Home Cộng Đồng Tang thương bao trùm quần đảo có 45 người trên máy bay rơi ở Indonesia
Cộng Đồng

Tang thương bao trùm quần đảo có 45 người trên máy bay rơi ở Indonesia

Trong số 189 người thiệt mạng trên chuyến bay JT610, có ít nhất 45 cư dân của quần đảo yên bình, rợp bóng dừa Bangka-Belitung. 

Sáng 29/10, chuyến bay JT610 của hãng Lion Air đang trên đường từ Jakarta đến thành phố Pangkal Pinang, trung tâm của vùng khai thác thiếc Bangka-Belitung, thì lao xuống biển.

“Bangka-Belitung chưa bao giờ chịu đựng một tai nạn như thế trước đây”, Reuters dẫn lời Krisna Wiryawan, trưởng văn phòng thuế thành phố, nói. 7 trong số 92 nhân viên của ông có mặt trên chuyến bay xấu số. “Chúng tôi cảm thấy rất đau đớn”, Wiryawan, nói ở tòa nhà với những hàng hoa chia buồn xếp bên ngoài.

Các lá cờ tại văn phòng chính quyền Pangkal Pinang đều được hạ xuống một nửa để tưởng nhớ các nạn nhân, trong đó văn phòng thuế chịu mất mát lớn bởi nhiều nhân viên của họ thường xuyên đi lại giữa Jakarta và Pangkal Pinang. Ông Wiryawan cũng hay sử dụng chuyến bay này. Họ thường chọn Lion Air hoặc các hãng giá rẻ hơn là hãng hàng không quốc gia Garuda vì phải tự bỏ tiền mua vé, Wiryawan cho biết thêm.

Theo dữ liệu của hãng bảo hiểm quốc gia Jasa Raharja, trong số 189 người trên chuyến bay gặp nạn, có ít nhất 45 cư dân của quần đảo Bangka-Belitung. Quần đảo nhỏ có 1,4 triệu dân với nền kinh tế dựa vào khai khoáng, nông nghiệp, đánh cá và một phần nhỏ du lịch.

[Caption]A woman employee of PT Timah Tbk., puts a flower at the desk of her colleague, passenger of Lion Air flight JT610, in Pangkal Pinang

Một nhân viên của công ty khai thác thiếc quốc gia PT Timah ở Pangkal Pinang đặt hoa tại bàn làm việc của đồng nghiệp, một hành khách trên chuyến bay JT610. Ảnh: Reuters

Indonesia trở thành nhà xuất khẩu thiếc lớn nhất thế giới nhờ các mỏ quặng dồi dào ở Bangka-Belitung, dù cảnh quan tại nhiều nơi của hòn đảo bị phá vỡ do tình trạng khai thác tràn lan. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn đóng vai trò chủ lực, thu hút nhiều lao động từ khắp cả nước đến với quần đảo nằm giữa Jakarta và Singapore.

Tin nhắn cuối cùng

4 nhân viên của công ty khai thác thiếc quốc gia PT Timah và ba nhân viên của một công ty con cũng có mặt trên máy bay.

Thư ký công ty Amin Haris Sugiarto cho hay Timah đang hy vọng vào một phép màu và các nhân viên của họ sẽ được tìm thấy. Timah đã cử nhóm ứng phó khẩn cấp, gồm một bác sĩ và các y tá, đến gia Jakarta để hỗ trợ gia đình của các nhân viên.

Lion Air cũng đã đưa khoảng 100 thân nhân của những người mất tích đến Jakarta và sân bay ở Pangkal Pinang đang chuẩn bị tiếp nhận thi thể của họ.

Một gia đình có người thân trên chuyến bay JT610 tham dự cuộc họp báo hôm nay tại bệnh viện Bhayangkara R. Said Sukanto ở Jakarta. Ảnh: Reuters

Một gia đình có người thân trên chuyến bay JT610 tham dự cuộc họp báo hôm nay tại bệnh viện Bhayangkara R. Said Sukanto ở Jakarta. Ảnh: Reuters

Tại thị trấn Sungai Liat, cách Pangkal Pinang khoảng 40 km, người thân của một đôi vợ chồng đi trên máy bay cùng con gái 15 tháng tuổi đang cố gắng tìm sự thanh thản trong tâm hồn bằng cách đọc kinh Koran trong túp lều dựng bên ngoài nhà.

Wita Seriani, một nha sĩ, và chồng cô, Rizal Gilang Perkasa Sanusi Putra, nhân viên điện lực, vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới. Các thành viên gia đình đã đến Jakarta để cung cấp mẫu ADN giúp nhận dạng thi thể nhưng mẹ của Seriani, bà Susmawati, vẫn ở lại.

“Đó là số phận”, bà nói.

Susmawati kể rằng con gái đã gửi tin nhắn cho bà chỉ 20 phút trước khi chuyến bay khởi hành để cha cô sắp xếp thời gian ra sân bay đón họ. “Mẹ, nói với bố chúng con đã lên máy bay nhé”, tin nhắn của Seriani viết.

Theo Vnexpress