www.Alouc.com – Người mẹ sống ở bang New South Wales đã bị buộc cố ý lái xe đâm chết đứa con trai 7 tuổi của mình.
Cảnh sát cho biết, người phụ nữ 39 tuổi đã cố ý lái xe đâm vào con mình 2 lần khi cậu bé đang đi bộ ở khu bảo tồn biển Corrigans ở Batehaven thuộc phía nam Batemans Bay vào 3:00 chiều ngày thứ 2.
Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy có tiếng xe leo lên lề đường trước khi tai nạn xảy ra và nghĩ rằng có ai đó đang vòng xe.
Bà Lavina White nói rằng: “Tôi thấy 1 đứa trẻ đứng đó và 1 người phụ nữ cứ lái chiếc xe màu trắng chạy quanh em”. Cậu bé bị bủa vây bởi một chiếc xe ô tô trong công viên, và đứa bé tội nghiệp vừa nhìn xe vừa chạy vòng quanh theo hình tròn.
Con Katsanis chia sẻ: “Cậu bé đó cứ cố gắng chạy đi, cứ vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Sau đó, người phụ nữ bước xuống xe và tôi nghĩ là bà ta đã bực tức và la mắng em”.
Họ nói rằng có 1 bé gái ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe hơi và đó có thể là đứa em gái 4 tuổi của nạn nhân
Với sự giúp đỡ của mọi người, cậu bé sau đó được đưa tới Bệnh viện Batemans Bay với tình trạng xương đòn bị rạn.
Người mẹ đã bị bắt tại chỗ và bị buộc tội cố tình giết người, tấn công làm tổn thương cơ thể và tinh thần của người khác. Bà nói rằng, do đứa con trai luôn tấn công bạo lực với em gái nên bà đã làm ra hành vi này.
Bà đã có mặt tại toà án địa phương vào ngày thứ 3, tại đây bà bị bắt tạm giam và sẽ được kiểm định sức khỏe tâm thần.
Cả 2 cháu bé hiện đang nhận được sự chăm sóc của đội tình nguyện viên tiểu bang và sẽ sớm được đưa tới gia đình khác. Người mẹ vẫn bị tạm giam cho tới đến phiên toà tháng sau diễn ra.