Home Cộng Đồng Nữ Việt kiều đau đớn đi tìm bào thai sau khi “sa chân” vào phòng khám Trung Quốc
Cộng Đồng

Nữ Việt kiều đau đớn đi tìm bào thai sau khi “sa chân” vào phòng khám Trung Quốc

(www.Alouc.com) – Thấy trong người không khỏe, chị Tr. đón taxi đến Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Tại đây, do thấy bệnh nhân quá đông, chị Tr. sốt ruột nên lên mạng internet tìm thông tin rồi đến phòng khám Trung Quốc. Không ngờ, bi kịch nối tiếp xảy ra…

Đang trên bàn mổ, bắt đóng thêm tiền

Thẫn thờ và mệt mỏi, phải cố bình tâm chị Tr. (28 tuổi, quốc tịch Canada, hiện đang tạm trú tại khu dân cư Him Lam, quận 7, TP.HCM) mới có thể bắt đầu câu chuyện mình bị “sa chân” vào  phòng khám Trung Quốc.

Nữ Việt kiều đau đớn đi tìm bào thai sau khi “sa chân” vào phòng khám Trung QuốcHóa đơn thu tiền của phòng khám Trung Quốc có trụ sở ở quận 5

Chị nhớ lại: “Khoảng đầu tháng 2/2017, tôi thấy cơ thể có nhiều biểu hiện bất thường nên đi kiểm tra sức khoẻ tại một cơ sở y tế tại Canada. Bác sĩ xác định tôi có thai hơn một tháng. Do thấy việc sinh đẻ ở Việt Nam sẽ thuận lợi hơn vì có mẹ ruột chăm sóc cho nên ngày 21/2 tôi bay về Sài Gòn”.

Lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, do cảm thấy trong người không khỏe nên chị Tr. gọi taxi chở đến Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra sức khoẻ. Tại đây, thấy dòng người rồng rắn xếp hàng nên chị sốt ruột lên mạng internet tìm thông tin.

Khi gõ từ khoá “Khám phụ khoa nhanh chóng, chất lượng”, chị thấy xuất hiện hàng loạt địa chỉ của các phòng khám Trung Quốc. Nghĩ đây là những phòng khám uy tín nên chị Tr. gọi điện thoại đến một phòng khám ở quận 5 để đặt lịch khám.

Lúc mới bước vào phòng khám Trung Quốc, chị Tr. khá yên tâm khi thấy nơi đây phòng ốc sang trọng, sạch sẽ, bác sĩ, y tá rất đông. Y tá đề nghị chị phải đóng 1 triệu đồng để khám sơ qua. Sau khi nộp tiền đầy đủ, chị Tr. mới được các bác sĩ người Việt Nam siêu âm, đo nhịp tim và xét nghiệm máu.

Sau đó, chị được đưa đến một căn phòng ở tầng 4. Một nữ bác sĩ người Trung Quốc bước vào và yêu cầu chị cởi quần ra để kiểm tra. “Qua một hồi xăm soi và hỏi qua loa vài câu, bác sĩ kết luận tôi bị hai phôi thai, vùng chậu ứ dịch. Sau đó bác sĩ nói phải tiến hành can thiệp loại bỏ bào thai, nếu không khi sinh ra đứa trẻ sẽ mang nhiều bệnh tật, hình hài xấu xí”, chị Tr. nhớ lại.

Phát hoảng, chị Tr. hỏi thai nhi đã được bao nhiêu tuần tuổi, sao lại bị dị tật. Bác sĩ nói thai nhi đã được 2,5 tháng và phát triển không bình thường. Thấy thông tin không trùng khớp với kết quả khám bên Canada nên chị Tr. thắc mắc. “Lúc này vị bác sĩ Trung Quốc phân bua là do thai nhi bị bệnh nên không thể chẩn đoán chính xác số tuần tuổi. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn cương quyết yêu cầu phải hút bỏ thai nhi”, chị Tr. kể lại ánh mắt vẫn chưa hết sững sờ.

Nữ Việt kiều đau đớn đi tìm bào thai sau khi “sa chân” vào phòng khám Trung Quốc

Trong lúc chị Trang gần ngất xỉu, nhân viên phòng khám đề nghị chị ghi vào tờ giấy cam kết để chối bỏ trách nhiệm của phòng khám

Sau một lúc suy nghĩ, chị Tr. đề nghị với bác sĩ nên áp dụng phương án uống thuốc điều hoà thai nhi nhằm giảm đau đớn. Tuy nhiên bác sĩ Trung Quốc không đồng tình và cho rằng phương pháp uống thuốc sẽ khiến em bé không toàn vẹn hình hài, xương cốt.

Chị Tr. kể tiếp: “Lúc đó người phiên dịch nói rằng phương án hút vừa an toàn vừa nhanh, khoảng chừng 2-5 phút là xong. Do vậy nên tôi mới đồng ý kí vào hoá đơn và đóng số tiền hơn 20 triệu đồng”.

Chị Tr. cho biết, sau khi đóng tiền, nhiều nữ y tá và các bác sĩ mang một số ống hút, dao, kéo và thuốc gây mê đến bên giường để tiến hành hút bỏ thai nhi.

“Khi đèn mổ bật lên tôi có cảm giác khá đau rát. Khoảng gần nửa tiếng đồng hồ thì nhận thấy máu chảy ra khá nhiều. Tôi hỏi bác sĩ, việc hút thai ra sao, y tá cho biết do đây là là song thai nên việc hút bỏ phải tốn nhiều thời gian và công sức. Sau đó, bất ngờ họ yêu cầu tôi phải đóng thêm một khoản tiền nữa, đến 90 triệu đồng để lo các chi phí hậu phẫu, hút dịch tràng…”, chị Tr. kể lại.

Thấy số tiền cao nên chị Tr. phản ứng, thắc mắc tại sao lúc đầu không tư vấn luôn một lúc về chi phí dịch vụ mà đợi đến khi nằm bàn mổ, máu chảy nhiều mới bắt đóng tiền thêm. Lúc này, y tá giải thích rằng do quá trình hút bỏ thai nhi có biến chứng nên phải điều trị theo phương pháp “đặc biệt” mới bảo đảm an toàn. Nếu không sẽ gây ra nhiều hậu quả lớn chẳng hạn như ung thư, mất khả năng làm mẹ…

Nữ Việt kiều đau đớn đi tìm bào thai sau khi “sa chân” vào phòng khám Trung Quốc

Kết quả siêu âm được cho là có hai bào thai dị tật cần phải được hút bỏ

Trong lúc chị Tr. chần chừ, một nữ y tá trao đổi điều gì đó với bác sĩ người Trung Quốc, rồi rỉ tai chị Tr. khuyên nhủ: “Em nên tham gia điều trị thêm, rồi đăng ký thêm gói phẫu thuật lại âm đạo. Việc này giúp quan hệ vợ chồng thăng hoa, hạnh phúc hơn. Chứ không sau này khổ lắm đó…”. Lúc này, thấy máu vẫn ra nhiều, chị Tr. sợ quá nên gọi điện thoại cho chồng. Sau đó, hai vợ chồng chị thống nhất không đóng thêm tiền.

Lập tức nữ y tá đề nghị chị viết một lá thư tay, theo nội dung mà mọi người gợi ý trước. Nội dung thư như sau: “Trong quá trình đình chỉ thai cổ tử cung có vấn đề ra huyết nhiều, bác sĩ đề nghị bệnh nhân sử dụng phương pháp phục hồi cổ tử cung nhưng tôi không đồng ý điều trị nên sau hậu phẫu có những vấn đề phát sinh như băng huyết, nhiễm trùng, mất khả năng sinh sản lần sau, rối loạn kinh nguyệt, tắt kinh… tôi sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và không phàn nàn gì đến phóng khám và gây khó dễ cho bác sĩ”.

