Home Sống Đẹp “Tiền bạc con mẹ gì nữa!”
Sống Đẹp

“Tiền bạc con mẹ gì nữa!”

4 giờ sáng đang ngủ trước cổng khu dân cư Gia Hòa thì có 1 ông chạy xe máy đến gõ cửa, mình tỉnh dậy nhìn ổng thấy vẻ mặt thất thần, ổng nói đi BV Nhi Đồng 2. Linh tính chẳng lành nên mình nổ máy đi theo ổng liền, bình thường mình ngủ thì ai kêu cũng không chạy. Tới nơi thấy 1 em gái bồng đứa nhỏ trên tay chạy ra, mình hỏi “Bé bị sao vậy em?”. Em gái nói “Bé bị sốt co giật tím người anh ơi!”.

Nghe vậy, mình liền tức tốc chạy thật nhanh nhất có thể để đến ngay BV Nhi Đồng 2. Đến cổng cấp cứu, em gái hỏi: “Nhiêu tiền vậy anh?”.

“Tiền bạc con mẹ gì nữa, bế nó vô đi rồi tính sau!”. Khi em gái bế đứa bé vào cấp cứu, mình bước xuống xe nhìn theo, chỉ hy vọng bé được cấp cứu kịp thời, rồi mình lên xe không một tiếng chào tạm biệt.

Câu chuyện của anh tài xế Âu Thiên Vũ đăng tải trong nhóm CLB Uber Sài Gòn, sau đã được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội. Đã có rất nhiều những bình luận bày tỏ sự biết ơn, cảm phục cũng như khoảnh khắc thấm đậm tình người này – tính mạng con người là trên hết!

Gặp đâu đó ở những bình luận liên quan đến bài đăng này, chúng ta bắt gặp nhiều khoảnh khắc ấm áp khác. Như tài khoản Huyền Phạm chia sẻ:

“Trên đời vẫn có thật nhiều người tốt. Cách đây 2 năm, con mình bị sốt cao mấy hôm, đến giữa 12 giờ trưa thì bị co giật, rồi nôn trớ. 2 vợ chồng bế con chạy đi tìm taxi giữa 12 giờ trưa hè nắng chói chang, đường không 1 bóng người. Mình cứ vừa chạy vừa khóc thôi mà không tìm được xe. May quá trên đường có 1 chú có ô tô đã cho vợ chồng mình đi nhờ và chở đến bệnh viện gần nhất. Con mình còn nôn ra xe chú ấy nữa nhưng chú ấy vẫn an ủi vợ chồng mình trên suốt quãng đường đi. Thật may, con mình không bị vấn đề gì nghiêm trọng cả. Mình vẫn nhớ và biết ơn chú ấy đến tận bây giờ.”

Theo Cổ Động

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Người phụ nữ chuyên nói chuyện với tử tù

Cô trò chuyện với các tù nhân mỗi tuần suốt 19 năm...

Sư thầy hồi sinh cả nghìn “đôi chân” cho người khuyết tật

Sư thầy Thích Đức Minh đi xin và hỏi mua từng chiếc...

Ân nhân hiến máu 1.173 lần, cứu sống 2,4 triệu trẻ em Úc

Ngày 11/5/2018, ông James Harrison đã đi hiến máu lần cuối cùng...