Home Tin Nước Úc Du lịch Úc Du lịch nước Úc: Cùng đón đông về và lên núi ngắm tuyết rơi
Du lịch ÚcTin Nước Úc

Du lịch nước Úc: Cùng đón đông về và lên núi ngắm tuyết rơi

www.Alouc.com – Chẳng có gì lạ thường nếu bạn chọn một chuyến nghỉ đông và trượt tuyết đâu đó quanh dãy núi Alps, vốn nổi tiếng với các môn thể thao mùa đông ở Châu Âu. Nhưng sẽ là bất thường nếu bạn đang ở Úc vào thời điểm mà nửa kia của bán cầu đang tan chảy trong cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, và bạn quên rằng mình cũng có cơ hội để lên núi ngắm tuyết, trượt tuyết ở ngay chính xứ sở vốn biết nhiều hơn là vùng bán sa mạc hay khí hậu nhiệt đới

Tháng 6 là thời điểm chính thức bước vào mùa đông ở khắp các bang và vùng lãnh thổ của Úc. Tới chính đông, tầm giữa tháng 7, mặc dù tuyết không phủ trắng trời ở các thành phố hay khu dân cư như nhiều nước hàn đới, nhưng cũng chỉ cần chạy xe khoảng 2-5 tiếng đồng hồ là bạn có thể lên tới đỉnh các ngọn núi để thưởng ngoạn tuyết rơi. Và cảm giác của những người chưa bao giờ thấy tuyết hay chỉ đôi lần thấy tuyết khi tới nơi đây chỉ có thể là: Oh my God! Thật tuyệt vời!

Một trong những nơi chắc chắn sẽ có tuyết vào mùa đông, và trượt tuyết là các khu xung quanh dãy núi Australian Alps – là rặng núi dài nhất nước Úc nối phía đông của bang Victoria, đông nam bang New South Wales và Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT). Nằm ở vị trí cao nhất của dãy núi này là Núi Kosciuszko với độ cao 2.228m so với mặt nước biển, và bằng ¼ chiều cao của Núi Everest.

Nếu bạn đi từ Sydney, 2 điểm trượt tuyết gần thành phố nhất là Perisher và Thredbo (nằm ở chân núi Kosciuszko). Tới cả 2 nơi này, du khách đều được cung cấp các dụng cụ và quần áo phù hợp với việc trượt tuyết cho tất cả các lứa tuổi với độ thành thạo khác nhau. Cũng không thiếu các khu nghỉ dưỡng cũng như các phương tiện đi lại quanh đây, nếu bạn chọn cách nghỉ đông dài ngày ở đây.

Nếu bạn ở Victoria, bạn có thể tìm đến Falls Creek Ski Resort – một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết rất thơ mộng, hoặc Núi Hotham – nằm cách thành phố Melbourne 4.5 tiếng xe chạy.

Nhưng có lẽ địa điểm ưa chuộng nhất của nhiều du khách và người dân Melbourne là Núi Buller, đơn giản vì nơi này gần hơn tất cả so với các điểm ngắm tuyết khác. Chỉ mất 3 giờ chạy xe từ trung tâm thành phố, điều đó cũng có nghĩa bạn có thể đi ngắm tuyết, trượt tuyết trong ngày, hay vào đợt nghỉ cuối tuần.

Quan trọng hơn cả, ở đây có tất cả những gì mà bạn chờ đợi ở một núi tuyết – một phong cảnh đẹp, dịch vụ phong phú dù bạn là người ưa các trò thể thao mùa đông mạo hiểm hay chỉ đơn thuần là đùa vui với tuyết.

Núi Buller cách Melbourne 208 km, ở độ cao hơn 1800 mét so với mặt nước biển … và khởi hành bằng cách lái xe từ Melbourne vào lúc 6 giờ sáng, đến 9 giờ sáng chúng tôi đã có mặt ở nơi mơ ước. Và kia, phía trước mặt chúng tôi là những bông tuyết đang bay. Tuyết cuộn thành từng búi trên những tán thông, tuyết phủ trắng đường, tuyết điểm trang trên mái tóc…

Hầu hết đoàn chúng tôi là những người có ít kinh nghiệm trong việc chơi tuyết và trượt tuyết, nên không có sự chuẩn bị chu đáo về trang phục từ nhà. Nhưng không sao, cách núi tuyết khoảng 1-2km và ngay dưới chân núi là vô số các cửa hàng cho thuê trang phục và dụng cụ phục vụ cho mọi hoạt động vui chơi nơi đây.

Dừng ở một cửa hàng ngay điểm đỗ xe đầu tiên dưới chân núi, và chúng tôi đã chọn cho mình quần áo mặc tuyết, ủng đi tuyết, găng tay để chơi tuyết và ván trượt tuyết (snowboard) với giá cả phải chăng.

Với những ai biết trượt tuyết thành thạo hoặc chuyên nghiệp cũng không khó để mướn cho mình những đồ nghề ski gear với công nghệ mới nhất và bảo đảm nhất.

Từ điểm đỗ xe, sẽ có xe bus miễn phí đưa bạn lên đỉnh núi để thật sự…sống với tuyết.

Bạn sẽ làm gì ở núi tuyết ư? Với trẻ em, thì nào là ném tuyết, đắp ông già tuyết (snowman), và trượt tuyết bằng snowboard với độ dốc thoai thoải. Khi đã đói, mệt và lạnh thì sẵn có một khu nhà nghỉ ngay kế bên sân tuyết để bạn nạp thêm năng lượng với các món ăn nghi ngút khói.

Với người lớn, bạn có thể chọn mua lift pass để được ngồi trên chairlift (ghế treo trên dây cáp) và thả mình rơi tự do từ các sườn núi với xung quanh là tuyết hoặc lên đỉnh và tự trượt tuyết xuống.

Nếu bạn tới đây trong ngày, bạn sẽ thấy thời gian sẽ chiếm số 1 của bạn. Tuy nhiên, nếu chọn cách nghỉ qua đêm thì trong khu trọ dưới chân núi luôn có sẵn 700 giường để tận hưởng cảm giác mùa đông thực thụ.

Tuyết rơi vào mùa hè ở Hobart, Tasmania 

Nếu như ở Melbourne, cần phải đi hơn 200 cây số để tới núi Buller thì ở thủ phủ Hobart của tiểu bang Tasmania bạn có thể trải nghiệm mùa đông trên đỉnh Wellington bất cứ khi nào. Dù chỉ cao hơn 1200 mét so với mặt nước biển, nhưng đỉnh Wellington dường như có tuyết quanh năm bởi Tasmania rất gần Nam Cực.

Cách thành phố cảng thủ phủ chỉ vỏn vẹn 20 cây số, du khách có thể ăn sáng ở tiệm bánh nổi tiếng trên Battery Point, lên núi đắp người tuyết và thả sức ngắm nhìn thành phố từ trên đỉnh Wellington rồi lái xe xuống chân núi thưởng thức bia tươi Cascade cổ nhất nước Úc nấu bằng thứ nước lấy từ mạch nguồn Wellington cho bữa trưa của mình.

Men bia nâng nâng, hương mạch thơm nồng cùng với cảm giác se se vẫn còn mơn man trên da thịt khi về từ núi tuyết khiến cho du khách tưởng chừng như trẻ ra vài tuổi và kỉ niệm về chuyến đi tuy ngắn, nhưng thú vị sẽ còn mãi mãi dư âm.

Và đừng quên một trò vui mà nhiều người dân Hobart hay làm: nên lúi Wellington – đắp người tuyết – mang theo xe xuống phố – và chờ xem người tuyết của bạn sẽ thọ được bao lâu.

Mùa đông sẽ không bao giờ là lạnh lẽo và buồn chán nếu bạn và gia đình có một kỳ nghỉ đông dù là ngắn nhất. Còn chần chờ gì nữa, hãy lên kế hoạch đi núi tuyết, dù bạn đang ở bất kỳ đâu trong lòng nước Úc!

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...