Home Tin Nước Úc Vụ án hiếp dâm kinh khủng nhất nước Úc: Lên nhầm xe Uber, nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể
Tin Nước Úc

Vụ án hiếp dâm kinh khủng nhất nước Úc: Lên nhầm xe Uber, nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể

Tin Nước Úc – Bắt Uber để về nhà từ buổi dạ vũ ở trường học, cô nữ sinh 18 tuổi lại lên nhầm xe và trải qua 14 giờ kinh khủng nhất trong đời.

Ngày 19/7 vừa qua, tòa án bang New South Wales đã đưa ra phán quyết trong vụ án hiếp dâm kinh khủng bậc nhất nước này. Sau phiên tòa, truyền thông Úc đồng loạt đưa tin nhưng không tiết lộ đầy đủ chi tiết, lí do vì 1 trong 3 thủ phạm vẫn nằm ngoài vòng pháp luật và “đang sống yên ổn ở nước ngoài”, theo mạng truyền hình 9News nhận định.

Sự việc bắt đầu vào tối muộn hôm 8/11/2016. Khi đó, một nữ sinh 18 tuổi ngụ ở phía tây thành phố Sydney (Úc) vì quá say trong tiệc khiêu vũ nên đã nhờ bạn đặt xe Uber giúp.

Tuy nhiên đến 3 giờ sáng hôm sau (9/11), khi nữ sinh đang chờ Uber ngoài đường thì một chiếc ô tô lạ dừng lại trước mặt và gã đàn ông trung niên tên Mustafa Yucebasoglu đã dụ dỗ cô gái trẻ lên xe thành công.

Lên nhầm xe Uber, nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể nhưng kẻ cầm đầu đã cao bay xa chạy rồi sống yên ổn sau gần 3 năm - Ảnh 1.

Con đường nơi nữ sinh lên nhầm xe.

Tiếp sau đó, nữ sinh bị cưỡng hiếp ngay trong ô tô. Gã Mustafa còn lái xe đi 20 km đến ngôi nhà mà 2 tên đồng bọn đã chờ sẵn. Bọn chúng là Ruhi Dagdanasar (50 tuổi) và một nghi phạm khác không được tiết lộ danh tính.

Tại ngôi nhà vắng vẻ thuộc vùng ngoại ô Sydney, ba gã đàn ông đã cưỡng hiếp nữ sinh suốt 14 giờ đồng hồ, ép cô sử dụng ma túy khiến mụ mẫm đầu óc, thậm chí còn dùng điện thoại để ghi lại mọi việc.

Mãi đến chiều tối ngày hôm đó, cô nữ sinh mới dần tỉnh lại. Nhân lúc hung thủ không để ý, cô gái lẻn sang phòng kế bên và nhắn tin cầu cứu gia đình và bạn bè của mình. Một số tin nhắn hé lộ tình tiết đáng sợ: “Tôi đã bị chuốc thuốc và hãm hiếp suốt cả đêm… Xin hãy đến đây nhanh lên, hắn đang quay lại”; “Bọn chúng vẫn còn ở trong nhà, tôi sợ chết đi mất, làm sao có thể ra khỏi đi được chứ”; “Tôi ghét bọn chúng, 3 kẻ tàn bạo đó không sử dụng biện pháp tránh thai dù tôi đã van xin chúng”…

Lên nhầm xe Uber, nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể nhưng kẻ cầm đầu đã cao bay xa chạy rồi sống yên ổn sau gần 3 năm - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi nữ sinh bị giam giữ suốt 14 giờ đồng hồ

Lên nhầm xe Uber, nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể nhưng kẻ cầm đầu đã cao bay xa chạy rồi sống yên ổn sau gần 3 năm - Ảnh 3.

Chiếc xe dùng để gây án (Ảnh: 9News)

Dường như khi nhận được sự trấn an và lời khuyên của bạn bè, nữ sinh đã dũng cảm lén rời khỏi căn nhà vào khoảng hơn 7 giờ tối. Điều may mắn nữa là vào lúc 7h25, một xe cảnh sát chạy ngang qua và bắt gặp cô gái trẻ bước đi trong mưa với khuôn mặt đờ đẫn.

Nữ sinh khai với viên cảnh sát rằng “tôi đã bị lợi dụng”. Sau đó, cảnh sát giúp nữ sinh bình tĩnh và đưa cô đến bệnh viện Blacktown, lúc đó khoảng hơn 10 giờ tối. Bác sĩ chẩn đoán trên người nạn nhân có tổng cộng 19 vết thương, bao gồm màng trinh đã bị tổn hoại. Hơn nữa, nồng độ GHB (một loại “thuốc mê hiếp dâm” khiến nạn nhân quên sạch mọi thứ) trong người cô cao gấp 25 lần liều thông thường.

Ngay sau khi gây án, nhóm thủ phạm dùng tên giả đăng kí phòng khách sạn để lẩn trốn. Hơn nữa, trong nhiều phiên tòa suốt 3 năm liên quan đến vụ án, bọn chúng nhất mực khai rằng mọi việc đều là do nữ sinh tự nguyện, chối bỏ hết các tội danh của mình.

Lên nhầm xe Uber, nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể nhưng kẻ cầm đầu đã 'cao bay xa chạy' rồi sống yên ổn sau gần 3 năm - Ảnh 4.
Lên nhầm xe Uber, nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể nhưng kẻ cầm đầu đã 'cao bay xa chạy' rồi sống yên ổn sau gần 3 năm - Ảnh 4.

Ruhi Dagdanasar (50 tuổi) và một nghi phạm khác không được tiết lộ danh tính.

Tuy vậy, tòa án không chấp nhận lời phản biện của các bị cáo. Thẩm phán tòa án quận New South Wales cho rằng 14 giờ đồng hồ bên trong căn nhà tội ác là “một trải nghiệm quá sức kinh khủng” đối với nạn nhân. Tòa tuyên bị cáo Ruhi Dagdanasar 24 năm tù giam với 16 năm không được ân xá. Bị cáo thứ ba trong vụ án cưỡng hiếp cũng nhận án 26 năm tù giam với 18 năm không được ân xá.

Riêng kẻ đóng giả tài xế Uber để dụ cô nữ sinh lên xe – Mustafa Yucebasoglu – đã “cao bay xa chạy” sang Thổ Nhĩ Kỳ và đến nay vẫn chưa bị giải về Úc chịu tội. Cảnh sát nước này đang phối hợp với nhiều lực lượng khác để ra sức truy nã gã đàn ông nguy hiểm.

Theo Kênh 14

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...