Home Tâm Sự - Chia Sẻ Tâm sự: Melbourne của tôi
Tâm Sự - Chia Sẻ

Tâm sự: Melbourne của tôi

Nắng chói chang, bỗng mưa bất chợt.
Nóng ngột ngạt, bỗng lạnh run vai.
Ai ơi có đến Melbourne,
Nhớ mang áo khoác, dù và camera.

melbourne

Đôi dòng thơ vụng về nhưng có lẽ cũng giúp tôi nói lên phần nào hiểu biết của bản thân về thành phố Melbourne kỳ diệu và sôi động này trong gần 3 năm học tập. Cái kỳ diệu đến từ bản chất của thiên nhiên và con người Melbourne được phân biệt khá rõ so với những nơi khác nếu bạn chịu khó dành chút thời gian lắng nghe và quan sát.

Melbourne với những cảnh đẹp thiên phú làm sao xuyến lòng người. Thời tiết luôn đem đến cho ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Melbourne, ngôi nhà đa sắc tộc của hàng trăm ngàn con người đến từ những miền đất xa xôi cách Australia ngàn dặm. Melbourne, thành phố của ước mơ và sức sống tràn trề.

Dòng sông Yarra thơ mộng chảy dài xuyên suốt thành phố Melbourne đem đến một vẻ đẹp nên thơ và điểm xuyết thêm tính nhân văn cho thiên nhiên nơi đây. Những gợn sóng trong xanh lăn tăn nối đuôi nhau với vài con thuyền ngược xuôi và những hàng cây xanh rì rào trong gió là những hình ảnh dễ bắt gặp dọc theo con sông huyền thoại này.

Dòng sông Yarra thơ mộng chảy dài xuyên suốt thành phố Melbourne đem đến một vẻ đẹp nên thơ và điểm xuyết thêm tính nhân văn cho thiên nhiên nơi đây. Những gợn sóng trong xanh lăn tăn nối đuôi nhau với vài con thuyền ngược xuôi và những hàng cây xanh rì rào trong gió là những hình ảnh dễ bắt gặp dọc theo con sông huyền thoại này.

“Đất lành chim đậu”

“Đất lành chim đậu”

Đúng với ý nghĩa của câu thành ngữ trên, đất nước Australia nói chung và Melbourne nói riêng luôn là điểm đến hàng đầu của du khách và người nhập cư từ mọi nơi trên thế giới. Cảnh đẹp lôi cuốn, lối sống phóng thoáng cộng với điều kiện sinh hoạt thuộc hàng tiên tiến trên thế giới của riêng Melbourne thu hút hàng triệu trái tim tìm đến với mong muốn khám phá, tìm hiểu, học tập, làm ăn và sinh sống.

Bức hình này được chụp lại trong một lần tôi có chương trình ngoại khóa tại tòa nhà Eureka, tòa nhà cao nhất Melbourne và đứng thứ hai Australia với độ cao gần 300m so với mặt nước biển. Với cái nhìn choáng ngợp trước sự phát triển bền vững và vẻ đẹp hoàn mỹ của thành phố này, tôi chụp lại vài tấm làm kỉ niệm với chiếc điện thoại của mình.

Bức hình này được chụp lại trong một lần tôi có chương trình ngoại khóa tại tòa nhà Eureka, tòa nhà cao nhất Melbourne và đứng thứ hai Australia với độ cao gần 300m so với mặt nước biển. Với cái nhìn choáng ngợp trước sự phát triển bền vững và vẻ đẹp hoàn mỹ của thành phố này, tôi chụp lại vài tấm làm kỷ niệm với chiếc điện thoại của mình.

Tấm hình này được chụp cách đây hơn 2 năm, đây là buổi học cuối cùng của lớp tiếng anh bắt buộc dành cho du học sinh. Hầu hết du học sinh cấp trung học là học sinh đến từ các nước như Trung Quốc ( Chiếm đa số ), Việt Nam, Hàn Quốc, v.v. từ đó tạo nên một môi trường học rất đa dạng nơi sứ sở Chuột Túi này. Cũng xin nói thêm, Australia hằng năm thu nhập hơn 15 tỉ AUD thông qua xuất khẩu giáo dục cho du học sinh từ khắp nơi trên thế giới.

Tấm hình này được chụp cách đây hơn 2 năm, đây là buổi học cuối cùng của lớp tiếng anh bắt buộc dành cho du học sinh. Hầu hết du học sinh cấp trung học là học sinh đến từ các nước như Trung Quốc (chiếm đa số), Việt Nam, Hàn Quốc… từ đó tạo nên một môi trường học rất đa dạng nơi xứ xở chuột túi này. Cũng xin nói thêm, Australia hằng năm thu nhập hơn 15 tỷ AUD thông qua xuất khẩu giáo dục cho du học sinh từ khắp nơi trên thế giới.

