nói với đài phát thanh ABC.

“Nếu như ai có vấn đề. Nếu mọi người cảm thấy bị trầm cảm, làm ơn hãy nói chuyện đó với người khác.” Thanh tra cảnh sát Peter Clements cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên ông không thể tiết lộ bất cứ chi tiết nào.

Tuy nhiên cảnh sát tin rằng người cha là thủ phạm và tự gây thương tích cho mình. “Vết thương của anh này khá nghiêm trọng và cần được điều trị tích cực,” thanh tra Clements nói với phóng viên. “Chúng tôi vẫn đang điều tra điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.” ông nói.

Mẹ của những đứa trẻ cũng sống tại ngôi nhà này nhưng không có mặt ở hiện trường lúc cảnh sát được gọi đến. Cảnh sát đã phải đập cửa xông vào và đối mặt với hiện trường giết người ở ngôi nhà thuộc Yanchep phía bắc vùng ngoại ô giáp ranh với Perth vào 22h30 tối thứ Năm.

“Chúng tôi đã chỉ định một sĩ quan liên lạc và đang tiếp xúc trực tiếp với người mẹ, cô ấy rõ ràng rất, rất hoảng loạn,” ông Clements cho biết. “Chúng tôi đang làm những gì có thể vào lúc này để giúp đỡ người mẹ và những cảnh sát tham gia phá án.

Chuyện này thật sự đáng buồn.” Nhà hàng xóm kế nhà nạn nhân nói với các nhân viên điều tra rằng mình nghe thấy tiếng la hét khi đang dùng bữa tối vào lúc 18h15 nhưng nghĩ rằng đó là âm thanh TV. “Tôi nghe thấy giọng la hét của bé gái hay một phụ nữ”, anh hàng xóm kể lại.3-2

Gia đình này chỉ mới chuyển đến đây khoảng 12 tuần trước nhưng người hàng xóm không hề thấy bóng dáng của người mẹ. Cô này là một công nhân mỏ làm việc xa gia đình và người chồng khá là kín tiếng.

Người hàng xóm nói trên, không muốn tiết lộ danh tính, cũng cho biết những đứa trẻ vẫn chơi đùa bình thường trước nhà vào trưa thứ Năm, vài giờ trước khi bị giết. Con đường Filght Vista nằm trong khu vực sân gôn với những khu đất vẫn đang trong quá trình thi công và các cư dân nơi đây đa số từ nơi khác vừa chuyển đến.

Nhiều bó hoa đã được đặt dọc theo con đường này. Nếu các bạn có quan ngại về sức khỏe tâm thần của mình hay người thân, hãy nhờ trợ giúp và được cung cấp thông tin thông qua các số điện thoại của Lifeline 13 11 14 Mensline 1300 789 978, hay Kids Helpline 1800 551 800.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...