Home Hỏi Đáp Tâm sự : Việc xem xét hồ sơ di trú của Bộ Di Trú Úc
Hỏi ĐápTâm Sự - Chia Sẻ

Tâm sự : Việc xem xét hồ sơ di trú của Bộ Di Trú Úc

Giật mình khi biết được sự thật cuộc sống của du học sinh không chỉ là màu hồng
Giật mình khi biết được sự thật cuộc sống của du học sinh không chỉ là màu hồng

(Alouc.com) – Tôi xin kể lại chuyện của tôi với một người đàn ông khốn nạn sinh sống tại xứ này với anh Quang Huy và mong anh giúp đỡ tôi.

Khoảng 4 năm trước, anh Thành có về Việt Nam và bắt đầu quen tôi qua sự giới thiệu của người chị gái tôi là Loan. Anh Thành đã qua Úc được hơn 10 năm và đang làm việc tại một công ty địa ốc.
Khi nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh Sự, chúng tôi có gặp khó khăn và phải trải qua một dai đoạn khá tốn tiền và thời gian. Khoảng 1 năm sau thì được Tòa Tái Cứu Xét chấp nhận cấp visa. Chúng tôi không biết phải Tổng Lãnh Sự biết chúng tôi thắng kiện rồi ‘cay cú’ hay không mà phải tới gần nửa năm sau họ mới cấp visa cho tôi.

Lúc nộp hồ sơ thì họ nói rằng họ có bằng chứng chứng minh rằng chị Loan là chị gái tôi và anh Thành là anh rể của tôi. Anh Thành và chị Loan đã từng sống chung với nhau nhưng chưa bao giờ kết hôn với nhau. Tôi cũng chẳng biết tại sao thế gian này lại có những người độc ác khai báo chuyện như vậy.

Đúng thật sự là khi chị Loan giới thiệu anh Thành về làm giấy tờ cho tôi thì hai người còn quan hệ nhưng khi anh Thành đã gặp tôi rồi thì nảy sinh ra tình cảm. Lúc đó tôi và anh Thành cũng yêu nhau thật sự và tôi không thấy có tội lỗi gì hết bởi chúng tôi thương nhau thật sự. Về góc độ kia thì có lẽ mọi người thấy tôi là một con người ‘khốn nạn’ nhưng họ không hiểu rằng là anh Thành lúc đó cũng chỉ là người tình của chị Loan mà thôi, trong khi đó chị Loan cũng đang có chồng.

Tâm sự - Cuộc Sống ở Úc
Tâm sự – Cuộc Sống ở Úc

Tuy anh Thành và chị Loan có mối quan hệ bất chính nhưng cũng chẳng ai trách móc gì được bởi người chồng của chị Loan đã không còn thích đàn bà nữa. Tuy là vợ chồng nhưng chưa hẳn phải là vợ chồng mà là như hai chị em. Lúc đầu tôi và anh Thành cũng phải ‘ăn vụng’ trong bóng tối và nếu để chuyện ấy mà tới tai chị Loan thì chúng tôi không còn gì nữa…. thế mà cũng chẳng xong bởi anh Thành nói thẳng với chị Loan là có ‘ngủ’ với tôi rồi. Lúc này tôi vẫn còn ở Việt Nam. Trong ngày hôm đó, 3 máu 6 cơn nổi giận của chị Loan đã khiến chị ấy điện về Việt Nam và chửi tôi như một người lạ, trong khi đó mình và chị là 2 chị em ruột.
Sau cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 3 tiếng, chị ấy cũng ‘calm’ và hiểu được cho tôi và những gì tôi làm. Lúc này thì tôi đã thắng Tòa và cũng đang mang bầu của…anh Thành.

Khi tôi qua tới Úc, tôi cũng thấy kỳ lạ khi Bộ Di Trú thường xuyên tới nhà tôi và hỏi. Tôi không biết họ quan tâm hay đang theo dõi tôi. Sau vài tháng thì tôi sinh ra được một đứa con. Hồ sơ của tôi nộp đã được khá lâu rồi mà tới nay chưa thấy có trả lời gì hết. Đơn mới nhất gần đây là Bộ có nói rằng chúng tôi nên thử DNA để xác nhận đứa con là con của anh Thành và họ vẫn tin chị Loan mới là người vợ của anh Thành. Chuyện này rất phức tạp và khó tin đúng không anh Quang Huy. Tôi biết anh là con người trẻ tuổi tài cao và cộng thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho những cặp vợ chồng rắc rối như tôi. Tôi chẳng biết trông vào ai và tiện đây viết vài dòng chữ gửi tới anh và nhờ anh giúp đỡ. Tôi xin cảm tạ.

Nguyệt Trần, Sunshine, Victoria

Chào chị Nguyệt,

Quang Huy xin được gửi lời chúc mừng tới chị bởi chị đã có một mái ấm gia đình và cũng hy vọng rằng rắc rối của chị sẽ sớm được giải quyết.

Quả thật, nếu chuyện của chị không đọc hết thì ai mới đọc cũng sẽ cho rằng chị là một con người ‘khốn nạn’ như chị đã viết. Chị đã bất chấp mọi chướng ngại vật để theo đuổi tình yêu của mình.

Như Quang Huy đã từng viết, tình yêu rất ích kỷ và nếu có thích hoặc mến ai thì phải cố gắng giành được trái tim của người đó. Chuyện của chị cũng khá dễ phân tích như sau, chồng của chị Loan đã từng là đàn ông rồi chuyển qua ‘pê đê’ đã khiến cho chị Loan chán nản rồi cặp bồ với anh Thành, chị thì chưa có chồng cộng thêm gái mới lớn nữa, gặp được người đàn ông hiền lành và thành công như anh Thành thì sao không ‘vơ vội’, đúng không? Nói thì nói vậy thôi, chứ Quang Huy cũng hiểu được rằng chỉ phải có nhiều tình cảm với anh Thành lắm mới quyết định có con với anh ấy đúng không?

