Home Người Việt Năm Châu Người đàn ông gốc Việt tại Thành phố Fort Wayne, Tiểu bang Indiana bị đánh chết một cách dã man, 3 nghi phạm đã bị bắt
Người Việt Năm Châu

Người đàn ông gốc Việt tại Thành phố Fort Wayne, Tiểu bang Indiana bị đánh chết một cách dã man, 3 nghi phạm đã bị bắt

Sau khi nghi phạm đầu tiên tự thú, cảnh sát tiểu bang Indiana đã bắt giữ được hai nghi phạm khác có liên quan đến vụ sát hại ông người gốc Việt ở thành phố Fort Wayne.

Chiều thứ Hai ngày 26 tháng 4, Cảnh sát tiểu bang Indiana đã bắt giữ ba nghi phạm có liên quan tới cái chết của một ông người Mỹ gốc Việt vào tuần trước.

Nạn nhân của vụ tấn công là ông Shane Văn Nguyễn, 55 tuổi, sống tại thành phố Fort Wayne, tiểu bang. Theo cơ quan pháp y thì nạn nhân tử vong do bị đánh nhiều lần vào đầu bằng vật cứng.

Nạn nhân Shane Văn Nguyễn – Nguồn: Officer Mark A. Bieker.

Vào hôm thứ Bảy ngày 24 tháng 4, sở cảnh sát đã phát đi Báo động bạc (Silver Alert) trên toàn tiểu bang về việc ông Shane Văn Nguyễn mất tích từ 3 giờ chiều hôm thứ Sáu. Đến hôm Chủ nhật, các nhà điều tra đã tìm thấy thi thể của ông Shane Văn Nguyễn trong một chiếc xe bị tai nạn ở khu phố số 1500 đường Forest Park Boulevard gần đường Anthony and Lake Avenue.

Cảnh sát cho biết chiếc xe mà họ tìm thấy thi thể ông Shane Văn Nguyễn cũng là chiếc xe mà họ đã rượt đuổi trước đó. Tuy nhiên họ đã phải ngừng đuổi theo chiếc xe vì nó phóng quá nhanh.

Sau khi bắt giữ được cả ba nghi phạm, cảnh sát vẫn chưa tiết lộ rằng ai là người điều khiển chiếc xe, cũng như ai là người cầm hung khí trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân.

Vào trưa thứ Hai, nghi phạm đầu tiên đã đầu thú với cảnh sát là Cody Clements, 20 tuổi. Đến chiều cùng ngày, hai nghi phạm còn lại là Matthew J. Cramer, 21 tuổi, và Jacob D. Carreon-Hamilton, 20 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát viên Jeremy Webb mô tả “vụ sát hại này quá tàn bạo và rất dã man”.

Theo Việt Page News

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *