(www.Alouc.com) – Một người mẹ ở Perth đã bị cướp tấn công khi đang đổ xăng, cô thầm hạnh phúc rằng đã không mang theo đứa con 15 tháng tuổi trong xe.
Người mẹ 27 tuổi khi đang đổ xăng tại trạm trên đường High ở Parkwood vào khoảng 9:00 tối ngày thứ 5 thì bất ngờ 1 người đàn ông bước đến trộm lấy túi xách khi cô mở cửa xe để đổ xăng.
Cô nói: “Điều này sẽ càng tồi tệ hơn nếu hôm nay tôi mang theo đứa con vì tôi thường dắt nó theo đổ xăng”.
Cô đã cố gắng ngăn chặn tên cướp bằng cách đá hắn và đã bị đấm vào mặt ít nhất 2 lần, khiến cô bị ngã nhào xuống đất và hắn nhanh chóng bỏ trốn bằng chiếc xe được cho là đánh cắp trước đó.
Cô nói: “Hắn ta rất hung hăng, hắn đấm vào mặt tôi rất mạnh”.
Chiếc xe mà hắn sử dụng được tìm thấy trong tình trạng bỏ trống ở Redcliffe, và đồ đạc đánh cắp bao gồm laptop được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng ở bên đường.
Nạn nhân đã được điều trị tại bệnh viện Hoàng Gia Perth.
Cảnh sát cho biết chiếc xe mà tên cướp sử dụng được đánh cắp từ Karawara vào tối thứ 4.