Home Cộng Đồng Một bà mẹ bỏ quên con ở sân bay, máy bay buộc phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp
Cộng Đồng

Một bà mẹ bỏ quên con ở sân bay, máy bay buộc phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp

Đến bây giờ người ta vẫn không thể hiểu làm sao mà một người có thể bỏ quên đứa con của mình ở sân bay.

Quên hành lý ở sân bay đã trở thành một câu chuyện hết sức bình thường rồi, còn quên cả con mình ở sân bay thì có lẽ đây là lần đầu tiên người ta nghe thấy.

Vào cuối tuần qua, một chiếc máy bay của hãng hàng không Ả-rập Xê-út đã buộc phải quay đầu trở lại sân bay sau khi một người mẹ phát hiện đã bỏ quên con mình ở đó.

Chuyến bay nói trên đang trên đường từ Jeddah đến với Kuala Lumpur, Malaysia thì nữ hành khách kia la toáng lên rằng cô đã bỏ quên đứa con nhỏ của mình ở phòng đợi khởi hành tại Sân bay quốc tế King Abdul Aziz. Cô liền kêu cứu các tiếp viên, và sau đó, chuyến bay buộc phải quay đầu để vị hành khách đãng trí này xuống tìm con.

 Một chiếc máy bay đã phải quay đầu trở lại sân bay trong ngày cuối tuần vừa qua ở Ả-rập Xê-út. (Ảnh minh họa)
Một chiếc máy bay đã phải quay đầu trở lại sân bay trong ngày cuối tuần vừa qua ở Ả-rập Xê-út. (Ảnh minh họa)

Trong đoạn băng ghi âm được từ cuộc trao đổi của phi công với các nhân viên kiểm soát không lưu, người ta nghe thấy sự hoang mang bối rối của họ trước tình huống có một không hai này.

“Cầu Chúa che chở cho chúng ta,” giọng của viên phi công cất lên. “Chúng tôi có thể quay lại không?”

Sau đó là giọng của một trong số các nhân viên kiểm soát không lưu trao đổi với các đồng nghiệp của mình:

“Chuyến bay này yêu cầu quay lại. Có một hành khách đã bỏ quên con trong khu vực đợi. Đứa trẻ tội nghiệp.”

Thế rồi họ trả lời lại viên phi công:

“OK, quay trở về cổng đi. Đây là điều hoàn toàn mới lạ với chúng tôi!”

 Nguyên nhân là vì có một vị hành khách đã bỏ quên con mình ở sân bay. (Ảnh minh họa)
Nguyên nhân là vì có một vị hành khách đã bỏ quên con mình ở sân bay. (Ảnh minh họa)

Sự việc này khiến cho chuyến bay bị delay trong ngày hôm đó. Sau đó gần một tiếng đồng hồ, có một chuyến bay khởi hành từ Jeddah đến Kuala Lumpur nhưng không rõ đó có phải là chuyến bay nói trên hay không.

Có lẽ vị hành khách kia sẽ bị phạt rất nặng vì sự cố cô đã gây ra do sự đãng trí của mình. Nhưng biết đâu cũng nhờ thế mà từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ quên con một lần nào nữa.

Theo Yan

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *