Báo Úc – Trăn nôn mồi thì không hiếm, nhưng nôn ra một con trăn khác to bằng chính nó thì chắc chỉ có thể ở Úc thôi.
Có người bảo: Úc là nơi có mọi thứ kỳ quái nhất trên đời này. Đó không phải nhận định suông, khi bạn có thể tìm thấy con bò cao đến 2m, con kangaroo cơ bắp như Hulk của Avenger, hay những sinh vật có độc tính mạnh bậc nhất thế giới… quy tụ tại Úc.
Mới đây, người ta lại trông thấy một hiện tượng kỳ cục diễn ra ở đất nước này – chính là con trăn trong ảnh dưới đây.
Tấm hình ông chủ của khu resort trang trại Parry Creek và Công viên Caravan phía Tây Úc chụp, nội dung là một con trăn dài khoảng 6m, đang tiêu hóa thức ăn.
Với một con trăn thì chiều dài ấy không có gì đáng kể. Vấn đề là ở chỗ khi con trăn đang cố gắng tiêu hóa bữa ăn khổng lồ ấy thì ông chủ resort phát hiện ra, buộc nó phải nôn ra để tẩu thoát.
Và biết gì không, bữa trưa của nó lại là một con trăn khác, với kích cỡ gần như tương đương.
“Chúng tôi thấy nó đang ăn dở, và quyết định cho nó vào một chiếc túi. Nhưng sau đó nó quyết định nôn ra, và chúng tôi thấy một con trăn khác hiện hình.” – trích bài đăng của chủ resort trên Facebook.
Được biết, nôn là phản ứng tự nhiên của họ nhà trăn rắn khi đang nuốt mồi mà gặp phải áp lực từ môi trường. Tuy nhiên, chuyện một con trăn nôn ra con trăn to bằng nó thì chắc chỉ có thể gặp ở Úc thôi.
Theo Alice Skilton – nhân viên của resort, thì ông chủ của cô đã thả con trăn ra ngoài thiên nhiên, cách địa điểm resort khoảng 3km.
“Chúng tôi thả nó đi xa để nó không nổi hứng săn mất gà ở đây.”
“Tiếc là nó mất bữa trưa rồi. Hy vọng cậu chàng sẽ tìm được cái gì khác thay thế.”
Skilton cho biết đây là con trăn thứ 3 được tìm thấy trong khuôn viên khu resort.“Rắn thì là chuyện thường, vì chúng tôi có nhiều loài vật bản địa. Nhưng một con trăn cỡ lớn đang nuốt mồi thì quả là hiếm.”
“Chúng tôi đưa chúng ra khu vực khác để du khách không cảm thấy sợ.”
>>> Xem ngay: Nước Úc diệu kỳ: Chú trăn dài 3,5m phi hết tốc lực chở 10 con cóc đi tránh lũ
Có thể chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đấy lại là “chuyện thường ngày ở huyện” ở nước Úc. Nó tạo nên một “chất” Úc rất riêng.
Tại Úc, động vật hoang dã thực sự đã trở thành “bá chủ” bởi so với nhiều nước, độ bá đạo của chúng lên đến đỉnh điểm. Nếu không tin bạn hãy xem loạt ảnh so sánh vui dưới đây.
|
Ở Anh, thỉnh thoảng sẽ có con gì đó chui vào toilet, và nó sẽ chết trước khi kịp làm chuyện gì mờ ám. |
|
Còn ở Úc, lúc nào mà chẳng có con gì đó đang nằm chờ sẵn trong toilet, việc của người dân ở đó chỉ là làm quen với điều đó, hoặc… bỏ xứ mà đi. |
|
Chắc người nước khác sẽ phải ngất xỉu khi trông thấy những con nhện ở Úc. |
|
Đây là một con thằn lằn ở Anh, nó có kích cỡ bằng một con thằn lằn… ở các nơi khác. |
|
Còn đây là một con thằn lằn ở Úc, nó to bằng một con rồng trong truyền thuyết. |
|
Một bài báo giật gân toàn nước Anh: Sóc điên cắn một cặp đôi nhập viện |
|
Một bài báo gây cười ở Úc: Người đàn ông đánh nhau với kangaroo để giải cứu chó cưng bị bắt nạt |
|
Ở nước Anh, người ta phải huy động cả một đội ngũ cứu hộ để lấy một con rắn to bằng ngón tay ra khỏi đám cỏ trong vườn. |
|
Với người dân Úc, việc trông thấy một con mãng xà nuốt nguyên một con nai vào bụng có lẽ với họ đó là chuyện thường ngày ở huyện. |
|
Ở Anh, báo chí có thể ầm ĩ hết cả lên vì một cặp ngỗng lên cơn khó ở chạy ra đường cắn người. |
|
Còn ở Úc, dù có nguyên một con cá sấu to bằng một chiếc ô tô đậu ngay trước nhà, họ cũng chẳng thèm quan tâm. |
|
Biển báo ở Anh: Cẩn thận có vịt qua đường! |
|
Biển báo ở Úc: Coi chừng có thủy quái dưới nước! |
|
Giao thông nước Anh trì trệ vì một con cú nằm vạ giữa đường. |
|
Sau một cơn lũ ở Úc, cá mập nằm la liệt giữa đường nhưng người ta thì vẫn cứ ai làm việc nấy. |
Báo Alo Úc tổng hợp
Leave a comment