(www.Alouc.com) – Một người đàn ông đã bị bắn ngay trước mặt hôn thê của mình ở cự li gần trên một con đường ở Tây Sydney.
Theo lời trưởng ban điều tra án mạng là ông Grant Taylor, nạn nhân là Mehmet Yilma, 29 tuổi, đã đến thăm một ngôi nhà trên đường Sydney tại St Mary vào 7 giờ tối qua.
Anh này sau đó quay trở lại xe có vợ sắp cưới ngồi trên. Khi nạn nhân chuẩn bị bước vào xe thì hai người mặc đồ trùm kín người trên một chiếc Holden Commdore màu bạc lao đến và nổ súng.
Khẩu súng gây án rất có thể là súng bán tự động cầm tay. Một tên hung thủ bước ra khỏi xe và bắn nạn nhân thêm một phát đạn ở cự li gần khi mà anh này đang nằm trên vũng máu.
“Khoảng 8 hay 9 phát súng có thể đã nổ ra, và đây là một vụ án nghiêm trọng,” dẫn lời anh Steve Gauci người sống trong khu vực này. “Người phụ nữ đi cùng trên xe lúc đó bắt đầu hét lên, và hô hoán ‘tôi phải làm gì bây giờ’.” Thanh tra Taylor của sở cảnh sát NSW cho biết thủ phạm “muốn chắc chắn rằng mục tiêu của chúng phải bị tiêu diệt”.
“Cô hôn thê của nạn nhân rất may mắn khi không hề hấn gì,” ông Taylor nói. “Hàng loạt viên đạn đã được nã vào trong xe và cô ấy ngồi ngay trong đó. Rất may là không viên nào trúng cả.” Cảnh sát không tin rằng nạn nhân có mối quan hệ chính thức với bọn tội phạm ngoài vòng pháp luật, nhưng họ cho biết người bị bắn “thân thiết” với một người trong giới này.
Các điều tra viên đang tìm kiếm nhân chứng để xác định xem chiếc Holden Commodore màu bạc có lảng vảng xung quanh khu vực gây án mạng trước đó hay không. “Chiếc xe của bọn thủ phạm có khả năng đã chờ sẵn và biết được chính xác mục tiêu của mình, hoặc bọn chúng đã bám theo nạn nhân từ khu vực Lidcombe,” trích lời thanh tra Taylor.
Bất cứ ai nếu có thông tin gì về vụ án, xin hãy liên lạc với Đội phòng chống tội phạm theo đường dây 1800 333 000 hay điền vào bảng tố cáo tội phạm tại website www.crimestoppers.com.au.
Theo Tuấn Ngọc – Báo Úc