Home Người Việt Năm Châu Thầy giáo Tây “cua” được vợ Việt xinh đẹp nhờ một câu nói dối
Người Việt Năm Châu

Thầy giáo Tây “cua” được vợ Việt xinh đẹp nhờ một câu nói dối

Thầy giáo Nga với body 6 múi khiến bao người trầm trồ đã có một đám cưới ấm áp với nàng vợ Việt là HLV yoga xinh đẹp. Ít ai biết rằng, vì lời nói dối trong lần đi ăn kem mà anh đã khiến chị… đổ gục.

5 năm trước, trong một buổi chiều nóng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội, chị Bùi Hạnh Nhi (hiện 35 tuổi), là huấn luyện viên Yoga dắt cún cưng của mình đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm thì bất ngờ gặp anh Maxim Vishev (hiện 37 tuổi) đến hỏi thăm và làm quen vì thấy chú cún quá đáng yêu. Thời điểm này, Maxin chỉ mới qua Việt Nam và đang làm cho một công ty nội thất tại Hải Dương.

Vợ chồng chị Nhi thường xuyên dành thời gian đi du lịch để có những phút nghỉ ngơi bên nhau

‘I like you… nhanh như chớp’

Sau lần đầu gặp gỡ, Maxin đã chủ động xin số của chị Nhi. Ngay tối hôm đó, anh đã nhắn tin cho chị là “I like you”. Thấy chàng trai nhanh chóng nói câu thích dễ dàng, chị Nhi im lặng và không trả lời lại. Nhưng thực sự, chị cũng rất ấn tượng vì vẻ ngoài đẹp trai của anh chàng người Nga chỉ vừa gặp một lần.

Một tuần sau đó, Maxim lại chủ động nhắn tin nói muốn lên Hà Nội gặp lại chị Nhi, lần này chị đã đồng ý. Cả hai gặp nhau cùng nhiều đồng nghiệp của anh và bạn bè của chị. Thêm 1 tuần nữa trôi qua, anh có những biểu hiện quan tâm và ân cần hơn, thậm chí là ngỏ ý muốn tiến đến một mối quan hệ xa hơn nữa với chị.

Vốn là người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giữ nét e lệ của phụ nữ Việt, chị Nhi từ tốn trả lời rằng cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Và rồi cũng tự nhiên anh chị yêu nhau từ lúc nào ngay cả chị cũng không nhớ rõ…

Chị Nhi tâm sự: “Điều khiến tôi ấn tượng ở Maxin là anh không như những người khác có thói quen chia đều 50/50 khi đi ăn uống. Ngược lại, anh luôn giành trả tiền hết và không để tôi phải trả tiền dù mình có yêu cầu. Đến khi thân thiết hơn, tôi đã phải chủ động nói: “Hôm nay em sẽ trả tiền, nếu anh đồng ý thì chúng ta đi còn không thì ở nhà”, lúc đó anh mới chiều theo ý của tôi”.

Đổ gục vì lời nói dối ngọt ngào

Chị Nhi lúc nào cũng nhớ như in lần hẹn hò ăn kem ở bờ hồ. Hôm đó, Maxim quên mang theo ví tiền nhưng anh gọi cho chị suất kem 120 ngàn đồng, trong khi anh gọi que kem 20 ngàn. Thấy lạ, chị Nhi thắc mắc thì Maxim chỉ cười và nói vì anh thích loại này.

Thầy giáo Tây hot boy cua được vợ Việt xinh đẹp nhờ một câu nói dối - ảnh 2
Cặp đôi trai tài gái sắc nhận được sự ủng hộ của bạn bè và gia đình

“Sau đó tôi mới biết là anh quên cầm theo tiền nhưng vì muốn làm bạn gái vui nên đã gọi loại đắt hơn, còn bản thân mình thì gọi loại rẻ tiền. Khi đi bộ trên đường anh luôn cầm tay và đi bên ngoài để tôi đi bên trong. Khi ăn uống cùng nhau, anh không bao giờ gắp miếng cuối cùng trên đĩa mà luôn ân cần đưa cho tôi”, chị Nhi hạnh phúc kể về người chồng của mình.

Tất cả những sự quan tâm ân cần của anh đã chạm tới trái tim của cô nàng HLV yoga xinh đẹp. Chị đã nghĩ anh xứng đáng là người đàn ông có thể che chở cho cuộc đời của chị.

Thầy giáo Tây hot boy cua được vợ Việt xinh đẹp nhờ một câu nói dối - ảnh 3
Anh chị luôn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để ở bên nhau

Cho đến bây giờ, anh chị đã kết hôn với nhau được 4 năm, Maxim cũng đã chuyển qua làm giáo viên dạy tiếng Anh. Anh vẫn để ý, chăm chút đến từng bữa ăn giấc ngủ của vợ, chỉ cần thấy chị có những biểu hiện lạ hay không ổn về sức khỏe là Maxim lại sốt sắng chăm sóc và đi mua thuốc.

Chồng luôn là người đầu tiên xin lỗi

Lấy hết can đảm, chị Nhi cùng Maxim sang Nga để gặp cha mẹ của anh. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng như nhiều người phụ nữ lần đầu ra mắt gia đình bạn trai khác, chị vẫn hồi hộp và có chút lo sợ. Ngược lại với những điều đó, gia đình Maxin đã đón chị một cách rất đầm ấm. Cha mẹ anh đã chuẩn bị sẵn những món ăn ngon nhất ở Nga, chuẩn bị phòng ngủ cho anh chị tươm tất và luôn tươi cười rạng rỡ khi nói chuyện cùng chị, dù là phải qua người phiên dịch là anh Maxim.

Thầy giáo Tây hot boy cua được vợ Việt xinh đẹp nhờ một câu nói dối - ảnh 4
Bộ ảnh cưới đơn giản thực hiện tại Nga

Sau 1 năm tìm hiểu, anh chị quyết định tổ chức đám cưới để về chung một nhà. Cặp trai tài gái sắc nhận được sự ủng hộ và những lời chúc phúc từ tất cả bà con họ hàng. Đám cưới của anh chị được tổ chức đơn giản và ấm cúng với 20 mâm chỉ toàn bạn bè thân thiết và gia đình.

Chị Nhi chia sẻ, sau 4 năm kết hôn và chung sống, chị hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của mình. Nhờ buổi chiều dắt cún cưng đi dạo mà chị đã tìm được người đàn ông đích thực của cuộc đời mình. Chị tự hào dành những lời hoa mỹ khi nói về chồng: “Anh rất thật thà, tình cảm, anh có thể nói với vợ i love you cả ngày và không có tính gia trưởng giống đàn ông Việt, đặc biệt anh luôn tôn trọng tự do cá nhân của vợ”.

Vì đều có vốn tiếng Anh tốt nên vợ chồng anh chị không gặp trở ngại trong giao tiếp. “Nhưng có nhiều khi khi mình thấy phát điên vì không biết diễn tả hay dùng từ gì chính xác để anh hiểu mình đang cần gì. Hay có những lúc cãi nhau hay tranh luận điều gì đó gay gắt là anh chỉ im lặng và sau đó luôn là người đầu tiên xin lỗi bất kể anh đúng hay sai”, chị Nhi bộc bạch.

Sau đám cưới, bằng sự vun vén và cố gắng trong công việc, vợ chồng chị Nhi đã mua nhà ở Việt Nam. Ở Nga, do chồng chị cũng được thừa kế căn nhà do ông bà để lại nên mỗi năm về thăm Nga một lần. Chị Nhi cũng cho biết, tương lai vợ chồng chị cũng sẽ về Nga định cư nhưng chưa biết khi nào, vì hiện tại chồng chị đang rất yêu Việt Nam.

Theo Báo Thanh Niên

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *