Tại cánh đồng Flanders những cây anh túc đang nở rộ
Giữa những dấu chữ thập, hàng theo hàng …
Lấy cảm hứng từ những dòng thơ viết năm 1915 này của quân sĩ người Canada John McCrae, cây anh túc đỏ đã trở thành biểu tượng của sự tưởng nhớ những người đã trải qua và hi sinh trong chiến tranh.
Vì muốn tưởng nhớ những quân lính đã ngã xuống trong chiến tranh, hai cô gái từ bang Victoria đã quyết định bắt đầu một dự án nghệ thuật hợp tác. Dự án này sẽ là sự kiện điểm nhấn tại một trong những hội chợ hoa nổi tiếng nhất trên thế giới.
Lynn Berry, một nghệ sĩ ở Melbourne, và bạn của cô, Margaret Knight là hai người đằng sau dự án “5000 hoa anh túc”. Họ bắt đầu dự án vì muốn tưởng nhớ 2 người cha của họ vì cả hai đều từng tham gia chiến tranh thế giới thứ 2.
Ban đầu dự án mang tính cá nhân và chỉ có 120 hoa anh túc. Sau đó dự án bắt đầu nhận được sự chú ý của cộng đồng, và hơn 50 nghìn người đã dành thời gian và công sức để làm những bông hoa anh túc góp vào dự án. Từ đó tới nay, dự án đã làm ra khoảng 300 nghìn hoa thủ công, vượt quá mức mong đợi lúc đầu là 5000 bông.
“Đây là dự án nghệ thuật nhằm tưởng nhớ những cựu binh và gia đình, cộng đồng họ, cũng như cả đất nước.” Lynn cho biết.
Sau khi được trưng bày tại Quảng trường Federation ở Melbourne vào năm 2015, 300000 hoa anh túc được làm thủ công sẽ lên đường tới Hội chợ hoa 2016, một sự kiện do Hội Làm vườn Hoàng gia tổ chức.
Lynn đã làm ra khoảng 1000 hoa anh túc trong 3 năm qua. Dù dự án này mất nhiều công sức nhưng cô cho biết cô rất háo hức.
“Các bông hoa anh túc có hình dáng khác nhau. Chúng thật là một cảnh tuyệt đẹp”
Nhưng đưa dự án này ra nước ngoài đòi hỏi nhiều chi phí và đầu tư.
Chính quyền bang Victoria đã hỗ trợ 200 nghìn đô để chi chuyển 35 mét khối hoa. Hãng Qantas nhận nhiệm vụ mang khối hoa này tới London.
“Nó là một triển lãm lưu động, ai cũng muốn là một phần của nó,” John Eren, Bộ trưởng bộ Thương Binh-Cựu Binh bang Victoria, cho biết. Eren cũng vừa nói lời tạm biệt với các bông hoa anh túc làm thủ công tại nhà nghị viện của bang Victoria.
“Chúng trông rất đẹp, đầy màu sắc, khí lực, và cũng khiến chúng ta nhớ về những con người đã hi sinh vô cùng cho đất nước.”
Hội chợ hoa Chelsea sẽ diễn ra từ 24-28/5.
Theo Australia Plus