Tấm hình này được chụp lại khi tôi có dịp thăm quan sở thú Melbourne. Thật là đặc biệt và ngỡ ngàng khi tình cờ bắt gặp một cái gì đó rất riêng về Việt Nam ở một nơi ta không nghĩ nó sẽ xuất hiện. Đối với những du học sinh như tôi, hình ảnh như vậy rất là quý giá, nó gợi nhớ ta về quê hương và giúp ta không cảm thấy lạc lõng nơi xứ người.

Tấm hình này được chụp lại khi tôi có dịp thăm quan sở thú Melbourne. Thật là đặc biệt và ngỡ ngàng khi tình cờ bắt gặp một cái gì đó rất riêng về Việt Nam ở một nơi ta không nghĩ nó sẽ xuất hiện. Đối với những du học sinh như tôi, hình ảnh như vậy rất là quý giá, nó gợi nhớ ta về quê hương và giúp ta không cảm thấy lạc lõng nơi xứ người.

Giáng Sinh 2010, tôi bắt xe bus ra trung tâm để ngắm phố xá ngày lễ. Rất bất ngờ khi bước lên chiếc xe được trang hoàng rất lỗng lẫy, có đủ cả, ông già Noel, cây thông, quà Giáng Sinh, người tuyết... Một không gian rất ấm cúng và sặc sỡ sắc màu. Đây thực sự là một hình ảnh rất đẹp của đất nước và con người Australia.

Giáng Sinh 2010, tôi bắt xe bus ra trung tâm để ngắm phố xá ngày lễ. Rất bất ngờ khi bước lên chiếc xe được trang hoàng rất lỗng lẫy, có đủ cả, ông già Noel, cây thông, quà Giáng Sinh, người tuyết… Một không gian rất ấm cúng và sặc sỡ sắc màu. Đây thực sự là một hình ảnh rất đẹp của đất nước và con người Australia.

Mẹ thiên nhiên đôi khi cũng hà khắc với con người. Trận cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử Australia vào ngày 7 tháng 2 năm 2009 khi mà nhiệt độ bên ngoài lên đến hơn 40oC và nhiều tháng không mưa. Vùng phía bắc Melbourne bị ảnh hưởng nặng nề bỡi trận bão lửa, 173 người thiệt mạng , hàng ngàn người mất nhà cửa. Bức ảnh được chụp trong một lần lên Black Mountain vào mùa đông cùng năm.

Mẹ thiên nhiên đôi khi cũng hà khắc với con người. Trận cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử Australia vào ngày 7/2/2009 khi mà nhiệt độ bên ngoài lên đến hơn 40 độ C và nhiều tháng không mưa. Vùng phía bắc Melbourne bị ảnh hưởng nặng nề bỡi trận bão lửa, 173 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa. Bức ảnh được chụp trong một lần lên Black Mountain vào mùa đông cùng năm.

Đường bờ biển rất dài và đẹp của Australia, một cảnh đẹp rất nên thơ và hữu tình của sông nước nơi đây. Hình ảnh được ghi lại trong một lần dã ngoại trên núi.

Đường bờ biển rất dài và đẹp của Australia, một cảnh đẹp rất nên thơ và hữu tình của sông nước nơi đây. Hình ảnh được ghi lại trong một lần dã ngoại trên núi.

Con đường đến trường vào một buổi sáng lạnh giá khi mà nhiệt độ xuống gần 1oC. Thoạt nhìn cứ ngỡ đây là tuyết nhưng thật ra là đá được tạo thành từ hơi nước và nhiệt độ thấp. Nhưng cứ nghĩ đây là tuyết vẫn vui hơn!

Con đường đến trường vào một buổi sáng lạnh giá khi mà nhiệt độ xuống gần 1độ C. Thoạt nhìn cứ ngỡ đây là tuyết nhưng thật ra là đá được tạo thành từ hơi nước và nhiệt độ thấp. Nhưng cứ nghĩ đây là tuyết vẫn vui hơn!

Nụ cười trẻ thơ. Tình cờ chụp được ở một “playground”, sân chơi miễn phí dành cho trẻ em tại Australia. Rất nhiều các sân chơi như vậy ở Melbourne được xây nên tạo điều kiện rất tốt cho các em phát triển thể chất và tinh thần.

Nụ cười trẻ thơ.

Tình cờ chụp được ở một playground, sân chơi miễn phí dành cho trẻ em tại Australia. Rất nhiều các sân chơi như vậy ở Melbourne được xây nên tạo điều kiện rất tốt cho các em phát triển thể chất và tinh thần.

Và đối với tôi, phía trước vẫn còn là cả chặng đường dài học tập nơi đất khách quê người.

Và đối với tôi, phía trước vẫn còn là cả chặng đường dài học tập nơi đất khách quê người.