Home Tin Nước Úc Nuôi con ở Úc: Người ôm giấc mơ giàu sang, còn mình ôm giấc mơ cùng đi!
Tin Nước Úc

Nuôi con ở Úc: Người ôm giấc mơ giàu sang, còn mình ôm giấc mơ cùng đi!

Chị Huyền Trịnh và anh Calum Ludwig quyết định cho hai con trai Jayden và Liam nghỉ học để chu du vòng quanh nước Úc trên chiếc xe van. Chuyến đi hơn 40,000 cây số qua 5 tiểu bang, 2 vùng lãnh thổ kéo dài 1 năm cùng với các công việc thiện nguyện, khám phá nước Úc, gặp gỡ người dân địa phương, tận hưởng thiên nhiên đã thay đổi quan niệm sống và cuộc đời của cả gia đình.

Hành trình của buông bỏ và mạo hiểm

Cuộc đời của hai vợ chồng Huyền Trịnh và Calum Ludwig có lẽ sẽ trôi qua êm đềm như bao gia đình khác: cha mẹ đi làm toàn thời gian, tối về nhà chơi với con cái vài tiếng đồng hồ rồi lại tranh thủ làm việc, hai con cắp sách đến trường năm ngày một tuần. Thế nhưng bỗng một ngày “định mệnh”, chị Huyền Trịnh đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là cuộc sống mà anh chị mong muốn, đây có phải là ý nghĩa của cuộc đời và đó có phải là điều tốt nhất anh chị đang làm cho con?

Những câu hỏi đó hối thúc chị Huyền trải lòng với chồng và nhận được sự đồng cảm. Anh Calum hỏi vợ: “Em nghĩ chúng ta cần phải làm gì để thực hiện chuyến đi này?” sau khi chị Huyền ngỏ lời trong do dự: “Anh nghĩ sao nếu cả nhà mình  buông bỏ hết tất cả và cùng nhau đi vòng quanh nước Úc một năm”.

Ba cha con Calum, Jayden và Liam thưởng thức món phở mẹ nấu trên xe caravan

Ba cha con Calum, Jayden và Liam thưởng thức món phở mẹ nấu trên xe caravan

Hai vợ chồng ngày ngày cắp máy tính đến công sở, rành rẽ ngôn ngữ lập trình và mọi quán ăn ngon ở city, nhưng chưa bao giờ biết đến “đi phượt”, bỗng chốc muốn sống bụi đời. Anh Calum lúc đó thậm chí còn chưa biết dựng lều, do đó quyết định của anh khiến chị bất ngờ.  Chị Huyền chia sẻ chồng chị không phải là tuýp người “mạo hiểm” trong cuộc sống.

Hiện thực hóa ước mơ

Câu hỏi bâng quơ của chị Huyền “khơi mào” cho mọi thay đổi trong cuộc sống của cả gia đình. Hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời họ, xem đây là một dự án phải thực hiện trong vòng một năm chuẩn bị.

Gia đình của Huyền và Calum

Gia đình của Huyền và Calum

Tài chính, sức khỏe và tinh thần là ba yếu tố được lên dây cót. Việc lựa chọn một chiếc xe van phù hợp với cả nhà 4 người được coi là điều tiên quyết nhất, bởi con ngựa sắt này sẽ che mưa che nắng cho cả nhà trong suốt một năm tới.

“Đứa bé nào cũng thích đi chơi, nhưng một tuần, một tháng thì được. Còn một năm, liệu con có nhớ trường lớp, bạn bè, thầy cô và ông bà”. Huyền Trịnh

Hẳn nhiều người sẽ tự hỏi liệu Jayden và Liam, hai cậu con trai của Huyền Trịnh sẽ phản ứng như thế nào trước lời rủ rê của mẹ nghỉ học đi chu du khắp nơi như vậy? Trái với suy nghĩ của nhiều người, chị Huyền chọn cách tiếp cận từ tốn và cẩn thận khi chia sẻ với con về quyết định của cha mẹ. “Đứa bé nào cũng thích đi chơi, nhưng 1 tuần, 1 tháng thì được. Còn 1 năm, liệu con có nhớ trường lớp, bạn bè, thầy cô và ông bà”, chị Huyền băn khoăn.

Không muốn con quá hứng thứ hoặc lo sợ ngay từ đầu, chị Huyền Trịnh bắt đầu với một tấm bản đồ Úc treo trong nhà và cuốn sách Travel Around the World for Kids.

