Home Cộng Đồng Người đàn ông ‘bị bắt cóc’ 40 năm trước phát hiện thân phận thật
Cộng Đồng

Người đàn ông ‘bị bắt cóc’ 40 năm trước phát hiện thân phận thật

Bị bỏ rơi ở khu mua sắm, cậu bé Mỹ được trao nhầm cho một cặp vợ chồng có con bị bắt cóc và cuộc đời rẽ sang lối khác.

Câu chuyện về anh Paul Fronczak bắt đầu vào ngày 27/4 năm 1964, một ngày sau khi mẹ anh là bà Dora sinh con tại Bệnh viện Michael Reese ở Chicago. Người mẹ đặt con nằm ngủ cùng những em bé khác trong phòng sau sinh. Sáng hôm sau, một người phụ nữ mặc đồ y tá tới phòng bà Dora rồi bế bé Paul đi cho bác sĩ khám. Người này không bao giờ quay lại nữa.

Bé Paul bị bắt cóc sau khi sinh một ngày tại bệnh viện. Ảnh: Alamy Stock Photo.

Bé Paul bị bắt cóc sau khi sinh một ngày tại bệnh viện. Ảnh: Alamy Stock Photo.

Khi sự việc được phát hiện, một cuộc truy tìm lớn nhất lịch sử Chicago diễn ra. Hơn 175.000 nhân viên bưu điện, 200 cảnh sát và lực lượng điều tra liên bang (FBI) đã truy quét khắp thành phố, kiểm tra 600 ngôi nhà để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Vợ chồng bà Dora ở lại bệnh viện một tuần, đối diện với cú sốc của gia đình nay trở thành tin nóng lan khắp đất nước. Rồi họ quay về nhà, thời gian trôi đi và FBI lặng lẽ chuyển sang hồ sơ khác vì không tìm được manh mối.

Gần 2 năm sau, một cậu bé có mô tả giống Paul được tìm thấy tại bang New Jersey. Cậu bé được một gia đình mang về nuôi sau khi tìm thấy bị bỏ lại trên một chiếc xe đẩy ở trung tâm mua sắm đông đúc.

Mặc dù không có hồ sơ về nhóm máu, vân tay hay dấu chân của Paul, FBI khẳng định cậu bé này là Paul sau khi kiểm tra và loại trừ hơn 10.000 trẻ tuổi chập chững khác. Cậu bé này được giao về cho vợ chồng bà Dora và truyền thông thế giới cũng ngừng đưa tin.

Lại được gọi là Paul, cậu bé này lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, được bố mẹ yêu thương, bảo vệ.

Từ trái sang phải: Paul hồi trẻ bên cạnh bố và em trai Dave. Ảnh: Mirror.

Từ trái sang phải: Paul hồi trẻ bên cạnh bố và em trai Dave. Ảnh: Mirror.

Khi 10 tuổi, trong lúc đang tìm quà ở tầng hầm, Paul vô tình thấy một hộp đựng đầy các bài báo, lá thư liên quan tới đứa trẻ bị bắt cóc. Pau chạy lên nhà hỏi mẹ. “Ban đầu mẹ nổi giận vì tôi chưa được phép mà dám xem những thứ như vậy. Sau đó mẹ kể tôi từng bị bắt cóc rồi được tìm thấy và rằng bố mẹ rất yêu tôi nên tôi không cần phải lo lắng gì”, Paul kể.

Nhưng trong lòng Paul không yên. Khi bước vào tuổi đôi mươi, nỗi nghi ngờ của anh càng trỗi dậy. “Tôi trông chẳng giống ai trong nhà và cũng không có chung các sở thích giống em trai Dave. Tôi thích nhạc rock, xe máy và nuôi tóc dài – trái ngược hẳn với em ấy”.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Paul rời nhà, tham gia một ban nhạc rock tại Arizona, sau đó đi lính, rồi trở thành nhân viên bán hàng, diễn viên…

Anh Paul đang nỗ lực tìm kiếm con trai ruột cho bố mẹ nuôi và em gái song sinh của mình. Ảnh: Mirror.

Anh Paul đang nỗ lực tìm kiếm con trai ruột cho bố mẹ nuôi và em gái song sinh của mình. Ảnh: Mirror.

Theo Mirror, sau hơn 50 lần chuyển nhà và trải qua 200 công việc khác nhau, anh kết hôn lần hai với một giáo viên tên Michelle. Lúc vợ có bầu, nghe bác sĩ hỏi về tiền sử bệnh tật của gia đình, Paul bối rối chẳng biết trả lời sao. “Khi càng trưởng thành, trong đầu tôi càng xuất hiện nhiều câu hỏi. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là con của bố mẹ”, anh kể lại.

Bởi vậy, anh xét nghiệm ADN và cố gắng thuyết phục bố mẹ mình làm việc đó. Kết quả cho thấy anh chẳng liên quan gì tới gia đình đã nuôi mình.

Anh đã thuê thám tử riêng giúp tìm bố mẹ đẻ. Cùng với sự trợ giúp của một nhóm tình nguyện, năm 2015, gia đình Paul đã lần tìm được một số dữ liệu. Hóa ra, Paul vốn tên khi sinh là Jack Rosenthal và chào đời trước 6 tháng so với Paul thật.

Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra với gia đình Rosenthal, có vẻ như anh, hai chị gái, em trai và em gái song sinh với anh, đã bị bỏ rơi.

Paul nguyện cả đời sẽ đi tìm con trai ruột cho bố mẹ nuôi cũng như tìm lại em gái vẫn mất tích của mình. Câu chuyện đặc biệt của anh đã được dựng thành một bộ phim.

Theo Vnexpress