Home Cộng Đồng Việt Nam: Một em bé sơ sinh tử vong do bị bác sĩ kéo đứt cổ
Cộng Đồng

Việt Nam: Một em bé sơ sinh tử vong do bị bác sĩ kéo đứt cổ

Một em bé sơ sinh ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã tử vong với vết đứt bất thường trên cổ. Gia đình cáo buộc bác sĩ đỡ đẻ đã kéo mạnh tay khiến em bị đứt cổ.

Vào hôm 1/7, truyền thông trong nước đồng loạt loan tin về trường hợp một sản phụ nhập viện được bác sĩ chẩn đoán thai nhi phát triển bình thường, chờ ngày hạ sinh. Thế nhưng khi chào đời đứa trẻ đã tử vong và bị người nhà tố cáo bác sĩ kéo mạnh tay khiến trẻ đứt cổ.

Theo lời kể của anh Nguyễn Sỹ Chiến, sinh năm 1977, sống tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30/6, vợ anh là Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1982, có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ.

Sau khi thăm khám bác sĩ, người mẹ được cho biết là cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khoẻ ổn định, chờ sinh thường.

Đến 4 giờ rưỡi chiều, chị Tình bắt đầu đau dữ dội và được bác sĩ đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 7 giờ 20 cùng ngày, anh Chiến nhận được thông báo là đứa trẻ đã tử vong với vết đứt dài trên cổ, phải khâu 8 mũi.

“Lúc tôi vào phòng, con tôi đã được quấn khăn trắng kín cổ. Tôi xem thì thấy cổ con tôi có vết đứt dài. Tôi hỏi bác sĩ nói con tôi không ra được, phải kéo nên đứt cổ,” anh Chiến nói với báo Vietnamnet.

“Thai không thể chết lưu trước đó, vì bác sĩ chẩn đoán thai phát triển bình thường. Đây là lỗi của bác sĩ, thiếu kinh nghiệm nên kéo đứt cổ con tôi.”

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản bệnh viện đa khoa tỉnh Đức Thọ, người được cho là đã kéo đứt cổ trẻ sơ sinh.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản bệnh viện đa khoa tỉnh Đức Thọ, người được cho là đã kéo đứt cổ trẻ sơ sinh. (Ảnh: Vietnamnet)

Trả lời phỏng vấn của báo giới, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa sản bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết vào tối ngày 30/6, ông nhận được thông báo rằng “có một sản nhi đầu đã ra ngoài nhưng thân và mông mắc trong mẹ” nên tức tốc chạy lên.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ Đức thấy đầu thai nhi trắng, có một số chỗ trượt da.

“Lúc này, tôi dùng tay thử kéo thì em bé bị đứt cổ phải khâu 8 mũi nhưng thai nhi đã tử vong trước khi tôi dùng tay để kéo ra ngoài,” ông nói.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, nhóm tham gia đỡ đẻ có nữ hộ sinh Hoàng Thị Định, nữ hộ sinh Hoàng Thị Trinh và bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền, chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt. Bác sĩ Đức chỉ tham gia 20 phút sau cuối.

Khi được hỏi về trách nhiệm của mình trong vụ việc này, bác sĩ Quyền đáp:

“Ở khoa Sản, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa, có trách nhiệm. Tôi là bác sĩ trực nhưng không có chuyên môn về thai sản và chưa từng làm về sản nhi. Tôi chỉ giúp các hộ sinh. Họ bảo tôi làm hay lấy cái gì thì sẽ làm cái đó.”

Anh Chiến và vợ rất đau lòng sau khi sự việc xảy ra.

Anh Chiến và vợ rất đau lòng sau khi sự việc xảy ra. (Ảnh: Vietnamnet)

Nữ hộ sinh Hoàng Thị Trinh thì cho biết, trong lúc chờ sinh, cô Tình được thăm khám, nghe tim thai 3 lần. Cả ba lần tim thai đều đập bình thường, dao động từ 118 – 130 lần/phút.

Tuy nhiên, vào sáng ngày 2/7, ông Phạm Hồng Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, lại phủ nhận thông tin này, và khẳng định rằng đứa trẻ này đã chết lưu trước đó khoảng 2-3 ngày.

Ông Cường nói thêm rằng do thiếu bác sĩ khoa sản nên mới để bác sĩ Quyền, chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt trực chính ở khoa Sản và tham gia đỡ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Tình.

Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cho biết đã mở cuộc điều tra về cái chết bất thường của em bé sơ sinh này.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *