Home Tin Nước Úc Nữ bác sĩ người Việt lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss World Australia
Tin Nước Úc

Nữ bác sĩ người Việt lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss World Australia

Nữ bác sĩ người Việt – Lily Vũ, vừa được chọn vào vòng chung kết cuộc thi Miss World Australia toàn bang Victoria diễn ra tháng 6 này. Cô mong muốn câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các nữ di dân trẻ tuổi khác.

Từ một du học sinh ‘chân ướt chân ráo’ sang Úc, Lily Vũ đã tự nỗ lực lấy quốc tịch Úc và trở thành bác sĩ ở Melbourne.

Lily Vũ mất mẹ khi cô chỉ mới 10 tuổi. Năm năm sau, Lily đến Melbourne du học, cùng sự ủng hộ của gia đình sống ở Việt Nam.

LiLy Vũ

Xuất thân từ Sài Gòn, Lily kể những ngày tháng mới đặt chân đến Úc khiến cô cảm thấy khó khăn.

‘Tôi đến Melbourne vào mùa đông. Khí hậu lạnh khá khắc nghiệt với tôi vì trước đây tôi sống ở Sài Gòn.’

‘Mặc dù có cô và cậu giúp đỡ ở Úc, tôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tự lập và trưởng thành ở một nơi không có ba mẹ bên cạnh.’

Lily cho biết cô không bao giờ hiểu được chính xác lý do vì sao mẹ mình qua đời.

‘Mẹ tôi bị ốm khoảng sáu tháng, sau đó gia đình tôi đưa mẹ sang Singapore để chữa trị nhưng rồi… mẹ không qua khỏi.’

‘Đó là một trong những động lực để tôi nỗ lực trở thành bác sĩ từ khi còn rất nhỏ. Tôi rất muốn chữa trị cho các bệnh nhân gặp tình trạng giống mẹ và lan rộng nhận thức cho mọi người về các phương pháp phòng ngừa sức khỏe.’

Chính động lực này đã chắp cánh cho Lily hoàn thành bậc trung học, đại học tại Úc với tấm bằng tốt nghiệp ngành Y khoa tại Đại học Melbourne tháng 12 năm ngoái. Lily sau đó vào làm bác sĩ tại bệnh viện Box Hill Hospital ở phía đông Melbourne.

Hiện tại, Lily đang chuẩn bị cho thử thách kế tiếp của mình: đó là tranh tài trong cuộc thi Miss World Australia.

‘Dù không có bất kỳ kinh nghiệm làm người mẫu, nhưng tôi vẫn đang luyện tập đi catwalk để bảo đảm mình trông duyên dáng nhất có thể tại cuộc thi.’

LiLy Vũ

‘Rất nhiều người được truyền cảm hứng từ câu chuyện của tôi nên tôi thực sự muốn lan rộng câu chuyện này xa hơn nữa.’

Lily đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên của cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Melbourne vào thứ Tư tuần trước. Cô sẽ tham dự vòng Chung kết toàn Victoria vào tháng 6 này.

Nếu vượt qua được vòng Chung kết toàn bang, cô ấy sẽ bước chân vào tranh tài cho danh hiệu quốc gia tại ‘Lễ trao vương miện’ ở Gold Coast vào ngày 19 tháng 7.

Cuộc thi Miss World-Hoa hậu Thế giới là một trong những cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng và lâu đời nhất trên toàn thế giới, cùng với Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế. Úc đã trở thành một quốc gia tham dự chủ chốt từ năm 2002.

Các thí sinh sẽ tham gia trình diễn trên sàn catwalk trong trang phục dạ hội và trả lời ứng xử các câu hỏi về tính cách, câu chuyện bản thân, hoài bão cá nhân và lựa chọn từ thiện mà họ sẽ gây quỹ nếu thắng giải.

Lily chưa bao giờ tham gia cuộc thi nào trước đó. Nhưng cô cho biết, mình quyết định chỉ “thử sức” để gửi thông điệp đến những nữ di dân khác.

‘Nhiều di dân mới và sinh viên quốc tế ở Úc đang thực sự gặp khó khăn và tôi hy vọng rằng nếu tôi có thể làm được thì họ sẽ cảm thấy có động lực hơn để tiếp tục làm việc chăm chỉ và theo đuổi ước mơ của họ’, cô nói.

Khi còn là một sinh viên quốc tế, Lily đã phải đối mặt với khoản học phí khổng lồ lên tới $300.000 đô la cho giấc mơ ngành y. Đây là khoản tiền quá đắt đỏ và quá sức đối với gia đình Lily.

‘Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn và tự hào khi trở thành công dân Úc. Tôi cảm thấy rất biết ơn về nhiều thứ mà nước Úc đã mang đến cho tôi, bạn bè, giáo viên, giáo sư, cố vấn của tôi – họ đã cho tôi rất nhiều.’

Tuy nhiên, khó khăn không làm cô gái trẻ từ bỏ ước mơ. Lily quyết đinh chọn một hướng đi khác để vẫn có thể vừa theo đuổi ước mơ vừa không làm gánh nặng cho gia đình.

‘Đó là một khoản học phí quá lớn để du học sinh học ngành y ở Úc. Ba tôi không bao giờ có thể có đủ số tiền đó nên tôi đã tự nhủ bản thân: mình phải lấy thường trú nhân ở Úc để có thể giúp đỡ cho ba.’

‘Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ được làm bác sĩ ở Úc nếu tôi không phải là thường trú nhân.’

LiLy Vũ

Để học ngành y với mức học phí như sinh viên bản địa, Lily đã đăng ký học khóa giảng dạy tại Đại học RMIT, đạt IELTS 8.0 và nộp Thường trú Diện Tay Nghề 189.

Lily được nhận thường trú nhân vào năm 2015. Từ đây, cánh cửa chạm đến giấc mơ học ngành y rộng mở và gần hơn.

Cô trở thành công dân Úc hai năm sau đó, vào lúc đang học năm thứ ba chuyên ngành y khoa.

‘Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn và tự hào khi trở thành công dân Úc. Tôi cảm thấy rất biết ơn về nhiều thứ mà nước Úc đã mang đến cho tôi, bạn bè, giáo viên, giáo sư, cố vấn của tôi – họ đã cho tôi rất nhiều.’

Sau khi tốt nghiệp vào cuối năm ngoái, Lily cũng mở một kênh YouTube để chia sẻ các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cũng như kinh nghiệm du học ở Úc.

Kênh YouTube có các videos bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt chia sẻ các dấu hiệu cảnh báo sớm về các bệnh như trầm cảm, ung thư ruột và đột quỵ.

‘Tôi có rất nhiều phản hồi tốt từ cộng đồng người Việt, nếu càng nhiều người biết về các dấu hiệu trầm cảm hoặc đột quỵ thì càng tốt’, Lily cho biết.

Bên cạnh cuộc thi sắc đẹp, dự án kênh YouTube cá nhân và giấc mơ làm bác sĩ , Lily hiện đang nỗ lực để mang cha và gia đình đến Úc đoàn tụ.

‘Bố tôi và ông bà của tôi, họ không thực sự hiểu những gì tôi làm nhưng họ luôn làm mọi thứ để giúp đỡ tôi’, cô nói.

‘Việc tôi tham gia Hoa hậu Thế giới Úc cũng khá bất ngờ với họ, nhưng họ ủng hộ tôi miễn điều đó mang lại cho tôi hạnh phúc.’

Nhưng mục tiêu tại Hoa hậu Thế giới của Lily mang nhiều ý nghĩa hơn là hạnh phúc đơn thuần.

‘Tôi rất may mắn khi được ở Úc và, tôi hy vọng mọi người biết rằng nếu có cơ hội, tôi có thể đại diện cho Úc như một đất nước đa văn hóa và một vùng đất đầy cơ hội.’

Theo sbs.com.au

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...