Hai cậu bé “nông dân” Jayden và Liam tại các nông trại hữu cơ

Nhiều câu hỏi khiến hai vợ chồng Huyền và Calum băn khoăn khi hành trình còn chưa bắt đầu. Bán nhà hay không bán nhà? Sau một năm đó liệu hai vợ chồng có trở về Melbourne nữa hay tiếp tục một hành trình khác? Hai vợ chồng quyết định cho thuê nhà và xin nghỉ việc một năm không lương để có thể quay trở lại Melbourne.

Tạm biệt trường lớp, học từ những trải nghiệm

Một kế hoạch vừa du ngoạn vừa học tập được mẹ thu xếp hết sức khoa học để bảo đảm hai cậu nhóc không bị bỏ lại phía sau khi quay trở lại trường học sau một năm. Chị Huyền bắt đầu mày mò nghiên cứu về “home school”- học tại nhà và áp dụng phương pháp này trong suốt một năm chu du.

Những buổi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm với các gia đình khác được mẹ Huyền tính là "một buổi học"

Những buổi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm với các gia đình khác được mẹ Huyền tính là “một buổi học”

Ngoài những môn học quen thuộc như toán, khoa học, tiếng Anh, Jayden và Liam được ba mẹ dạy thêm các kiến thức văn hóa, lịch sử, cộng đồng một cách thực tế tại những điểm cả gia đình viếng thăm mỗi ngày. Chị Huyền cho rằng phương pháp home school giúp trẻ có thể phát huy thế mạnh, sở trường của mình và được tìm hiểu sâu những môn học mình yêu thích.

Những buổi giao lưu với người dân địa phương, các gia đình cùng nghỉ ngơi tại các nơi cắm trại và thăm thú bảo tàng, viện triển lãm nho nhỏ của cộng đồng là những bài học thú vị với hai cậu bé Jayden và Liam.

Cuộc sống trên chiếc xe caravan nhỏ bé mà nhiều người hay gọi là nhà di động đã dạy cả gia đình bài học về lối sống đơn giản. Chúng ta không cần có quá nhiều để cảm thấy hạnh phúc, đồ đạc không làm chúng ta thoải mái hơn mà thậm chí bận rộn hơn.

Một phần không thể thiếu trong chuyến đi là các buổi tự học

Một phần không thể thiếu trong chuyến đi là các buổi tự học

Sự thiếu thốn nguồn nước sạch, các tiện nghi đơn giản hay toilet trên đường đi dạy cho cả nhà lòng biết ơn và cảm kích những điều đơn giản mà chúng ta đang tận hưởng trong cuộc sống: một mái nhà với ánh đèn ấm áp và nguồn nước sạch để uống. Những đêm tối giữa rừng hoang vu, tận hưởng những ngôi sao đêm sáng lấp lánh trên bầu trời, điều giản dị bị ánh sáng của đèn điện che phủ, là những phút giây bình yên của cả gia đình.

Lòng tốt giản dị của những người mà chị Huyền và anh Calum đón nhận trên đường đi như chia sẻ cho nhau miếng nước, cái bánh, hướng dẫn cho nhau chỗ đậu xe, các điểm đến thú vị khác hẳn với những điều mà chị Huyền bắt gặp hàng ngày giữa cuộc sống đô thị. Mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại trên những chuyến xe lửa kéo dài…

Nước Úc vĩ đại và và người Úc đẹp vô ngần

“Sống ở Úc mà mình chưa đi du lịch hết nước Úc thì thật lãng phí”, chị Huyền tấm tắc. Chuyến đi vòng quanh nước Úc khiến chị Huyền và gia đình vô cùng cảm kích trước vẻ đẹp tạo hóa mà thiên nhiên nước Úc mang lại. Những điểm du lịch nổi tiếng như Blue Mountain hay Fraser Island được cả nhà chinh phục theo một cách rất khác biệt.

“Phải tự mình leo núi và chinh phục Canyon track ở Blue Mountain mới biết được ngọn núi này vĩ đại hoang dã, và diệu kỳ như thế nào. Mình cảm thấy xấu hổ khi đến Fraser Island cùng biết bao du khách thế giới mà lại không biết trước rằng đây là hòn đảo cát lớn nhất thế giới.”

“Chuyến đi cho mình thấy nước Úc đẹp đến nhường nào”, chị Huyền chia sẻ.

