Home Tin Nước Úc Đau lòng: Hai trẻ em Úc thiệt mạng sau khi lâu đài bơm hơi bị gió thổi bay lên trời ở Tasmania
Tin Nước Úc

Đau lòng: Hai trẻ em Úc thiệt mạng sau khi lâu đài bơm hơi bị gió thổi bay lên trời ở Tasmania

Hai trẻ em thiệt mạng và một số người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi gió thổi bốc một lâu đài bơm hơi cho trẻ em nhảy trượt lên không trung trong ngày hoạt động kết thúc năm học của một trường tiểu học ở Tasmania.

Nhà trường đang tổ chức buổi lễ ‘Big Day In’ mừng kết thúc năm học thì thảm kịch xảy ra.

Hai trẻ em đã chết và một số em nhỏ khác bị thương nặng sau khi rơi ở độ cao khoảng 10 mét từ một lâu đài bơm hơi bị thổi bay lên không trung ở phía tây bắc Tasmania.

Cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi báo về sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Hillcrest ở Devonport vào khoảng 10 giờ sáng nay thứ Năm.

Cảnh sát Tasmania cho biết một “sự kiện gió thổi” đã khiến lâu đài nhảy bị thổi tung lên không trung.

Chỉ huy Cảnh sát Tasmania bà Debbie Williams xác nhận cái chết của hai đứa trẻ.

“Một số trẻ em đã rơi từ lâu đài nhảy xuống. Có vẻ như các em đã rơi từ độ cao xấp xỉ 10 mét,” bà Williams nói với các phóng viên tại hiện trường ở Devonport.

Một số em đã được đưa vô nhà thương và một số đang trong tình trạng nguy kịch.

“Đây thực sự là một sự kiện quá bi thảm, suy nghĩ của chúng tôi hướng về các gia đình và cộng đồng trường học nói chung và các lực lượng phản ứng đầu tiên của chúng ta.

“Đây là một cảnh rất đau đớn khi phải đối diện.”

Nhiều xe cứu thương đổ dồn về, một số máy bay trực thăng đã được sử dụng để vận chuyển những đứa trẻ đến các bệnh viện khác nhau.

Mọi người đã được thông báo nên tránh khu vực này.

Người ta nhìn thấy cảnh sát khóc ngay hiện trường.

Nhà trường thông báo trên Facebook rằng họ sẽ đóng cửa trong thời gian còn lại của ngày thứ Năm và yêu cầu phụ huynh khẩn trương đón con mình.

Phụ huynh đến nơi hoang mang hốt hoảng không biết liệu con mình có trong nhóm những đứa trẻ bị ảnh hưởng.

Trường đã tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày trọng đại” để đánh dấu sự kết thúc năm học.

Bob Smith, sống gần trường, nói với tờ The Mercury rằng ông đã nhìn thấy những đứa trẻ trên mặt đất.

“Có một cơn gió thực sự mạnh vào một ngày đẹp trời êm đềm,” ông nói.

“Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng đó có thể là một bài tập huấn luyện dịch vụ khẩn cấp, sau đó thực tế là những gì đang xảy ra đã bắt đầu.”

Thủ hiến Tasmania Peter Gutwein chia sẻ và cảm thông với cộng đồng.

“Suy nghĩ của tôi rõ ràng là với … cha mẹ của những đứa trẻ bị thương và với các đội cấp cứu,” ông nói với các phóng viên.

Thủ tướng Scott Morrison nói rằng sự kiện ở Devonport là “đau lòng không thể diễn tả”.

“[Đó] chỉ là một thảm kịch khủng khiếp. [Đó là một] tai nạn không thể tưởng tượng được, kinh hoàng, một tai nạn kinh hoàng, sẽ khiến các gia đình hoàn toàn bị tàn phá,” ông nói với các phóng viên không lâu sau khi thảm họa xảy ra.

Thực là một thảm kịch kinh hoàng vào thời điểm này trong năm. Nó khiến tim chúng ta tan nát.

Ông cho biết sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang sẵn có cho chính phủ Tasmania.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...