Home Tin Nước Úc Các nhóm côn đồ Phi Châu lộng hành cướp bóc, uy hiếp người Việt tại Úc
Tin Nước Úc

Các nhóm côn đồ Phi Châu lộng hành cướp bóc, uy hiếp người Việt tại Úc

(Tin Tức Nước Úc) – Một tiểu thương người Việt bị côn đồ Phi Châu cướp bóc giữa ban ngày ban mặt. Một nữ du học sinh bị bị rình rập, theo đuôi vào ban đêm. Một bà mẹ cùng đứa con 18 tháng ngồi trong xe hơi bị du côn đập phá cửa, chửi vả tục tĩu. Một thanh niên chứng kiến các vụ ẩu đả, trộm cướp, hiếp đáp hàng ngày mà người Việt là nạn nhân. Họ là những người dám lên tiếng trong vô số trường hợp người Việt bị ức hiếp ở Sunshine.

Sau sự việc băng đảng Phi Châu tấn công cộng đồng, di dân và du học sinh người Việt diễn ra thường xuyên ở Sunshine và các vùng lân cận ở miền Tây Melbourne, nhiều di dân Việt Nam kêu gọi thu thập chứng cứ các vụ người Việt bị côn đồ Phi Châu cướp giật, tấn công để trình báo và thực hiện một cuộc tuần hành đòi lại “an ninh và công bằng” cho khu vực có đông người Việt sinh sống.

Chị Giang Hoàng, một bà mẹ có con nhỏ 18 tháng đã từng bị một nhóm côn đồ đập phá cửa xe hơi khi đang ngồi trong xe.

“Em cùng đi đến nhà bạn của chồng em. Lúc đó chồng em vào nhà người bạn, em và con gái 18 tháng tuổi ngồi trong xe hơi. Cửa xe lúc đó đóng kín, chỉ hở một tí xíu cửa kính. Có 3 thanh niên Phi Châu tiến đến xe hơi, đập cửa, nói lời vô cùng thô tục.

Em chưa bao giờ gặp phải trường hợp có ai nói năng tục tĩu, vô cùng đáng sợ như vậy. Em gọi điện cho chồng em. Chồng em cùng vài người bạn chạy ra. Lúc đó, chúng nó thấy đông quá bèn bỏ đi, không quên quay lại chửi “Mày nhớ đấy, tao sẽ quay lại”.

Em rất sợ hãi, em khóc vì quá sợ. Một đất nước yên bình như vậy mà lại có chuyện này. Em chỉ là phụ nữ, con em còn bé, vậy mà chúng nó lại chửi tục như vậy. Chồng em chỉ còn biết chở em đi ngay khỏi chỗ đó.

Cho đến nay, Sunshine vẫn luôn là cái tên ám ảnh với chị Giang.

“Hiện tại em đã chuyển hẳn xuống Geelong. Em rất sợ những vùng như Sunshine, St Albans. Mỗi lần đi chợ, hay đi đâu vào vùng Sunshine hay St Albans em chỉ dám đậu xe trước cửa shop rồi mua thật nhanh, xong chạy lên xe. Em sợ lắm.

Em không phải kỳ thị. Nhưng em sẽ biểu tình, vì quá nhiều người Việt bị ức hiếp, đàn áp, cướp bóc, đánh đập, trêu gọi bởi côn đồ Châu Phi như vậy”.

Cảnh sát ở Sunshine, nơi có đông người Việt sinh sống thứ hai tại Melbourne
Cảnh sát ở Sunshine, nơi có đông người Việt sinh sống thứ hai tại Melbourne

Trong khi đó, chị N, một tiểu thương lâu năm tại Sunshine, không muốn tiết lộ danh tính, cho biết chị là nạn nhân của các vụ cướp bóc giữa ban ngày, bị đánh đến “rách mặt”.

“Nó quậy quá chừng quậy. Nó cứ xông vào shop mà cướp. Nó say rồi, không bán cho nó thì nó cứ xô vào, giựt đồ của tôi, đánh tôi rách hết cả mặt.

Cảnh sát không can thiệp. Tôi để mấy cây gậy ở đây, để phòng thân. Nó to như thế, khi nó xông vào thì tôi cũng cần bảo vệ bản thân chứ. Mấy ông cảnh sát tịch thu còn đưa tôi ra tòa. Chúng tôi làm chủ ở đây chịu rất nhiều bất công. Khách nhìn thấy chúng nó thì sợ hãi, không dám vào mua hàng. Chúng nó cướp đồ rồi đánh tôi hoài.

Gọi cảnh sát phí thời gian. Lần nào họ cũng lập biên bản rồi đi, có giải quyết gì đâu”.

Còn Quang Phạm, một thanh niên đang sống tại Sunshine cho biết anh từng chứng kiến một người Việt bị đánh đến chảy máu trên xe buýt và sự xuất hiện của côn đồ đi thành băng nhóm 5-7 người luôn là nỗi ám ảnh của người dân địa phương.

