Home Tin Nước Úc Đam mê cờ bạc của cảnh sát tham nhũng nổi tiếng ở Úc
Tin Nước Úc

Đam mê cờ bạc của cảnh sát tham nhũng nổi tiếng ở Úc

Trong suốt sự nghiệp cảnh sát, Mark Standen luôn nổi tiếng với thói mê đánh bạc và cá cược.

Vụ bắt Mark Standen, một trong những phó giám đốc của Ủy ban Điều tra tội phạm bang New South Wales, vào năm 2008 là cơn địa chấn trong lực lượng cảnh sát Úc. Cảnh sát liên bang cáo buộc Mark thông đồng với tội phạm ma túy Hà Lan trong nỗ lực vận chuyển 300 kg tiền chất để điều chế ma túy đá từ Pakistan tới Sydney bằng tàu chở gạo. Thật không may cho bọn tội phạm, ai đó đã lấy cắp số hàng đó. Tuy nhiên, với những bằng chứng mà cảnh sát liên bang thu thập trong quá trình theo dõi Mark và những kẻ liên quan trong gần một năm, Mark phải đưa tay vào còng. Giới truyền thông gọi ông ta là cảnh sát biến chất có chức vụ cao nhất ở Úc.

Ông Clive Small, cựu phó giám đốc Ủy ban Điều tra tội phạm bang New South Wales, Úc, kể khi Mark Standen gia nhập ủy ban, ông ta tỏ ra rất nhiệt huyết, tham vọng. Từ vị trí cảnh sát liên bang, bước ngoặt sự nghiệp đầu tiên của Mark là chuyển sang Cục Chống ma túy liên bang. Sau đó, ông ta chuyển sang bộ phận chống ma túy của ngành hải quan.

Cách làm việc “vô nguyên tắc”

Những biện pháp phi truyền thống của Mark đã thu hút sự chú ý của cấp trên. Chẳng hạn, trong một số lần khám xét nhà dân, Mark và các đồng nghiệp thấy lượng nhỏ chất gây nghiện. Vì lượng nhỏ như thế chưa đủ lớn để buộc tội người sử dụng hoặc người tàng trữ, Mark thường vứt chúng để không phải viết báo cáo hay làm thủ tục giấy tờ.

“Nếu tịch thu chất gây nghiện nhưng không bắt người sở hữu nó, cảnh sát sẽ phải viết báo cáo giải trình lý do họ không bắt người, rồi làm đơn xin tiêu hủy tang vật. Đối với nhiều cảnh sát, đó là những việc gây lãng phí thời gian”, ông Cilve Small giải thích.

canh sat tham nhung anh 1

Cảnh sát liên bang Úc áp giải Mark Standen, cựu Phó giám đốc Ủy ban Điều tra tội phạm bang New South Wales. Ảnh: Daily Telegraph.

Bất chấp những sự việc như thế, Mark vẫn tiếp tục thăng tiến. Chỗ làm tiếp theo của ông ta là Học viện Cảnh sát liên bang, nơi tài hùng biện của ông ta biến ông ta thành nhân vật nổi tiếng. Một số người trong trường kể với nhà báo Charles Miranda rằng đồng nghiệp và học viên quý Mark đến nỗi mỗi khi đi ăn hay đi chơi, họ thường xuyên trả tiền cho ông ta. Thậm chí, Mark thường xuyên vay những khoản tiền nhỏ mà không trả, nhưng mọi người không quan tâm.

Đam mê đánh bạc

Mọi cảnh sát biến chất đều có một điểm yếu như rượu, tình dục, tiền. Điểm yếu của Mark là nghiện đánh bạc và cá cược. Bob Bottom, nhà báo điều tra từng tiếp xúc với Mark, kể những người xung quanh Mark đều biết thói mê đánh bạc, cá cược của ông ta, và cũng biết ông ta từng thua những khoản tiền lớn ở sòng bạc. Những khoản tiền ấy lớn hơn nhiều lương cảnh sát của Mark. Khi còn làm cảnh sát liên bang, Mark thường xuyên phải vay tiền cấp trên để trả nợ sau những lần tới sòng bạc. Mặc dù vậy, ông ta vẫn có lý lịch sạch khi rời lực lượng cảnh sát liên bang vào năm 1995.

Năm 1996, Mark gia nhập Ủy ban Điều tra tội phạm bang New South Wales, nơi ông ta thăng tiến rất nhanh và tận dụng quyền lực để phục vụ lợi ích cá nhân. Vị trí công việc của Mark cho phép ông ta triệt phá các tổ chức tội phạm, đồng thời điều tra những cảnh sát bị tình nghi tham nhũng, biến chất. Do đó, Mark là nỗi sợ của cả giới tội phạm lẫn cảnh sát.

Nick Kaldas, cựu sĩ quan cảnh sát từng đứng đầu bộ phận điều tra án mạng của Ủy ban Điều tra tội phạm bang New South Wales, nói trong rất nhiều trường hợp, đội ngũ do Mark chỉ huy sử dụng quyền điều tra nội bộ để triệt hạ những cảnh sát mà họ không ưa. Bản thân Nick từng là đối tượng điều tra của họ trong 3 năm. Theo Nick, đội ngũ của Mark đã nghe lén điện thoại cơ quan của ông, và cũng nghe lén các cuộc gọi của vợ và con ông.

Chiến dịch bán ma túy để bắt tội phạm

Mark vẫn tiếp tục áp dụng những biện pháp “vô nguyên tắc” khi gia nhập Ủy ban Điều tra tội phạm New South Wales. Ông Clive Small kể rằng Mark đã đồng ý để một phần tử buôn ma túy bán 7 kg cocaine cho mạng lưới ma túy ở Sydney để có thể triệt phá mạng lưới này. Kẻ buôn ma túy cam kết với Mark rằng hắn sẽ trở thành nội gián của chính quyền, đồng thời nộp toàn bộ số tiền (khoảng 936.000 AUD) cho Ủy ban Điều tra tội phạm New South Wales. Bằng việc đồng ý với thỏa thuận của kẻ buôn ma túy, về mặt lý thuyết Mark đã cho phép hoạt động bán ma túy diễn ra.

Sau này, khi Mark sa lưới ra ra tòa, công tố viên cáo buộc ông ta thông đồng với tội phạm và việc để cho phần tử tội phạm bán cocaine có thể khiến nhiều người tử vong. Đáp lại, Mark nói cảnh sát đã bắt 13 tội phạm cộm cán nhờ việc ông ta cho phép phần tử buôn ma túy bán cocaine. Ngoài ra, theo Mark, các nghiên cứu từ trước tới nay đều khẳng định chưa ai ở Sydney chết vì sử dụng cocaine.

Theo Zingnews.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...