Home Bí ẩn Cậu bé Canada 13 tuổi tìm ra bí ẩn vụ mất tích 27 năm trước
Bí ẩn

Cậu bé Canada 13 tuổi tìm ra bí ẩn vụ mất tích 27 năm trước

Cậu bé 13 tuổi Max Werenka phát hiện ra chiếc ôtô dưới hồ ở Canada, giúp cảnh sát tìm được lời giải cho vụ án người phụ nữ mất tích 27 năm trước.

Trả lời CNN, bà Nancy Werenka cho biết vào tháng 8, con trai bà là Max Werenka chèo thuyền trên hồ Griffin gần Revelstoke, vùng British Columbia, Canada.

Khi đó, cậu bé phát hiện ra một chiếc xe ôtô dưới nước. Ban đầu, họ cho rằng chiếc xe có liên quan đến vụ tai nạn năm 2009. Ngày hôm sau, khi một sĩ quan Cảnh sát Hoàng gia Canada đến thăm, gia đình cậu đã đề cập đến vụ việc.

“Chúng tôi nói với anh ấy về chiếc xe ở trong hồ, và hỏi rằng ‘tại sao họ không vớt nó lên?’. Anh ấy trả lời ‘ồ, chúng tôi đã làm vậy rồi mà. Mọi người đang nói đến chiếc xe nào vậy?'”, bà Werenka kể lại.

Cảnh sát vùng Revelstoke sau đó đi thuyền ra hồ để kiểm tra chiếc ôtô, nhưng ánh sáng khiến họ không nhìn rõ, bà Warenka nói. Vì vậy, cậu bé Max đã tự mình đeo thiết bị lặn xuống hồ để quay video về chiếc xe.

Cau be Canada 13 tuoi tim ra bi an vu mat tich 27 nam truoc hinh anh 1
Chiếc xe dưới lòng hồ Griffin, bên trong có thi thể người phụ nữ mất tích từ 27 năm trước. Ảnh: CTV.

Ba ngày sau, cảnh sát quay trở lại hồ và trục vớt được chiếc Honda Accord kiểu cũ, bên trong có thi thể của một phụ nữ.

Thi thể được xác định là Janet Farris, sống tại Mill Bay, British Columbia. Người này mất tích từ mùa thu năm 1992 khi đang tới dự đám cưới ở Alberta.

“Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất vẫn chưa được tìm ra. Chúng tôi cho rằng bà ấy đã mất lái, ngủ quên hoặc cố gắng tránh tai nạn hay động vật trên đường”, George Farris, con trai 62 tuổi của người này, nói.

Ông Farris cho biết việc phát hiện ra thi thể của mẹ mình giúp giải đáp bí ẩn suốt ba thập kỷ qua, theo CBC News.

Nancy Warenka cho biết bà tự hào về con trai mình vì đã giúp tìm ra chiếc xe. “Con trai tôi mới chỉ 13 tuổi, nhưng nó rất trưởng thành”, bà nói.

Trong cuộc phỏng vấn với CTV, đại diện Cảnh sát Hoàng gia Canada cũng khen ngợi nỗ lực của cậu bé Max.

“Cậu bé đã làm tốt công việc thám tử của mình”, Thomas Blakney, đại diện Cảnh sát Hoàng gia Canada khu vực Revelstoke, nói.

Hương Ly/ Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chuyện gì đang xảy ra ở New Zealand vậy?

Bão Gabrielle quét qua đảo Bắc ở New Zealand đã khiến hạ...

Bí mật hơn 100 năm tuổi: Điều gì được giấu trong chai bia ở ga Michigan?

Hai công nhân tên là Lukas Nielsen và Leo Kimble đã phát...

Câu chuyện thương tâm về 3 phi hành gia duy nhất đã hi sinh ngoài vũ trụ

Năm 1971, ba nhà du hành vũ trụ người Nga đã phá...

Tìm hiểu về ngôi làng bánh quy gừng biến mất ở Úc

Những lý do đằng sau sự biến mất của làng bánh quy...