Home Tin Nước Úc Căng thẳng giữa các ngôi sao quần vợt và giới chức y tế Úc
Tin Nước Úc

Căng thẳng giữa các ngôi sao quần vợt và giới chức y tế Úc

Các cầu thủ tennis thất vọng khi bị cách ly 2 tuần trong khách sạn, trong lúc họ chuẩn bị tham dự đại giải Quần vợt Nước Úc Mở rộng. Trong khi đó, chính phủ Victoria vẫn cương quyết cho rằng các tuyển thủ bị cách ly sẽ không nhận được đặc ân nào cả.

Các cầu thủ quần vợt giỏi nhất thế giới cũng không được hưởng ngoại lệ từ qui tắc cách ly khắt khe ở khách sạn của Úc, trước ngày diễn ra giải Vô địch Quần vợt Nước Úc Mở rộng.

Trong số các tuyển thủ sẽ hoàn tất đại giải đầu tiên trong mùa quần vợt năm mới, có 72 người hiện bị cách ly chặt chẽ, sau khi một số chuyến bay thuê bao bị ảnh hưởng do một số trường hợp dương tính với COVID-19.

Các chuyến bay giữa tối thứ năm và sáng thứ bảy, với các hành khách xét nghiệm COVID-19 trước khi lên phi cơ và sau khi hạ cánh ở Úc.

Không giống như các chuyến bay đến Melbourne, cầu thủ và nhà dìu dắt được phép rời khỏi các phòng ở khách sạn đến 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày, để chỉ huấn luyện mà thôi.

Thỏa thuận về cách ly được bổ sung đòi hỏi, mọi người phải xét nghiệm âm tính sau 2 ngày cách ly và các cầu thủ được xét nghiệm hàng ngày, trong thời gian 14 ngày cách ly tại khách sạn.

Tuy nhiên nếu cầu thủ ở trên chuyến bay có trường hợp được xác nhận dương tính, thì họ và bất cứ ai đi trên chuyến bay đó, phải bị cách ly hoàn toàn trong phòng, không được ra ngoài để huấn luyện trong suốt 2 tuần lễ.

Đòi hỏi này dấy lên sự giận dữ với một số cầu thủ đề nghị trên trang mạng xã hội rằng, họ không được cung cấp thông tin chính xác về các nguy cơ.

Yulia Putinseva của đội Kazakhstan và Alize Cornet của Pháp bày tỏ sự bất mãn trên trang mạng, thế nhưng sau đó cô Cornet xin lỗi về những bình luận của mình là không khéo xử.

Và trong khi hầu hết các cầu thủ bay đến Melbourne, thì một nhóm đặc biệt gồm các danh thủ hàng đầu, bao gồm Novak Djokovic, Rafael Nadan, Serena Williams và Naomi Osaka đã đến Adelaide.

Cựu cầu thủ và nay là huấn luyện viên, ông Roger Rasheed nói rằng các cầu thủ biết rõ các nguy cơ và phải thích nghi một cách tốt nhất.

“Tôi không nghĩ rằng tất cả họ sẽ phải chịu tổn thất lớn do bị cách ly hai tuần này, đây là tất cả về trò chơi tinh thần”, Roger Rasheed.

Một số cầu thủ tìm cách tranh đấu với nhà cầm quyền, thế nhưng chính phủ Victoria cho biết sẽ không có sự thỏa hiệp.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã gởi cho chủ tịch Australia Open là ông Craig Tiley một lá thư, trong đó có danh sách của 6 yêu cầu mà anh này muốn thấy được giải quyết, nhân danh những người bị cách ly tại Melbourne.

Anh này yêu cầu thời gian cách ly được giảm bớt, các cầu thủ sẽ gặp người hướng dẫn hay huấn luyện viên và với một số người, được ở các ngôi nhà riêng tư có sân quần vợt.

Tuy nhiên Thủ Hiến Victoria, Daniel Andrews cho biết, không ai được đối xử đặc biệt cả.

“Mọi người có quyền tự do đưa ra một danh sách các yêu cầu, thế nhưng câu trả lời là không”.

“Đó là chuyện rất rõ ràng và đã được qui định từ trước”.

“Vì vậy có ý kiến cho rằng cần có thay đổi do người ta không được thuyết trình trước, tôi nghĩ lập luận đó không thực tế chút nào”.

“Không chỉ nghe những lời tôi tuyên bố, mà quí vị còn có các cầu thủ khác, tôi nghĩ trên trang mạng xã hội và trên những diễn đàn khác đã nói rất rõ, rằng họ theo đúng các luật lệ”.

“Tôi nghĩ có lẽ không có gì rõ ràng hơn như vậy cả”, Daniel Andrews.

Trong khi đó, Ủy viên Cải huấn của Victoria là bà Emma Cassar cho đài 3AW biết rằng, câu trả lời là không khi yêu cầu được rời khỏi cách ly tại khách sạn sớm hơn.

“Điều thực sự quan trọng cần ghi nhận là về sự an toàn của các cầu thủ, an toàn cho nhân viên và cho cộng đồng”.

“Chúng tôi không bổ túc trong việc thay đổi chương trình và hiểu rằng 14 ngày cách ly là thực sự khó khăn”.

‘Chúng tôi có mặt tại đây để làm việc và Tổng Cục Quần vợt Úc Châu, để giúp cho mọi chuyện thêm thú vị và không ảnh hưởng đến việc huấn luyện càng nhiều càng tốt”.

“Thế nhưng chúng tôi không chấp nhận các rủi ro cho an toàn cộng đồng, chắc chắn đó là một lời nói không đối với tôi”, Emma Cassar.

Còn cầu thủ quần vợt đến từ quốc gia Georgia là Oksana Kalashnikova, thuộc trong số các cầu thủ bị cách ly chặt chẽ.

Cô cho biết các cầu thủ khác không thể tập dượt trên sân là một bất lợi, thế nhưng với cô đó là việc chú tâm giữ cho cơ bắp được hoạt động.

“Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ là một bất lợi lớn lao đối với tôi, thế nhưng tôi muốn nói là tôi đang cố gắng”.

“Hy vọng là ít nhất tôi cố gắng giữ khỏe mạnh, để các cơ bắp sẽ sẵn sàng khi bắt đầu thi đấu”, Oksana Kalashnikova.

Trong khi đó, các viên chức tiểu bang cho biết, có một số vụ việc có liên quan đến một cầu thủ, vi phạm luật lệ khi mở cửa ra vào để nói chuyện với những người khác ở cùng tầng lầu.

Nhà cầm quyền cho biết, các cầu thủ cần tôn trọng các qui tắc cũng như cư dân Victoria.

Lời bình luận từ các cầu thủ quần vợt đã dấy lên phản ứng từ một số công dân Úc, đặc biệt những người đã trải qua vụ phong tỏa khắc nghiệt tại Victoria hồi năm rồi, hầu đạt đến tình trạng không có ca nhiễm nào trong cộng đồng.

Lãnh tụ đối lập tiểu bang Victoria, ông Michael O’Brien cho rằng người dân tại Melbourne không muốn trở lại tình trạng bị phong tỏa lần nữa.

“Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc cách ly trong khách sạn, tôi không hỗ trợ việc yêu cầu được đối xử đặc biệt cho các cầu thủ quần vợt, khi họ không muốn các điều kiện phải theo”.

“Chúng tôi đã bị phong tỏa 111 ngày tại Melbourne và chúng tôi không muốn lại trải qua những ngày tháng như vậy lần nữa, không thể bị phong tỏa thêm nữa”.

“Chúng tôi cần chắc chắn rằng mọi người đến đây, dù từ ngoại quốc hay xuyên bang, đều không trở thành một mối nguy hiểm cho người dân Victoria”, Michael O’Brien .

Được biết giải Quần vợt Nước Úc Mở rộng sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 2, với nhà tổ chức là ông Craig Tilley cho biết sẽ không có chuyện đình hoãn nữa.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...