Home Cộng Đồng “Ăn không chừa thứ gì!”, liêm sỉ của một số quan chức Việt Nam nằm ở đâu?
Cộng Đồng

“Ăn không chừa thứ gì!”, liêm sỉ của một số quan chức Việt Nam nằm ở đâu?

Theo bạn đọc Lê Thạch, dù cán bộ xã Triệu Độ (Quảng Trị) có đến 1001 lý do để biện minh cho việc xẻ thịt bò giống, lại càng khiến dư luận cười vào mặt và tự hỏi: “liêm sỉ nằm ở đâu?”. Dưới đây là ý kiến này gởi đến chúng tôi.

“Nhìn vào số lượng bình luận trên báo Tuổi Trẻ Online về bài viết “Tỉnh cấp bò giống, xã chia cho người nhà cán bộ làm thịt” cũng đủ thấy sự phẫn nộ của dư luận về vấn đề này.

Câu chuyện ở xã Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị khiến nhiều người phải thốt lên rằng “ăn không chừa thứ gì!” – Một câu nói nhức nhối.

Theo cán bộ xã Triệu Độ thì họ có 1001 lý do để biện minh cho việc này càng khiến dư luận cười vào mặt và tự hỏi “liêm sỉ nằm ở đâu?”.

“Ăn không chừa thứ gì?” là câu nói mà dư luận dành cho quý vị và những người giành giật từng chén cơm của người nghèo, nghe quá chua chát” – Lê Thạch

Với người dân nghèo thì con bò là một tài sản vô cùng lớn, khi được chính quyền hỗ trợ thì như trúng số độc đắc. Ấy vậy mà, các cán bộ lại viện dẫn lý do vì Tết nên không ai đến nhận để rồi giao cho người thân và giết ăn thịt.

Mấy ngày qua khi dư luận lên tiếng thì những vị cán bộ hay người thân của họ có nghĩ rằng miếng thịt bò mình ăn là cả một gia tài với người nghèo mà họ ước mơ không?

Họ có cảm thấy xấu hổ với những người hàng xóm của mình khi đang mong mỏi được con bò để thoát nghèo không?

Quá phẫn uất! Những vị cán bộ được dân tin tưởng trao cho trọng trách lãnh đạo xã, phát triển để người dân thoát nghèo nhưng lại dùng chính quyền lực nhân dân giao phó để chia chác từng miếng thịt bò.

Quá phẫn nộ! Khi chính những vị có chức cao nhất ở xã nghèo lại giành giật quyền lợi của người nghèo cho chính gia đình mình. Vậy hàng ngày các vị phát biểu xóa đói giảm nghèo, phục vụ nhân dân thì bây giờ ra sao.

Có lẽ các vị còn nhớ đến những câu chuyện của bác Sáu Khải (Cố Thủ tướng Phan Văn Khải) đã ủng hộ cho những đứa học trò nghèo đi học, giúp đỡ cho những người dân nghèo ở Thông Tây Hội vượt qua khó khăn.

Dù bác Sáu đã về hưu nhưng bác vẫn cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho quê hương, làng xóm. Còn các vị, ngay khi còn tại vị mà đã cắt xén chia chác của dân nghèo thì có thấy hổ thẹn hay không?

“Ăn không chừa thứ gì?” là câu nói mà dư luận dành cho quý vị và những người giành giật từng chén cơm của người nghèo, nghe quá chua chát.

Dù dư luận đã lên án mấy ngày qua nhưng quý vị vẫn im hơi lặng tiếng mà không tự nhận những sai lầm của mình, chắc đang chờ thanh tra, kiểm tra rồi kết luận sau đó rút kinh nghiệm chăng?

Xin thưa các cán bộ đã chia nhau bò của người dân nghèo cho người thân rằng: kiểm tra và kỷ luật chỉ là hình thức dành cho những người có chức quyền, còn tự nhận và xin lỗi dân mới là người biết liêm sỉ.

Thật sự không ai dám nghĩ rằng lại có chuyện 10 con bò thì có đến 8 con là người nhà cán bộ đến dắt về. Tôi cũng không dám nghĩ rằng trong khi người dân Triệu Độ còn khó khăn mà người nhà các vị lại xẻ thịt bò ăn, một niềm vui no nê trên nỗi đau của dân nghèo.

Niềm tin dành cho những vị lãnh đạo dẫn dắt xã Triệu Độ thoát nghèo bây giờ nằm ở đâu? Khi mà chính những vị lãnh đạo lại dập tắt niềm tin của chính những người ngày ngày đóng thuế nuôi mình, gia đình mình.

Có lẽ rằng, các vị cán bộ nên có lòng tự trọng và tự xử lý mình trước dân, trước khi có kết luận kỷ luật hay rút kinh nghiệm.

Lê Thạch

Theo Tuổi Trẻ