Home Tin Nước Úc Tasmania – Hòn đảo thiên đường ở phía nam nước Úc
Tin Nước Úc

Tasmania – Hòn đảo thiên đường ở phía nam nước Úc

Khi ghé thăm nước Úc, lựa chọn đầu tiên của các du khách bao giờ cũng là Sydney và Melbourne, với những địa danh nổi tiếng như Opera House, Blue Mountains hay Great Ocean Road. Chính vì thế nên nhiều người đã bỏ qua hòn đảo Tasmania xinh đẹp ở phía nam nước Úc.

Vốn được biết đến qua tên gọi của loài thú mặt quỷ Tasmanian devil, hòn đảo Tasmania bắt đầu thu hút sự chú ý của du khách nội địa và quốc tế trong những năm gần đây, nhờ vào chính sách thu hút du học sinh và thị trường nhà đất dễ thở hơn so với nhiều thành phố khác tại Úc.

Nhìn chung, Tasmania vẫn là một hòn đảo hoang sơ và phù hợp cho những bạn yêu thích cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vắng bóng người. Thủ phủ Hobart vẫn còn lưu giữ nét kiến trúc duyên dáng của Châu Âu do những người mở đất đầu tiên đem đến.

Cả thành phố Hobart, hoạ hoằn lắm mới tìm ra một quán ăn châu Á, còn lại là những nhà hàng Tây sang trọng dọc bến cảng, hay những quán pizza, kebab dành cho những người chỉ cần ăn qua bữa.

Phương tiện giao thông công cộng ở Hobart khá thưa thớt, khoảng nửa tiếng mới có bus một lần, và không đi đến những điểm du lịch xa. Còn Uber là chuyện không tưởng nếu bạn ở ngoài trung tâm Hobart. Do đó cách tốt nhất là bạn nên thuê xe hơi để tự lái ở sân bay, hoặc mua các tour bao trọn gói.

Về ăn uống thì Tasmania nổi tiếng với món hàu sống và các món đồ biển tươi ngon, nhưng nếu chi phí eo hẹp, bạn có thể mua đồ siêu thị, hoặc ăn các quán thức ăn nhanh… Lưu ý là hàng quán ở khu trung tâm Hobart đóng cửa rất sớm, khoảng 5–6 giờ chiều là đã tắt đèn đóng cửa hết rồi, chỉ có siêu thị và các nhà hàng là mở cửa trễ hơn một chút.

Về chỗ ở, nếu bạn đi theo nhóm đông người, có thể thuê nhà trên Airbnb để tiết kiệm chi phí. Có những ngôi biệt thự cổ được tân trang lại thành nhà nghỉ, hoặc có những khu nhà nằm ngay cạnh biển, có bãi tắm riêng, mà giá lại rất mềm khi chia theo đầu người.

Ở trung tâm Hobart có hai điểm mà bạn không thể bỏ qua, đó là bảo tàng nghệ thuật đương đại MONA và chợ phiên Salamanca.

Nghe đến bảo tàng, ắt hẳn bạn đang tưởng tượng đến một nơi rất nhàm chán, với những khung tranh và những dòng chữ giới thiệu vô hồn. Thế nhưng bảo tàng MONA lại là một nơi hoàn toàn khác.

Kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, các tác phẩm trong MONA luôn mời gọi du khách suy ngẫm, trầm trồ, hay thậm chí biến thành một phần của tác phẩm. Nói cách khác, mỗi tác phẩm tại MONA là một trải nghiệm, chứ không chỉ đơn thuần là một hiện vật.

Chợ phiên Salamanca được mệnh danh là khu chợ dài nhất nước Úc, chỉ họp vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần.

Chợ bày bán những sản vật địa phương, hoa quả tươi, thức ăn nấu chín, đồ lưu niệm… có biểu diễn văn nghệ đường phố rất thú vị. Bạn có thể dành cả mấy tiếng khám phá khu chợ này mà không chán!

Buổi chiều tối, bạn có thể lái xe lên Mount Wellington, ngắm thành phố Hobart từ trên cao, và hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng.

Một địa điểm nổi tiếng khác tại Hobart là Port Arthur, khu trại giam cũ cách trung tâm thành phố khoảng 90 phút lái xe. Đây là một phần của chuỗi nhà tù Úc, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, do đế quốc Anh xây dựng trong thế kỷ 18-19.

Port Arthur được đặt theo tên của George Arthur, Thống đốc vùng Van Diemen. Từ năm 1833-1853, đây là điểm đến của những phạm nhân bị kết án ở Anh, Ireland và Úc.

Kể từ năm 1987, nơi đây được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Lịch sử Port Arthur, và cho đến nay thì Port Arthur là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất tại Úc, thu hút hơn 250,000 du khách mỗi năm.

Gọi là “nhà tù”, nhưng thực chất Port Arthur giống như một bảo tàng ngoài trời rộng 146 hecta, với nhiều toà kiến trúc khác nhau như nhà thờ, nhà nghỉ, vườn tược… một số đã hoang tàn đổ nát, nhưng nhiều toà nhà vẫn còn giữ lại nét kiến trúc xưa.

Nơi đây là thiên dường cho những bạn thích “sống ảo”, vì có vô số góc ảnh “giơ máy lên chụp là đẹp”, với những toà nhà cổ xen lẫn với bãi cỏ, rừng cây, và nước biển trong xanh.

Nếu quỹ thời gian eo hẹp, bạn chỉ cần thăm thành phố Hobart và khu di tích Port Arthur là đủ. Nhưng nếu bạn có thêm một ngày trống, thì hãy lên đường đến Bruny Island, một hòn đảo hoang sơ ở đông nam Tasmania.

Nơi đây có địa danh The Neck, một dải đất hẹp với hai bên là biển, nhìn từ trên cao vô cùng ngoạn mục. Ngoài ra còn có nhà hàng bán hàu tươi rất ngon, xưởng sản xuất rượu, phô mai và một vài điểm đến khác.

Nhìn chung, Tasmania là một địa điểm rất đáng ghé thăm để khám phá một khía cạnh khác của nước Úc, với thiên nhiên thanh bình, hiền hoà và nhịp sống đậm chất thôn quê. Từ Melbourne, bạn có thể đi phà qua bán đảo này, hoặc book vé máy bay từ các thành phố lớn tại Úc.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...