Home Tâm Sự - Chia Sẻ 10 cái không hẳn là xấu của Úc khiến bạn phát điên
Tâm Sự - Chia Sẻ

10 cái không hẳn là xấu của Úc khiến bạn phát điên

www.Alouc.com – Nhân dịp có một bạn Mỹ nào đó viết về 7 thói xấu của Việt Nam khiến bạn phát điên, mình cũng thử viết một bài về 10 cái ở Úc khiến bạn phát điên.

Đất nước Australia

1. Cái giọng Úc down unde.

Nếu giọng Anh là giọng Bắc, giọng Mỹ là giọng Nam thì giọng Úc là giọng… Đà Nẵng. G’day mate!

2. Lái xe ngược đời.

Thật ra ban đầu thấy nó ngược, bây giờ quen rồi thì thấy cả thế giới ngược.

3. Noel dắt nhau ra bãi biển… tắm nắng.

Do hắn ở Nam bán cầu nên mùa đông của người ta là mùa hè của hắn.

4. Địa danh đọc muốn trẹo bảng họng.

Paramatta, Cabramatta, Katoomba, Wooloomooloo, Tamarama, Wahroonga, Kurrajong…

5. Di tích toàn… nhà tù.

Nếu xuất phát điểm của Mỹ là dân giang hồ Chợ Lớn từ Châu Âu qua thì xuất phát điểm của Úc là dân tù bị đi đày biệt xứ. Thành ra bây giờ đặc sản di tích toàn là… nhà tù.

6. Camping & BBQ.

Hản chả có lâu đài thành quách gì cả, toàn nhà tù (như trên) thành ra thú vui cuối tuần của bà con là ra công viên hoặc vô rừng cắm trại, leo núi + BBQ, hết!

7. Nước biển lạnh như nước đá.

Hắn gần mấy dòng đại dương lạnh nên ai quen tung tăng bơi lội ở Nha Trang, Mũi Né (như mình) thì khỏi hy vọng bơi nổi, nhúng tay vô nước biển giống nhúng vô chai Lavie ướp lạnh.

8. Chim cánh cụt nhỏ như con vịt.

Ai đi xem chim cánh cụt ở Melbourne mà kỳ vọng thấy mấy con giống ở Nam Cực coi chừng thất vọng. Tốt nhất đi xem bọn này nên mang theo… ống dòm. Tuy nhiên tụi nó cực kỳ cute!!!

9. Giá cả.

Do mức sống cao nên cái gì cũng mắc, bạn mình ở San Francisco nghe bảng báo giá đồ ăn bên này còn choáng. Bù lại, kiếm tiền ở đây mà đi nước khác du lịch thì… sướng!.

10. Thời tiết rất điên rồ (đặc biệt là những ai ở Melbourne):

9h sáng trời xanh lè trong vắt, 2h chiều có thể mưa rầm rầm nhiệt tình. Ra đường mà không đi xe hơi thì tốt nhất nên thủ theo cái áo khoác.

Theo Australia Expats – Tiếng Việt