Home Tâm Sự - Chia Sẻ Chuyện tình cô gái Việt và chàng trai Thụy Điển yêu nhau nhờ món đồ handmade
Tâm Sự - Chia Sẻ

Chuyện tình cô gái Việt và chàng trai Thụy Điển yêu nhau nhờ món đồ handmade

(www.Alouc.com) – Anh chàng sinh năm 1988 người Thụy Điển không thể ngờ rằng cơ duyên lại khiến anh gặp được một nửa của đời mình trong chuyến du lịch tới Việt Nam cách đây 4 năm.

Câu chuyện tình yêu của Jonas Edoff – chàng trai sinh năm 1988, người Thụy Điển, và cô gái người Việt Hoàng Thị Kiều Trang (SN 1991, sống ở TP Hồ Chí Minh) đã chứng minh rằng, khi tình yêu gõ cửa thì dù xa cách tận nửa vòng Trái đất, họ cũng sẽ tìm được điểm giao nhau.

Jonas Edoff và Kiều Trang đã cùng nắm tay nhau suốt 4 năm và đi đến nhiều nước trên thế giới

Những chuyến đi mang tên hạnh phúc

Chính Jonas cũng không thể ngờ rằng cơ duyên của anh lại bất ngờ xuất hiện trong chuyến du lịch Việt Nam cách đây 4 năm. Đó là khi anh đến mua đồ tại một cửa hàng handmade, vì rất thích thú với những món đồ nhỏ xinh dễ thương nên Jonas đã gặp chủ cửa hàng để trao đổi – đó chính là Kiều Trang. Từ đó hai người thường xuyên trò chuyện trao đổi qua mạng xã hội, ban đầu là những món đồ handmade, rồi cứ thế, những chủ đề ngày một nhiều và buổi hẹn hò chính thức cũng bắt đầu.

‘Lần hẹn hò đầu tiên ấy chúng mình đã nói chuyện với nhau liên tục những mấy giờ đồng hồ. Đến khi về nhà lại có suy nghĩ muốn có thêm nhiều nhiều nữa những cuộc hẹn. Và từ lúc ấy chúng mình thường xuyên có những buổi cafe, xem phim hơn’ – Kiều Trang kể.

Chuyến đi đầu tiên của hai người đến Đà Lạt cũng là dấu mốc trong mối quan hệ nghiêm túc của Jonas và Kiều Trang. Không hoa, không nến hay những lời tỏ tình lãng mạn, sau chuyến đi cả hai bạn đều nhận ra tình cảm của mình với đối phương nên đều chủ động hơn trong mối quan hệ.

Cặp đôi đã cùng nắm tay nhau du lịch qua 10 đất nước, ở mỗi quốc gia khác nhau họ lại có những kỷ niệm đáng nhớ và được cả hai trân trọng. ‘Chuyến đi mà mình nhớ nhất đó là chuyến đi Paris năm 2015, chúng mình đã nắm tay nhau đi bộ hết những ngóc ngách dù thời tiết rất lạnh. Đặc biệt hơn cả là mình và anh ấy đã có thể gắn chiếc ổ khóa mang từ Việt Nam lên cây cầu tình yêu nổi tiếng ở Paris và cùng nhau ném chìa khóa xuống dòng sông’ – Kiều Trang hạnh phúc chia sẻ.

Vì khoảng cách, không có nhiều cơ hội ở bên nhau nên tình yêu của họ biến chuyển và được vun đắp qua mỗi chuyến đi, từ những lần như thế cả hai thêm hiểu nhau hơn và nhận ra rằng đối phương chính là một nửa không thể thiếu của mình.

Có những khi họ xa nhau vài tháng, không thể cùng đi chơi hay gặp nhau trong những ngày lễ đặc biệt, cả hai chỉ có thể gửi gắm tình cảm và tâm tư qua những dòng tin nhắn để động viên nhau. Mặc dù công việc bận rộn nhưng suốt 4 năm yêu nhau Jonas chưa bao giờ vắng mặt ở Việt Nam vào mỗi dịp sinh nhật của Kiều Trang.

Những chuyến đi của Jonas và Kiều Trang luôn ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc. Sự chân thành của Jonas khiến cho bất cứ ai biết đến chuyện tình cảm của cặp đôi này đều phải ghen tị bởi anh luôn cố gắng để thực hiện những ước ao thuở bé xíu của Kiều Trang.

Biết Kiều Trang mơ ước được đến Venice (Ý) từ rất lâu nên kỷ niệm sinh nhật năm 2015 cả hai đã cùng hiện thực hóa giấc mơ này. Jonas đã đưa Trang đi bộ khắp những hàng cùng ngõ hẻm khiến Trang rất hạnh phúc.

Chuyến đi đến Venice trong dịp sinh nhật năm 2015 của Kiều Trang

Cách đây 3 năm, trong chuyến du lịch đến Cambochia, cả hai đã cùng nhau đi xe đạp khám phá tất cả các lăng tẩm của Siemrep. ‘Có thể nói đây là chuyến đi mất sức nhiều nhất của chúng mình. Chưa quen với du lịch bụi dài ngày nên mình khá mệt, anh ấy đã thuê xe đạp đôi và sẵn sàng chinh phục nốt chặng đường còn lại. Chuyến đi này càng khiến cho mình tin tưởng giao phó cả cuộc đời cho chàng trai này’ – Kiều Trang hạnh phúc chia sẻ.

Hình ảnh cặp đôi trong chuyến du lịch đến Cambochia

Còn nếu xếp hạng chuyến đi ‘tất bật’ nhất trong các nơi thì có lẽ đó chính là chuyến đi Hàn Quốc. ‘Vì muốn ngắm hoa anh đào đúng mùa nên khi nghe tin có khuyễn mãi anh ấy đã tự book vé máy bay cho cả hai, mình thì vội vàng đi xin visa. Những tưởng chuyến đi sẽ diễn ra êm đẹp như vậy nhưng đến lúc gần đi mới phát hiện ra vé của mình không hề nằm trong đợt khuyến mãi. Thế là cả hai quyết định sẽ sang Hàn Quốc chơi hẳn 10 ngày cho bõ công tất bật chuẩn bị’ – Kiều Trang vui vẻ nói.

Và chuyến đi đến Hàn Quốc

Và màn cầu hôn… ướt đẫm mồ hôi

Vấn đề duy nhất và lớn nhất đối với tình yêu của cả hai đó là khoảng cách và thời gian bên nhau quá ít, cả Jonas và Kiều Trang đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và động viên lẫn nhau để có được những ngày hạnh phúc.

May mắn là hai bên gia đình khi biết chuyện tình yêu của Jonas và Kiều Trang thì đều ủng hộ. Dù vậy bố mẹ Kiều Trang cũng có đôi chút lo lắng bởi khoảng cách địa lý quá xa, nhưng chính sự chân thành và những cố gắng của Jonas đã khiến cho mọi người trong gia đình Trang rất yên tâm. Thậm chí anh chàng Jonas đã tìm cho mình một công việc ở Việt Nam để có thể ở bên cạnh Kiều Trang nhiều hơn.

Chia sẻ về màn cầu hôn ướt đẫm… mồ hôi dành cho mình, Kiều Trang nói: ‘Hôm ấy mình đi làm về thì nhà vẫn tối thui, đóng cửa im ỉm. Bước vào thì thấy nến trải từ cửa ra vào lên tận phòng riêng. Anh ấy đã tỉ mẩn dán từng thông điệp ‘Will you marry me?’ lên từng cuốn sách trong phòng mình, còn anh ấy thì tay cầm hoa và nhẫn quỳ trong phòng chờ sẵn. Mình cảm động lắm và cũng thương anh ấy nữa, vì anh ấy chờ trong phòng những 30 phút nên người ướt đẫm mồ hôi’.

Vừa qua cả hai đã cùng tổ chức một đám cưới dễ thương trong khu vườn nhỏ và ấm cúng như mong ước của cả hai. Lần đầu tiên được nhìn Kiều Trang trong chiếc váy cưới, cả hai đã bật khóc trong hạnh phúc.

Dù đã cùng nhau trải qua rất nhiều những vui buồn suốt 4 năm yêu nhau nhưng ánh mắt say đắm như những ngày mới yêu của Jonas dành cho Kiều Trang đã khiến cho bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ tình yêu này.

Cặp đôi vui nhộn trong đám cưới của mình