Bào thai biến mất, chẳng biết tìm đâu

Vừa viết xong và ký vào lá đơn cũng là lúc chị Tr. ngất đi. Lúc tỉnh dậy, chị thấy mình nằm ở một chiếc giường trong phòng Hồi sức và được các y tá cho 2 quả trứng gà, 1 hộp sữa.

Nói với chúng tôi, chị Tr. uất ức muốn bật khóc: “Thật tình nội dung nói trên họ ép tôi ghi để thoái thác trách nhiệm. Tại sao không nói rõ từ đầu đến lúc tôi vừa hoảng sợ vì thấy máu ra nhiều vừa mệt mỏi vì thuốc gây mê họ mới nói?”.

Nữ Việt kiều đau đớn đi tìm bào thai sau khi “sa chân” vào phòng khám Trung Quốc

Tờ giấy được nhân viên phòng khám đề nghị chị Tr. đến địa chỉ nói trên nhận lại bào thai

Theo tường trình của chị Tr., sau khi rời phòng khám Trung Quốc chị đến một bệnh viện phụ sản uy tín ở quận 1 kiểm tra sức khoẻ. Tại đây bác sĩ kết luận, hiện trong bụng chị không còn thai nhi và có dấu hiệu viêm lỗ ngoài cổ tử cung vì tác động ngoại lực.

“Lúc tôi nói về phòng khám Trung Quốc vừa điều trị, bác sĩ cho hay đây là nơi từng xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng. Báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh về cách thức chữa bệnh thất đức của phòng khám này. Nghe vậy, tôi mới biết mình đã lỡ “sa chân” vào phòng khám chẳng ra gì”, nhị Tr. bày tỏ.

Sau  khi sức khỏe ổn định, chi Tr. quay lại phòng khám Trung Quốc với ý định xin lại bào thai về chôn cất. Vừa thấy chị Tr., y tá tưởng chị đến tái khám nên vồn vã mời chào. Sau đó, bác sĩ ở đây gợi ý chị nên mua 10 liều thuốc do phòng khám tự làm với giá 10 triệu đồng.

Chị Tr. nói sức khỏe chị hiện giờ bình thường, không cần phải uống thêm thuốc. Không kìm được bực tức, chị Tr. yêu cầu phòng khám phải trả lại tiền vì cách điều trị quá tốn kém nhưng không hiệu quả. Tuy nhiên, nhân viên ở đây lớn tiếng nói rằng do chị Tr. đồng ý họ mới khám và thu tiền.

Thấy mình trót dại, cả tin nhưng không có có sở pháp lý để đòi lại tiền, chị Tr. đề nghị xin lại thai nhi đã hút nhằm mang về nhà chôn cất, thắp hương thờ cúng. “Nghe đến đây nhân viên lúng túng và cho biết hôm vừa hút thai xong có một cha xứ ở nhà thờ Kỳ Đồng (quận 3) lấy đi mất”, chị Tr. thuật lại. Chị Tr. đề nghị xin số điện thoại vị cha xứ đó thì nhân viên trả lời không lưu số và ghi vào một tờ giấy địa chỉ “Nhà thờ dòng Chúa cứu thế 37 Kỳ Đồng, quận 3” và yêu cầu chị muốn nhận bào thai thì hãy đến đó.

Tuy nhiên, khi chị Tr. tìm đến nơi nhà thờ này thì vị cha xứ cho biết nhà thờ không đi xin xác thai nhi và không biết đến phòng khám nói trên. “Vừa mất tiền, vừa mất con, giờ còn không biết giọt máu của mình nằm ở phương nào, tôi đau đớn lắm!”, chị Tr. nói trong tuyệt vọng.

Chúng tôi đã liên hệ với phòng khám Trung Quốc nơi chị Tr. chữa trị để làm rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng đơn vị này yêu cầu phải gửi công văn đến mới xem xét trả lời.