Sinh viên biểu tình đã đập vỡ cửa kính trong một nỗ lực để xông vào một tòa nhà nơi Bộ trưởng Giáo dục liên bang Christopher Pyne ra mắt quyển sắt của ông.
Một kính cửa quay đã bị đập vỡ tại tòa nhà NAB ở trung tâm Melbourne do một cuộc biểu tình sinh viên
Những người biểu tình xông vào lối vào tòa nhà NAB trong cuộc biểu tình trước sự ra mắt cuốn sách mới với tên gọi ‘A Letter To My Children’ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Christopher Pyne.
Sinh viên cũng phong tỏa cửa ra vào của tòa nhà tại Docklands, ngăn cản một số người tham gia vào sự kiện, làm trì hoãn trong khoảng 30 phút cho đến khi cảnh sát đã lấy lập lại trật tự.
‘Tôi muốn chào mừng những người đã vượt qua được.”ông Pyne nói với khán giả vào tối hôm thứ Sáu.
“Có vẻ như một chút gì đó thiếu chín chắn của các sinh viên để cố gắng ngăn chặn và phá vỡ sự ra mắt của một cuốn sách dành cho gia đình.”
Khoảng 30 nhân viên cảnh sát đã ngăn chặn nhóm biểu tình gồm 100 người, đập vỡ một cửa kính trong khi hô vang ‘cho chúng tôi vào, để cho chúng ta trong’.
Đoàn Sinh viên Quốc gia tổ chức các cuộc biểu tình để bày tỏ sự phản đối của sinh viên về việc điều tiết lệ phí đại học.
Người biểu tình đã hét lên ‘Không cắt giảm, không thu phí, không trường đại học liên doanh.”và đã xô đẩy với cảnh sát.
Một người biểu tình đã bị bắt và ba cảnh sát bị thương nhẹ.
Được biết, sự kiện cũng có sự tham gia của thủ trướng Tony Abbott, người sau đó đã được di tản khỏi tòa nhà.
Hoàng Dung / Vietucnews