Home Tin Nước Úc Hình ảnh giữa tâm dịch biến chủng Delta ở Sydney ‘đáng hổ thẹn’ gây ra làn sóng giận dữ
Tin Nước Úc

Hình ảnh giữa tâm dịch biến chủng Delta ở Sydney ‘đáng hổ thẹn’ gây ra làn sóng giận dữ

Một nhóm người đi biển ở Sydney tận hưởng ánh nắng mặt trời đã được gắn nhãn hiệu “tự cho mình là có quyền” khi họ ngồi xung quanh thành từng nhóm trong thời gian phong tỏa chặt chẽ.

Greater Sydney và các khu vực lân cận hiện đang bị phong tỏa và phải thắt chặt các hạn chế trong đêm. Tây Nam Sydney, bao gồm Fairfield, Canterbury-Bankstown và Liverpool LGA đang bị cảnh sát giám sát chặt chẽ hơn để hạn chế người dân di chuyển.

Nhưng một bức ảnh xuất hiện từ Bãi biển Fairy Bower dọc theo đường đi bộ Marine Parade nổi tiếng ở Manly đã khiến mọi người vô cùng tức giận.

Trang tin tức cộng đồng địa phương Manly Observer đã chia sẻ một bức ảnh trên Facebook về những người đang tập trung trên các phần của lối đi và những tảng đá gần đó, dường như phớt lờ giãn cách xã hội với một số người đang ngồi thảo luận sâu sắc.

“Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được những bức ảnh chụp những người rõ ràng là ở cạnh nhau (góc máy ảnh có thể đánh lừa và phóng đại khoảng cách, nhưng rõ ràng là có quá nhiều người không ở các cặp cách xa nhau trong hầu hết các bức ảnh),”

“Những hình ảnh này, được chụp vào sáng nay từ một người buôn bán đang bảo vệ địa điểm làm việc của anh ấy vì anh ấy không còn khả năng làm việc, thật đáng thất vọng.”

Cảnh sát NSW trước đó cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ đang tiếp tục thực hiện “các cuộc tuần tra tầm nhìn cao để đảm bảo cộng đồng được giáo dục và tuân thủ các yêu cầu mới của Public Health Order.”

Người đi biển ‘buồn và vô trách nhiệm’

Mọi người lặp lại cảm xúc của các cơ quan báo chí cộng đồng và coi hành vi của những người bị chụp ảnh là “đáng hổ thẹn”.

“Điều này là không đúng,” một người trả lời.

“Thật đáng buồn và vô trách nhiệm”, một phụ nữ viết.

Một phụ nữ khác gọi họ là “những kẻ tự cho mình là có quyền”.

“Điều gì đang xảy ra?” một người đàn ông đã viết.

Những người khác hỏi “chúng tôi có hy vọng gì?”.

“Những người này chỉ là những kẻ ngu ngốc ngu ngốc. Không giúp được gì cả”, một phụ nữ khác viết.

Những người khác cho biết họ đã chứng kiến ​​nhóm người này, với một người nói rằng họ “nín thở” khi họ đi qua.

Bức tường được vẽ bằng hình ảnh phổ biến với những khách hàng của quán cà phê liền kề, những người thường ngồi trên bức tường khi uống cà phê của họ.

Nhiều ảnh hơn đã được chia sẻ về Bãi biển Manly trên Twitter.

Một phụ nữ đã viết Manly đã bị bỏ lại “đánh bại Covid với cà phê mang đi và thái độ”.

@NSWHealth một ngày “mùa hè” bình thường ở Bãi biển Manly @beachescouncil #StayHome pic.twitter.com/dshk2IioKX

– Milton Da Rocha (@demanly) ngày 18 tháng 7 năm 2021

Phó Ủy viên Cảnh sát NSW, Gary Worboys đã nhắc nhở mọi người vào Chủ nhật, bất cứ ai bị bắt vi phạm các quy tắc có thể phải đối mặt với sáu tháng tù giam hoặc phạt 11.000 đô la hoặc cả hai.

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...