www.Alouc.com – Một người mẹ sống ở Sydney đã vô cùng sợ hãi khi 3 người đàn ông cố gắng đột kích vào nhà bà, khiến bà phải đưa những đứa con giấu kín trong phòng, trong sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
Glenn Hammond 44 tuổi, khi đến thăm con trai riêng của mình tên Tyron, đã bị trúng viên đạn ngay chân khi phát súng vừa nổ ra. Sự việc đã xảy ra ngay trước cửa nhà.
Hai người còn lại cố gắng đột kích vào ngôi nhà Claymore của người phụ nữ để ẩu náu, khiến bà vô cùng sợ hãi và buộc phải gọi 000.
Kelly Pender chia sẻ với 7News rằng, bà đã nghe thấy “tiếng nổ lớn” và “tiếng la hét khủng khiếp” trước khi mở cửa nhà và phát hiện ông Hammond đang nằm cạnh cánh cửa cùng vết thương nghiêm trọng bên chân trái.
Kelly đã rất lo sợ cho những đứa con của mình, bà luôn bảo đứa con út phải lập tức chạy khỏi giường nếu cuộc tấn công xảy ra, “Tôi phải la mắng chúng ‘Nhanh lên! Nằm xuống! Đừng cử động’. Bởi vì tôi lo rằng nếu nhóm người kia thành công đột kích nhà bà, có thể những điều kinh khủng sẽ diễn ra với con tôi”.
Các nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy 3 người đàn ông trong bộ trang phục đen, chạy băng qua cây cầu tiếp giáp gần đây và 1 trong số đó đã bị thương nghiêm trọng sau phát súng nổ ngay chân.
Ông Hammond đã được đưa đến bệnh viện Liverpool để tiếp nhận điều trị. Được biết, trước đây ông đã có tiền án về tội trộm cắp và đang cung cấp thông tin cho cảnh sát như thanh tra Brett nói rằng: “Dường như ông ta không muốn hợp tác với chúng tôi”.
Bích Ngọc/News Viet Uc