Cuộc trò chuyện với Huyền Trịnh kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, tưởng như bất tận, khi chị liên tục kể lại những điểm dừng chân thú vị của cả gia đình như Ningaloo Reef hay Whitsunday Islands. Tất cả gói gọn trong hai chữ “tuyệt vời” mà theo chị Huyền “chỉ có thể cảm nhận bằng chính đôi mắt”.

“Ai rồi cũng sẽ già, con cái sẽ lớn và không còn thích được ở bên cạnh cha mẹ nữa. Mình muốn dành tặng cho con những kỷ niệm để cả gia đình lâu lâu có thể cùng chia sẻ. Nhiều người mong muốn làm việc thật chăm chỉ để dành tiền khi con cái lớn, hai vợ chồng cùng nhau đi du lịch, nhưng hạnh phúc của mình là hiện tại, với các con, chứ không phải hai ông bà già vui cùng nhau”. Huyền Trịnh

Thế nhưng, những nơi để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm cho gia đình chị Huyền lại là “organic farm”- những trang trại trồng sản phẩm hữu cơ, nơi chị, anh Calum và hai con trai làm tình nguyện viên trong vài tháng ròng.

Jayden và Liam cùng những người bạn thổ dân trong chuyến đi

Jayden và Liam cùng những người bạn thổ dân trong chuyến đi

Hai anh nông dân nhí Jayden và Liam không được nhận một đồng thù lao, nhưng tình yêu thương của những gia đình nông dân tại các trang trại đã dạy cho hai cậu bé bài học về lòng nhân ái giữa những người xa lạ và giá trị của sức lao động. Những ngày ở nông trại là kỷ niệm đẹp mà cả gia đình không thể nào quên.

Một năm không điện thoại, không ipad

Điều đó cũng đồng nghĩa cha mẹ sẽ không có một “babysitter”. Chị Huyền tin tưởng hai con sẽ biết cách tận hưởng, vui chơi trong chuyến đi mà không cần đến món đồ điện tử này. Khi ipad không còn là một lựa chọn, Jayden và Liam có thể phát huy hoàn toàn trí tưởng tượng của mình. Đó thể là trò chơi vẽ tranh trên cát, làm thủ công, đọc sách, hay lái xe đạp chinh phục những ngọn đồi nhỏ.

Jayden và Liam nhặt nhạnh những cành cây trên đường để chơi tennis, lượm những vỏ xe cũ nhờ ba làm xích đu. Cuộc sống của hai bạn nhỏ chưa bao giờ hạnh phúc và sáng tạo đến thế.

Anh Calum hướng dẫn Jayden va Liam làm thiệp giáng sinh gửi về cho gia đình và thầy cô

Anh Calum hướng dẫn Jayden va Liam làm thiệp giáng sinh gửi về cho gia đình và thầy cô

Được cha và mẹ khuyến khích viết thư cho gia đình và thầy cô như một cách để tập viết, hai chàng trai lâu lâu lại hí hoáy viết thư nhờ mẹ gửi về cho trường lớp. Những lá thư hay chiếc thiệp Noel tự làm của Jayden và Liam là món quà bất ngờ với nhiều thầy cô giáo.

Phải giàu có mới thực hiện được chuyến đi như thế này?

Câu hỏi đó khiến chị Huyền bật cười, bởi chị không ít lần nghe những lời trêu đùa từ bạn bè như vậy. Nhưng chị tâm niệm “tiền chỉ là một yếu tố”, quan trọng là chúng ta khao khát, đam mê đến đâu để thực hiện giấc mơ này.

“Ai rồi cũng sẽ già, con cái sẽ lớn và không còn thích được ở bên cạnh cha mẹ mãi”, do đó chị Huyền muốn dành tặng cho con những kỷ niệm để cả gia đình lâu lâu có thể cùng chia sẻ, để khi con lớn lên có điều để nhớ trong đời.

Bức thư cảm ơn của bé cậu Liam

Bức thư cảm ơn của bé cậu Liam

Nhiều người mong muốn làm việc thật chăm chỉ để dành tiền khi con cái lớn, cha mẹ cùng nhau đi du lịch, nhưng với chị Huyền “hạnh phúc là hiện tại”, “với các con”, chứ không phải “hai ông bà già vui cùng nhau”. Điều đó đã thôi thúc “hai vợ chồng công sở fulltime” trở thành thủ lãnh bụi đời cho hai con nhỏ trong một chuyến đi vừa nghe thôi mà nước miếng đã chảy.

Theo sbs.com.au

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...