Một hành khách đã phải đè người đàn ông tới từ Queensland này xuống sàn vì anh ta cố gắng mở cửa máy bay khi vẫn còn đang bay.
Trong khi đó, những hành khách khác cũng giúp sức để chế ngự người đàn ông này và trói tay anh ta lại. Sự việc xảy ra khi máy bay đang ở độ cao 35,000 feet so với mặt đất.
Chuyến bay của hãng hàng không Air Canada từ Vancouver tới Brisbane đã hạ cánh vào thứ Năm (4/11). Cảnh sát đã chờ sẵn ở sân bay để bắt giữ người đàn ông gây rối.
Anh chàng 25 tuổi đến từ Sunshine Coast này đã cố gắng để mở cửa ở phía đuôi máy bay. Anh Shannon Horn cùng vợ mới cưới đang trên đường tới Queensland để hưởng tuần trăng mật thì không may phải chứng kiến cảnh tượng này trên chuyến bay.
“Tôi đã chạy nhanh tới trong khi anh chàng đó đang cố gắng để mở cửa máy bay. Và tôi đã nhanh chóng kéo tay và đè anh ta xuống sàn”, anh Horn cho biết. 5 hành khách khác cũng đã giúp giữ chặt người đàn ông gây rối trước khi anh ta bị trói tay và buộc vào ghế ngồi.
Sự việc diễn ra không lâu trước khi chuyến bay kết thúc và khiến các hành khách sợ hãi trong suốt 10 phút.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Queensland, anh Horn đã được những người có mặt trên chuyến bay nhắc đến như 1 anh hùng, thậm chí phi công còn từ buồng lái tới bắt tay anh.
Anh đã phải khai báo với các nhà chức trách nhưng không phải tham gia vào quá trình điều tra thêm.
Như vậy, anh Horn đã bắt đầu tuần trăng mật của mình bằng 1 cuộc khai báo với cảnh sát và anh ấy hy vọng sẽ không còn rắc rối nào xảy ra trong kỳ nghỉ ngọt ngào của mình nữa.
Theo Minh Ngọc – Báo Úc