Home Cộng Đồng Câu “like” bằng thảm họa
Cộng Đồng

Câu “like” bằng thảm họa

Cánh đồng trông ra eo biển Sunda ở Indonesia đầy rẫy cảnh đổ nát sau thảm họa sóng thần bất đắc dĩ trở thành điểm thu hút du khách.

Bà Solihat cùng 3 người bạn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chụp ảnh “tự sướng” trên bãi biển thuộc tỉnh Baten, một trong những nơi bị sóng thần tấn công hôm 23-12.

Theo báo Guardian (Anh), hậu cảnh của bức ảnh là cảnh tượng tan hoang, cánh đồng ngập nước với nhiều xe hơi trôi nổi và trang thiết bị nông nghiệp bị phá hủy sau trận sóng thần cướp đi khoảng 500 sinh mạng. Nhiều người không ngại lặn lội đường xa hàng giờ đến đây chụp ảnh rồi chia sẻ lên mạng xã hội để “câu like”.

Câu like bằng thảm họa - Ảnh 1.

Bà Solihat cùng 3 người bạn chụp ảnh “tự sướng” trước cánh đồng bị tàn phá ở tỉnh Banten – Indonesia Ảnh: GUARDIAN

Bà Solihat, 40 tuổi, cho biết mình cùng nhóm bạn từ TP Cilegon đến đây để quyên tặng quần áo cho các nạn nhân. “Tấm ảnh đăng trên Facebook là bằng chứng chúng tôi đã đến cứu trợ” – bà Solihat biện hộ về hành trình tốn 2 giờ của mình.

Khi bị hỏi có phù hợp hay không khi chụp ảnh trước một vùng ngập nước có thể còn những thi thể chưa được tìm thấy, bà Solihat nói: “Điều đó phụ thuộc vào mục đích. Nếu muốn khoe khoang thì đừng làm vậy, còn nếu muốn chia sẻ nỗi đau thì ổn”.

Nhưng đâu phải ai cũng muốn chia sẻ nỗi đau. Một phụ nữ bỏ ra nửa giờ lội qua dòng nước ngập đến gối để lại gần chiếc xe hơi hư hỏng nhằm cho ra tấm ảnh “tự sướng” ấn tượng. Ông Bahrudin, chủ nhân chiếc xe, chỉ còn biết ngao ngán lặp đi lặp lại hai từ “thất vọng” trước việc làm của các du khách và “sự nổi tiếng” không ai mong muốn của nơi ông sinh sống.

Theo NLĐ