A letter to Sunshine police
A letter to Sunshine police

“Chuyện bất ổn này xảy ra lâu rồi, cảnh sát tăng cường lực lượng nhưng cũng không giải quyết được hết. Em phải đi lấy hàng ở khu Sunshine này nhiều, thấy các thanh niên gốc Phi cứ ngồi ở trạm xe lửa, luôn đi thành nhóm, chứ không bao giờ đi một mình. 5-6 đứa như vậy thì mình không thể kháng cự được. Trong khi mình là thanh niên, còn các cụ già, bạn gái thì thế nào.

Chúng nó xin tiền, xin thuốc, không cho thì đánh, chứ không phải chuyện trêu ghẹo bình thường”.

>>> Người Việt ở Melbourne lo sợ đổ máu với băng đảng châu Phi

Còn Thu Nguyễn, một du học sinh từng bị rình rập, theo đuôi vào ban đêm ở ga Sunshine cho biết cô sợ hãi tột độ.

“Khi mình vừa xuống xe lửa thì bị một nhóm thanh niên Châu Phi đi theo rình rập. Chúng còn sử dụng lời lẽ thô tục. Mình ráng chạy thật nhanh đến chỗ đông người thì chúng chạy theo, đằng sau còn cười đùa. Mình vô cùng khiếp sợ, bèn gọi điện cho người nhà và để loa ngoài thật to.

“Phải đấu tranh vì một xã hội Úc tốt đẹp hơn”

Là người đứng ra đại diện đòi an toàn cho những người dân ở Sunshine, Tiến Nguyễn, một người làm quản lý trong lĩnh vực thuế, chia sẻ cô đang liên lạc với giới hữu trách địa phương, các dân biểu, thượng nghị sĩ và kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng chính mạch trong việc mang lại sự an toàn cho Sunshine và các vùng lân cận ở miền Tây nói chung.

“Tôi đã liên hệ với Brimbank Council, Sunshine Police, Victoria Police, gửi thư tới lãnh đạo Đảng Lao động ông Bill Shorten và cộng đồng người Việt để cùng nhau phối hợp. Chúng tôi dự định sẽ có một buổi tuần hành ôn hòa vào ngày 12/5, đưa biểu ngữ, phố biến thông tin cho mọi người dân địa phương cùng biết. Chúng tôi sẽ giải quyết việc này một cách tận gốc

A letter to Brimbank council
A letter to Brimbank council

Tại sao lại có các thanh thiếu niên gốc Phi lêu lổng như vậy ở ngoài xã hội, đi hành hung người khác. Gia đình, xã hội, cộng đồng ở đâu mà không hỗ trợ. Nếu là thiếu niên đặc biệt, chính phủ phải gửi nhân viên xã hội đến để trợ giúp.

>>> Úc: Tội phạm gốc Phi đang “ám ảnh” người dân & cảnh sát Melbourne

“Nếu không có cộng đồng nào lên tiếng thì chuyện này không bao giờ được giải quyết. Cộng đồng Châu Phi cũng bất an và đau đầu về vấn đề này. Chúng tôi khẳng định mình không tuyên chiến với cộng đồng Phi Châu. Thông điệp của chúng tôi là An toàn cho Sunshine, và chính phủ phải tập trung vào thế hệ trẻ ở vùng này”. Tiến Nguyễn

Bây giờ các cháu chỉ hoạt động với hình thức nhỏ lẻ. Thế nhưng trong tương lai có thể phát triển thành các băng đảng lớn, gây ra kinh hoàng trong cộng đồng.

Chúng tôi xác định đấu tranh lâu dài. Nếu chính phủ quan tâm, cho thêm lực lượng cảnh sát đàn áp thì các cháu côn đồ sẽ chuyển đi các vùng lân cận”.

Tiến Nguyễn khẳng định trước khi muốn giúp đỡ cho cộng đồng người Việt, thì phải hỗ trợ cho cồng đồng Phi Châu trước.

“Nếu không có cộng đồng nào lên tiếng thì chuyện này không bao giờ được giải quyết. Cộng đồng Châu Phi cũng bất an và đau đầu về vấn đề này. Chúng tôi khẳng định mình không tuyên chiến với cộng đồng Phi Châu. Thông điệp của chúng tôi là An toàn cho Sunshine, và chính phủ phải tập trung vào thế hệ trẻ ở vùng này.

Rất nhiều bạn trẻ, tiểu thương Sunshine, và dân cư ủng hộ cho chúng tôi. 700 người ủng hộ trong vòng vài ngày.

Để dấu tranh lâu dài, và mong muốn chính phủ quan tâm đến miền Tây Melbourne nhiều hơn.Khi chúng tôi làm việc này, thì không chỉ cộng đồng Việt Nam và cộng đồng khác cũng được hưởng lợi”.

Tiến Nguyễn, người đứng sau chiến dịch mang lại bình yên cho Sunshine và cổ võ hòa hợp cộng đồng chia sẻ cô đang liên lạc với cộng đồng Phi Châu trong khu vực để tìm hiểu các khó khăn mà họ gặp phải và đề nghị giúp đỡ.

>>> Melbourne: Hàng chục thanh thiếu niên châu Phi gây bạo loạn, phá hoại căn nhà trị giá hàng triệu đô

Theo sbs.com.au

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...