Cô gái ở Queensland lên kế hoạch chi 32.000 đô la thuê máy bay riêng để chồng sắp cưới mang chó cưng mắc kẹt tại New Zeland kịp về đón Giáng sinh.
Munchkin là con chó được Tash Corbin và chồng sắp cưới David Daynes nhận nuôi 5 năm trước ở Bali, Indonesia. Tuy nhiên, do quy định kiểm dịch thú y nghiêm ngặt của Úc, họ không thể đưa được Munchkin về nước, nên phải gửi nuôi ở Singapore suốt ba năm qua.
Đến năm 2019, Corbin và Daynes thu dọn đồ đạc, đưa Munchkin đến New Zealand, nơi cho phép họ mang theo con chó nhập cảnh. Họ hy vọng sẽ tạm ở New Zealand cho đến khi Úc chấp thuận cho Munchkin trở về cùng mình.
Đến tháng 7, Corbin phải về nhà ở Sunshine Coast, bang Queensland, Úc để chữa bệnh, trong khi Daynes vẫn tiếp tục chờ đợi cùng Munchkin ở New Zealand. Cả Daynes và Munchkin bị mắc kẹt từ đó đến nay, do hạn chế biên giới và các chuyến bay bị gián đoạn để ngăn Covid-19.
Bởi vậy, hai người quyết định sẽ thuê máy bay riêng với giá 45.000 đôla Úc (32.000 đô la) để Daynes mang Munchkin tới Úc. “Giáng sinh là sự kiện thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Tôi chỉ muốn tất cả chúng tôi ở bên nhau”, Corbin cho hay.
Munchkin, chó cưng của Corbin đang mắc kẹt tại New Zealand do các hạn chế ngăn Covid-19. Ảnh: Instagram/Million Dollar Munchkin.
Corbin và Daynes hy vọng sẽ chia nhỏ chi phí bằng cách tìm người thuê chung chuyến bay. Toàn bộ quá trình tiêu tốn nhiều tiền đến mức Corbin đặt tên chó cưng là “Million Dollar Munchkin” (Munchkin triệu đô) trên mạng xã hội.
“Chúng tôi đã ngừng tính toán chi phí khoảng ba năm trước, khi số tiền lên tới 40.000 đôla Úc (28.000 đô la)”, Corbin nói.
Dù gặp nhiều khó khăn, Corbin quyết không từ bỏ Munchkin. “Bây giờ Munchkin là thành viên gia đình của chúng tôi và chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó. Tôi yêu Munchkin rất nhiều và nó thực sự là sinh vật nhỏ bé tuyệt vời”, Corbin cho hay.
Theo Vtimes
Leave a comment