Home Tin Nước Úc Mẹ của ‘cô dâu thánh chiến ISIS’ xin cho con gái được trở về Úc
Tin Nước Úc

Mẹ của ‘cô dâu thánh chiến ISIS’ xin cho con gái được trở về Úc

Người mẹ của cô dâu Úc đầu tiên của ISIS đã kêu gọi cho con gái bà và hai cháu được trở lại Úc.Zehra Duman hiện ở trong một trại tỵ nạn ở đông bắc Syria.Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt, bà Ozlem Coskun cho SBS biết con gái bà hiện gặp nhiều nguy cơ.

Zehra Duman là một trong các cô dâu IS nổi tiếng nhất ở Úc.

Cô nầy rời Melbourne sang Syria hồi 5 năm trước để hỗ trợ cho cuộc chiến của ISIS và để lại gia đình ở lại Úc.

Mẹ cô là bà Ozlem Coskun cho biết, bà lo lắng về sự an toàn của con gái bà và các cháu ngoại.

“Tôi chỉ muốn nói với con tôi là tôi yêu nó và các cháu nhiều lắm, tôi chỉ muốn chúng được an toàn và con tôi sẽ mạnh mẽ trong mọi chuyện”.

Bà Coskun chưa bao giờ từ bỏ hy vọng để gặp mặt con gái lần nữa, khi bà duy trì các vụ liên lạc thỉnh thoảng, trong lúc Zehra lấy chồng và sinh đẻ con cái trong cuộc sống thuộc vùng IS.

“Tôi muốn nói lên chuyện nầy để mọi người đều được biết. Vì vậy nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho con tôi, tôi sẽ lên tiếng chứ không che giấu gì cả”.

Con gái bà Coskun là Zehra Duman hiện sống trong trại tỵ nạn el-Hol với 2 con nhỏ, là Jarrad 3 tuổi và Layla mới 11 tháng, họ sống trong trại từ tháng 2 năm nay, khi các mật khu cuối cùng của IS ở trên bờ sụp đổ.

Hai đứa trẻ được biết có hai người cha khác nhau, là những chiến binh IS gốc Úc, một người là Mahmouh Abdullatiff cũng ở Melbourne.

Bà Coskun nói rằng, con gái và cháu bà hiện rất cần đến sự giúp đỡ của nước Úc.

“Chẳng có thực phẩm và thuốc men, con gái tôi sụt cân và bị bệnh rất nhiều. Nó bị tiêu chảy, không có bác sĩ ở đó và họ chỉ nói là ‘để cho chúng chết đi”.

Cô Zehra Duman lúc đó 18 tuổi, đã trốn đến Syria vào năm 2014.

Tại đó, cô kết hôn với Mahmoud Abdullatiff và được biết anh nầy đã chết, chỉ 5 tuần lễ sau khi họ làm đám cưới năm 2015.

Cô nầy duy trì một trang mạng xã hội là Twitter, trong những năm đầu tiên tại Syria, được biết dưới tên giả là Umm Abdullatiff.

Trong trang mạng twitter, cô nầy đăng tải các hình ảnh phụ nữ đội khăn niqab, vai mang súng trường và phất lá cờ đen của IS.

Thế nhưng bà mẹ của cô tin rằng, con gái bà đã bị các phần tử cực đoan IS tẩy não, sau đó bị buộc trở thành một người tuyển mộ cho IS.

“Do con gái tôi không được nuôi dưỡng theo thông thường, vì vậy quí vị biết nó chẳng có được một cuộc sống riêng mình và sống theo một cách hoàn toàn khác biệt, theo những gì không đúng”.

Nay bà Coskun cho biết, bà muốn con gái bà được tha thứ.

“Con tôi thừa nhận đã làm những điều sai trái, nó xin lỗi về những chuyện làm vô ý thức như vậy”.

Trong khi đó, ông Rodger Shanahan một chuyên gia về Trung đông thuộc viện Lowy cảnh cáo rằng, có lẽ sẽ khó khăn cho cô Zehra Duman được tái hội nhập vào cộng đồng, nếu cô nầy được phép trở về nước Úc.

“Cô ta tìm cách tuyển mộ nhiều người để xây dựng một nhà nước Hồi giáo, cô ta là một phần trong tổ chức đó vốn đối xử hết sức dã man với người Syria và Iraq, mà tổ chức IS đó tìm cách lật đổ chính quyền của 2 nước và cũng tuyên chiến với nước Úc”.

“Tôi nghĩ đây là vấn đề thực sự về loại ảnh hưởng nào, mà cô ta có thể tác động cho người khác, nếu được trở lại Úc”, Rodger Shanahan.

Khi SBS liên lạc với Bộ Nội Vụ về trường hợp nầy, bộ cho biết không thể bình luận về các trường hợp cá nhân.

Còn đối với bà Oxlem Coskun, cuộc sống của bà bị đảo lộn trong suốt 5 năm qua.

“Tình cảm của tôi trải rộng khắp nơi, tôi giận dữ rồi bực mình, tôi nhớ con tôi và đó không phải là một cách thức nên làm, thế nhưng mọi chuyện đã xảy ra như vậy”, Ozlem Coskun.

Thế nhưng bà vẫn nuôi hy vọng ngày trở về của người con gái, ngay cả trong trường hợp là cô con gái Zehra Duman, sẽ phải nhận trách nhiệm trước một tòa án ở Úc.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...