Hỏi Đáp - Tạ Quang Huy
Anh Tạ Quang Huy – Một gương mặt thân quen trên các phương tiện truyền thông tại Úc.

 

Về việc giấy tờ của chị thì Bộ Di Trú là một cơ quan mù quáng. Thực tế, hồ sơ thật hay giả thì Bộ cũng khó phân biệt được. Bộ chỉ biết dựa vào các bằng chứng do đương đơn cung cấp và xem các bằng chứng có được thuyết phục hay không mà thôi. Thỉnh thoảng Quang Huy cũng có thấy trường hợp của những người ghét đương đơn hoặc người bảo lãnh quấy rối hồ sơ và viết thư tới Bộ nêu rằng mối quan hệ là ‘hôn thê giả’.

Khi Bộ quyết định từ chối hồ sơ dựa vào lời khai báo của người khác thì họ rất thận trọng bởi nếu tin tưởng hoàn toàn vào người viết đơn khai báo này thì chính bản thân Bộ đã làm trái luật. Kinh nghiệm cho thấy Bộ thông thường điều tra và sau cuộc điều tra kết quả giống như lời cáo buộc thì họ sẽ từ chối hồ sơ. Thật là không được công bằng. Quang Huy cho rằng nếu Bộ có nhận được thông tin đối với đương đơn bất lợi và có thể gây ảnh hưởng tới quyết định từ chối hồ sơ thì Bộ nên cho đương đơn cơ hội giải thích những cáo buộc trong đơn. Úc là một quốc gia khá mạnh trên tầm quốc tế thì luật pháp của Úc nói chung và luật di trú nói riêng có sự công bằng khi áp dụng.

Những người thi hành luật phải tuân theo những các chính sách của chính phủ nhưng điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được bởi có rất nhiều người áp dụng trực giác của mình khi xét duyệt hồ sơ và dẫn tới từ chối hồ sơ. Những trường hợp này phải được tranh cãi tại Tòa và quá trình như vậy rất tốn kém và mất thời gian. Còn có nhiều người thi hành luật không những không áp dụng luật pháp mà còn áp dụng ‘luật của riêng mình’ hoặc ‘luật được đào tạo’ hoặc ‘luật rừng’ nữa…..

Theo thống kê, năm 2012/2013 có 1,853 đơn khiếu nại theo diện vợ/chồng được nộp với Tòa Tái Cứu Xét Di Trú và 53% đơn đã được Toà phán rằng quyết định của Bộ Di Trú là sai, 30% là đúng và phần còn lại thì bởi vì thời gian mất quá lâu để theo đuổi ‘công lý’, đương đơn đã phải đành rút hồ sơ và không truy cứu nữa. Thống kê rõ ràng cho thấy rằng các quyết định của nhân viên Bộ Di Trú không phải lúc nào cũng đúng và điều này có nghĩa là họ xét duyệt ‘ẩu’ không?

Theo thống kê, năm 2012/2013 có 1,853 đơn khiếu nại theo diện vợ/chồng được nộp với Tòa Tái Cứu Xét
Theo thống kê, năm 2012/2013 có 1,853 đơn khiếu nại theo diện vợ/chồng được nộp với Tòa Tái Cứu Xét

Về việc thử DNA thì Quang Huy hoàn toàn không đồng ý khi Bộ có ý định. Nhiều người khi gặp phải chính quyền viết thư tới rồi cho biết thông tin thử DNA, họ nghĩ rằng đây là điều bắt buộc, nhưng không hẳn…

Theo chỉ thị của Bộ Trưởng Di Trú thì nhân viên chỉ nên áp dụng ‘mời’ thử DNA nếu trong trường hợp xác nhận mối quan hệ cha/con hoặc mẹ/con. Trong chỉ thị này không có bao gồm trong trường hợp thử DNA cho hồ sơ hôn thê. Bằng chứng của hồ sơ hôn thê đã thuộc loại phải cung cấp bằng chứng nhiều nhất trong các loại hồ sơ rồi. Cộng thêm, luật di trú không có khoản nào nói rằng hồ sơ hôn thê thì phải có con cả.

Khi nói tới thử DNA thì chỉ trong trường hợp một cặp vợ/chồng hay đồng giới không cung cấp bằng chứng chứng minh mối quan hệ như hóa đơn điện, ga, nước, điện thoại, v.v… Độc giả nhớ là Bộ chỉ được mời mình thử DNA và không thể bắt buộc. Cộng thêm nữa, lệ phí thử DNA sẽ là đương đơn trả chứ Bộ không trả cho khoản này.

Theo dõi đương đơn cũng là một trong mấy công việc của Bộ để xác nhận mối quan hệ thành thật của hai người và công việc này thì Bộ có thẩm quyền làm. Chị nên cung cấp các giấy tờ của chị và anh Thành đứng tên chung như điện, ga, nước, bảo hiểm, lương hưu, ngân hàng, giấy khám bệnh, giấy từ bệnh viện, giấy khai sinh của con chị, v.v…

Quang Huy chúc chị may mắn và sớm được định cư

 

Tạ Quang Huy

Các bài viết nổi bật của Tạ Quang Huy về di trú tại Úc

 

Bạn đọc có thắc mắc hỏi đáp, xin vui lòng gửi về theo địa chỉ : [email protected]