Source: 7 NewsSource:Facebook
Tasneem Fakhoury được đưa đến Lebanon khi mới 14 tuổi sau khi được thông báo rằng cô sẽ đi nghỉ mát.
Cô đã đến một ngôi làng biệt lập gần thủ đô Tripoli và được cho biết cô sẽ đến thăm ông bà của mình. Tuy nhiên, Tasneem đã kết hôn với một người đàn ông 25 tuổi. Mặc dù kế hoạch thay đổi đột ngột, song cô đã mô tả thái độ của mình lúc đó là quá ngây thơ.
“Lúc đó tôi mới 14 tuổi. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là chiếc váy trắng tuyệt đẹp và một đám cưới tuyệt vời mà tôi sẽ được nhận,” cô nói với 7 News.
Thế nhưng, người đàn ông mà cô kết hôn hóa ra lại là một kẻ phạm rất nhiều tội. Tasneem cho biết cô phát hiện hắn có liên quan đến các vụ cưỡng hiếp, ăn cắp và là một kẻ nghiện ma túy.
Tasneem, hiện 20 tuổi, cho biết đêm tân hôn đã diễn ra ngay sau đó, và đây là điều mà cô vẫn cảm thấy rất đau đớn mỗi khi nhớ lại. Cô cho biết người chồng mới cưới của cô đã đi siêu thị, rồi chĩa súng vào đầu người khác để cướp tiền.
Cô nói rằng hắn luôn tìm lý do để ngụy biện cho hành động ngược đãi của hắn đối với cô. Sau đó, cô đã quyết định rời khỏi nhà và bắt đầu đóng gói hành lý của mình.
Thế nhưng, người hàng xóm của cô, một người phụ nữ, đã cười nhạo và nói rằng, “cô không thể thoát khỏi đây, họ sẽ giết cô hoặc làm cô bị thương”.
Tasneem cho biết cô đã trở nên tuyệt vọng đến nỗi muốn tự tử. Sau bốn năm tuyệt vọng, cô đã trốn thoát được với sự giúp đỡ của cha mình. Cô đã cắt đứt quan hệ với chồng vào tháng Tám năm ngoái và hiện đang sống ở Úc.
Tuy cuộc tảo hôn của Tasneem được tiến hành ở nước ngoài, song kể từ tháng Một 2017 đã có 171 trường hợp cưỡng hôn trẻ em ở Úc đã được Cảnh sát Liên bang Úc điều tra.
Một số trẻ trong số đó chỉ mới sáu, bảy tuổi. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết cần giúp đỡ, hãy liên hệ với đường dây Lifeline theo số 13 11 14.
Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết bị bạo lực gia đình, hãy gọi tổng đài 1800 RESPECT (1800 737 732).
Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có nguy cơ bị ép buộc kết hôn hoặc kết hôn chưa đủ tuổi, hãy liên hệ với tổ chức Good Shepherd.
Theo VTimes