Home Cộng Đồng (Video) – Bị mẹ mắng, cậu bé 17 tuổi nhảy cầu ngay trước mặt mẹ
Cộng ĐồngVideo

(Video) – Bị mẹ mắng, cậu bé 17 tuổi nhảy cầu ngay trước mặt mẹ

Bị mẹ chỉ trích vài câu do xảy ra mâu thuẫn với bạn bè trong lớp, cậu bé 17 tuổi đã lao ra khỏi xe rồi nhảy xuống cầu tự tử ngay trước mặt mẹ.

Vào lúc 22h tối 17/4, một cậu bé đã trèo qua lan can và nhảy xuống cầu tự tử ngay trước mặt mẹ. Đoạn video cho thấy, khi chiếc xe ô tô màu trắng đang đỗ giữa cầu vượt Lupu ở Thượng Hải, Trung Quốc, cậu bé đã bất ngờ mở cửa xe rồi leo qua thành cầu và nhảy xuống tự tử.

Người mẹ đã cố gắng chạy theo để kéo con trai lại nhưng không kịp. Sau khi nhìn qua phía cầu, người mẹ ngã quỵ trên mặt đất, khóc lóc đau đớn.

Theo truyền thông địa phương, cậu bé này mới 17 tuổi, là học sinh năm thứ 2 của một trường dạy nghề.

Vào hôm xảy ra vụ việc, cậu bé này có xảy ra mâu thuẫn với các bạn cùng lớp và bị mẹ chỉ trích. Do đó, cậu bé đã nhảy xuống cầu tự tử. Thi thể của cậu bé được tìm thấy bên dưới cây cầu và được xác nhận đã chết tại chỗ.

Bị mẹ chỉ trích vài câu, thiếu niên 17 tuổi nhảy cầu tự tử ngay trước mặt mẹ - Ảnh 1.

Cậu bé 17 tuổi nhảy cầu tự tử.

Vụ việc sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và hầu hết mọi người đều cảm thấy tiếc thương trước sự ra đi của cậu bé.

Một số người bình luận: “Ở tuổi 17, cuộc sống mới bắt đầu. Sự ra đi của cậu bé sẽ khiến bố mẹ đau lòng biết bao“, “Thật dại dột, chỉ vì xích mích nhỏ mà từ bỏ mạng sống của mình“.

Một số khác lại cho rằng đây là bài học đắt giá để các bậc phụ huynh chú ý tới cách giao tiếp với con cái hơn. Một người bình luận: “Tôi không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng cha mẹ cần phải biết cách giao tiếp với con cái. Hãy chú ý tới cách bạn nói chuyện với con“.

Bị mẹ chỉ trích vài câu, thiếu niên 17 tuổi nhảy cầu tự tử ngay trước mặt mẹ - Ảnh 2.

Người mẹ đau đớn, khóc lóc ngay tại hiện trường.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên những đứa trẻ tự tìm tới cái chết sau khi cãi nhau với bố mẹ.

Vào năm ngoái, một cậu bé 14 tuổi tên Tiểu Mạnh đã lấy dao cắt 6 nhát trên cổ tay trái của mình, sau khi cậu bé bị bố mắng vì chơi game trên điện thoại.

May mắn thay, bố mẹ cậu bé đã kịp thời phát hiện và đưa cậu bé tới bệnh viện để điều trị.

Ở Thái Lan cũng đã từng xảy ra câu chuyện thương tâm tương tự, trong một siêu thị gia đình, hai cha con đã nảy sinh cãi vã. Trong lúc tức giận, người cha đã đưa cho con trai một khẩu súng lục và nói: “Có giỏi thì mày đừng sống nữa!”. Không may, cậu con trai đã cầm khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu mình và bắn một phát chí mạng. Sự kiên quyết của cậu cũng giống như nam sinh nhảy xuống cầu ở Thượng Hải, đã không cho cha mình bất kỳ cơ hội nào.

[hocwp_media_player file=”http://alouc.com/wp-content/uploads/2019/04/e3597240ly4g28rjdlqp6g20ak05lu0x-15557782894131208400109-gif.mp4″ image=”” autostart=”0″ add_tag=”random”]

Câu chuyện thương tâm tương tự đã xảy ra ở Thái Lan

Khi người cha nghe thấy tiếng súng và vội vã chạy qua thì đứa con trai đã nằm trên mặt đất. Hành động nhanh chóng tự kết liễu đời mình của cậu trai trẻ để lại nỗi đau không bao giờ có thể hàn gắn được cho cha mẹ mình. Đôi khi, một câu nói ra cho hả giận, một lời đánh mắng tưởng như chỉ là thói quen của cha mẹ lại có thể trở thành vũ khí đẩy con họ đến bước đường cùng.

Theo Soha

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *